Cái này mẹ nó phải tự nhắc nhở mình điều đó sẽ gây tổn hại đến con bạn nên bạn sẽ điều chỉnh được hành vi
Chị thử tâm sự với cháu nhiều hơn xem sao, trước lúc đi ngủ ý. Nhưng không được chiều cháu nhé :d Các mẹ hay bị tâm lý mủi lòng thương con lắm
Con nhà m bướng kinh khủng bảo cháu kg bao giờ nghe ngay cứ phải ăn roi mới chịu mỗi lần bị mẹ đánh cũng khóc mãi mới nín các cụ đã dạy thương cho roi cho vợt dần dần cháu cũng đỡ tính m cũng hay nóng có khi m phải sửa
Mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn. Mình cũng là người nóng tính. Nhưng với con thì mình rất nhẹ nhàng. Bé nhà mình cũng là bé trai, dc 2 tuổi rồi. Mẹ cũng bắt đầu cho đi nhà trẻ, bé rất ngoan, chỉ mất 2 ngày đầu bé mếu máo thôi, các ngày sau bé tự đi vào lớp. Bé tự xúc cơm ăn, lúc đầu vãi be bét hết cả nhưng mẹ vẫn khuyến khích, dần dần bé ăn rất gọn gàng. Còn nghịch ngợm thì đứa trẻ nào cũng nghịch cả. Hôm nào mà bé ở nhà thì ôi trời ơi, cứ lung tung hết cả lên me tha hồ mà dọn dẹp. Nhưng mình nghĩ như thế con hơn là để bé xem tivi, nghich điện thoại hay ipad của mẹ. hãy cứ để con nghịch nhưng phải tránh những thứ nguy hiểm như vật nhọn, sắc, ổ điện... thôi. Như thế mình vừa không phải trông con mà vẫn làm dc việc nhà. Chúc mẹ chăm con vui vẻ.
Mình cũng hơi giống mn đấy...Mình hơi nhiễm gia đình vì ông bà, bố mẹ mình khá khó tính. Mẹ mình đông con mà vất vả nữa nên cũng hay cáu- có phải mình nhiễm từ mẹ không (nhưng vì mẹ khó tính nên mấy anh em đều ngoan, thương mẹ để mẹ k cáu và đỡ mệt).Nhiều khi quát mắng con mình thấy không đúng vì trẻ con phải nghịch ngợm, không thể lấy mình đặt vào bọn trẻ được nhưng thành tính thì phải, có lẽ phải sửa thôi mn ạ, vì mình càng quát mằng nhiều trẻ càng bướng và hay phản ứng nhưng ra ngoài có thể nhát hơn hoặc nghịch hơn. Thay đổi phương pháp thôi mn nhỉ? Mn tham khảo mấy khoá "Kỉ luật không nước mắt" của Thạc sỹ Ái Liên ấy có lẻ sẽ thay đổi nhiều đấy. Xem qua Youtube có nhiều đấy.
Em thẤy trẻ con tầm 3 hay 4 tuổi không cần thúc ăn nhiều đâu. Em có bà chị dạy con thế này . Nó không ăn thì cho nó nhịn luôn bữa đấy. Khi nó đói sẽ khắc đòi ăn. Nhưng mình ko cho, đợi đến đúng bữa sau mới cho ăn. Thế là cu cậu ăn ngấu nghiến. Lần sau hỏi cu cậu có bỏ ăn nữa ko cu cậu lắc đầu nguầy nguậy. Nếu chin cảm thấy nóng tính có thể tmf các lớp yoga hoặc khí công để tập hít thở. Hít thở sâu giúp mình bình tĩnh và ít nóng tính hơn.
Em đã áp dụng giống cách của mn nhưng gái nhà em thuộc diện già mồm ăn vạ, không ăn nhưng đòi uống sữa không cho uống thì khóc lóc vật vã nhức đầu cuối cùng em chào thua cho uống sữa cho đỡ stress.
Cún nhà em cũng khủng hoảng tuổi lên 3, hay thích nghịch ngợm, bày biện khám phá, lười ăn thôi rồi. Em lại 2 nhóc nhỏ vì sinh mau, đi làm từ sáng tới tối về nhà cơm nước, chăm 2 chị cũng đủ mệt đâm ra cũng hay cáu bẳn. Trước con mà bướng hay hờn là em vụt nhưng giờ em không làm thế nữa. chị bé rất sợ mẹ đi đâu mất phát hiện ra điểm yếu đó. cứ lần nào bé hờn, bé ko nghe lời là em lại nói mẹ không bảo được con bố bán mẹ Hà đi nhé, đón cô xinh đẹp về ở với MM thế là sợ ngay, con nghe lời ngay. Không biết bài này có tác dụng lâu ko. Cơ mà thời gian này em không phải bực bội cáu gắt với bé nữa
Người ta bảo khủng hoảng tuổi lên 3 chứ con nhà em thì khủng hoảng từ lúc 18 tháng cơ đến 4 tuổi mới chấm dứt em bị stress kinh khủng.
Ôi cún nhà chị cũng thế, suốt từ năm ngoái tới giờ mới đỡ rồi đấy, trước hờn kinh khủng lắm hơi tí là lăn đùng ra dãy, ngoác miệng ra. hic. Chắc là có em nên giờ chị ý ngoan hơn.
Bác như thế đâu có nóng tính, em nhiều khi mệt mỏi con có làm sai một chút là mắng lấy mắng để ngẫm lại thấy thương con như cái thùng xả rác của mẹ ấy. Cứ tự dặn mình hãy bình tĩnh nhẹ nhàng mà sao khó thế cơ chứ.
Nhà tớ thì bà nội cũng mắng ý, bà bảo bố mẹ nuông chiều hư bà phải trị. he he. Tuổi bé chỉ hơi hờn tí thôi bố mẹ đôi lúc cũng thương và hiểu tuổi này cần gì nên bố hay xoa đít con nựng trêu bà đừng mắng cháu, cháu chỉ ăn roi là hết thôi. chị ta là cười toe toét
Mình cũng nóng tính, hay quát con lắm. Mà con m lỳ lắm, bị mắng là quay ra xị mặt, hờn dỗi, nhiều lúc còn làm m tức điên hơn ý chứ
Ông xã mình lúc nào cũng bảo mình nóng tính, mà nhân viên cũng bảo mình nóng tính ấy.hihi, cũng chẳng biết thế nào. Nhưng với con thì mình cố gắng kiềm chế rồi nó cũng quen. Bé nhà mình nghịch lắm, nhưng được cái bé ăn được ngủ được nên mình cũng đỡ mệt với nó. Mẹ nó cũng cứ kiềm chế vài lần là mẹ nó quen thôi.