Lăm lúc điên lên đang cầm roi nghe cu cậu mồm mép mà k nhịn đc cười, thế thôi xong, coi như chả có chuyện gì xảy ra nữa cậu ạ
Con nít mà cậu, trc mỗi lần cho cu cậu ăn mình điên lắm, kiểu như đến thời gian 2 mẹ con hành nhau ý, mẹ thì hét, con thì vừa ngậm vừa khóc, từ hôm thấy nhà hàng xóm cho con ăn kiểu gì đứa bé gần 3 tuổi bị ngẹn rồi ... đưa lên viện nhưng k kịp, mình hãi không dám cáu gắt con nữa, hôm nào con không chịu ăn là cho 2 chị em (con chị chồng mình 2 chị em nó cách nhau vài tháng) ra sân chơi với các bạn trong khu, chị mình thì cầm thì chạy theo nô rồi đút cho 2 đứa, mình thì cầm cái bát chạy theo sau, xong bữa cơm thì mồ hôi mướt mải, nhưng đc cái con ăn đc cơm. hoặc hôm nào thấy k chịu ăn là cho lên Time chơi, cho cô cậu nhảy nhót tầm 30p-1h về đói dã ruột ra, rồ cho ăn, lúc đấy không kịp đút nữa ý. Chứ bây giờ nhà mình không dám roi vọt ép con ăn nữa
Lỗi 1 đúng là lỗi kinh điển của mọi nhà, cái này cực khó kiềm chế, BM phải tập dần dần thôi, nhưng không phải lúc nào cũng kìm chế được.
Các bé nhà mình thì ko bị ép ăn từ nhỏ luôn, trừ khi bị ốm thì m cố gắng dụ con ăn để chóng khỏe thôi. Ủng hộ các làm của bạn, cứ để cho các bé chơi cho đói rã ra thì ăn nhanh và vui vẻ ăn lắm. BM đỡ mất thời gian quát mắng, con thì thích ăn. Mình cũng thích Times, trời nóng thế này cho con vào đó chơi là ổn nhất.
Con nhà em cũng ngậm mẹ nó à. Đút cho ăn mà vừa bực vừa chán. Nhìn con ngậm mà ôi thôi. Trước em hay mắng rồi giục. Giờ vẫn phải nhẹ nhàng thôi. Nhưng trong lòng có cái gì rất khó chịu
Cu nhà mẹ yêu thế. Cún nhà em đã nịnh rồi mà không bằng nhà mn. hihi Làm sai mẹ hỏi xuxu sai mẹ đánh nhé. Bảo ngay không rồi thơm vào má mẹ chứ. Vậy ai đánh được nữa chứ
Hôm qua con ăn xong, nghịch ném bát luông ( ôi mình tức điên lên được, muốn phát cho vào mông ấy, xong lại kiềm chế, vào nói từ tốn: con không được làm thế... hic hic
Mẹ giống m thế. Sáng nay cho con uống sữa để đi lớp bảo con uống cẩn thận cầm cân vào không để xuống quần áo mẹ phải thay mới. Vừa nói xong quay ra lấy balo cho con. Con chạy theo thế là đổ hết vào người Máu hỏa bốc lên đầu. Đã đang vội đi làm nữa chứ. Vẫn phải kiềm chế ôi hết nói
Ôi! bé bông nhà mình hơn 2 tuổi mà lúc nào bé cũng học theo hành động của bé cún (4 tuồi) nhà mình, nhưng bé bông " đanh đá" lắm, lúc nào cũng đánh anh hay cắn khi không có được thứ gì bé muốn từ anh. Những lúc như thế mình bực mình lắm, cũng đánh vào tay con (cũng nhẹ thôi để dọa) để bé chừa nhưng khuyên nhủ hay nói bé nhiều lần rồi mà bé vẫn chưa sửa được. Những lúc như vậy thì sao không bực lên cho được.
Bà chị em tính cũng nóng nhưng đc cái mỗi lần định mắng hay đánh thằng cu là lại nghĩ ngày xưa bố mẹ cũng phải chịu đựng mình suốt nên lại kìm đc. Ko biết sau ày em có làm đc thế ko. Hiện tại chưa có con :d