ck mh cũng là bộ đội, mh cũng 1 nách 2 con, chồng 2w về một lần. Nói chung là lấy chồng bộ đội là xác định vất vả rồi, con ốm con đau thì cũng tự mh chăm hết, ăn uống - học hành cũng mẹ lo, bố về chơi với con được 2-3 ngày rồi lại đi. Được cái là ck mh về là làm bù mọi công việc, từ tắm rửa cho con đến nấu nướng, giặt giũ... Hehe, cũng được an ủi tí nhỉ các mẹ?
Chồng mình cũng vậy đấy. Cứ 2 tuần về 1 lần đợt nào bận 2 tháng mới về. Về cũng chịu khó trông con mà 2 đứa nhà mình cũng quấn bố lắm. Còn giặt giũ thì ko vì nhà dùng máy giặt bố chỉ mang quần áo cho vào máy thôi. Chồng bạn đóng quân ở đâu thế?
Sóc Sơn thì gần, xã mình đóng quân trên Sơn Tây. Bé lớn nhà mình 3 tuổi bé thứ 2 mới 8,5 tháng. Mình ở nhờ nhà bà ngoại ko 1 mình thì chịu ko xoay được với 2 đứa
hehe... cũng ko gần hơn xã nhà mn đâu, gần 50km đấy. Được gần bà ngoại là nhứt rồi, nhà mh nội ngoại đều ở xa cả. Nhiều lúc cũng oải lém mn ah.
Xã nhà tớ thì xa 70km mn à. Công nhận nhiều lúc oải, nhất là lúc con ốm. Mn ở đâu vậy? Xã nhà bạn là giáo viên hay gì?
Các mẹ toàn là ck bộ đội nhỉ? Ngày xưa mjnh cũng yêu bộ đội nhưng chắc ko có duyên nên ko lấy nhau hihi, anh chàng ấy lại lấy bạn thân mjnh
Chia sẻ với các chị trong hội. Bố em cũng là bộ đội nên em hiểu cảm giác của các chị. Quyết ko lấy chồng bộ đội. Nuôi con vất vả lắm. Sang năm xã em đi công tác châu Phi. Ko biết sẽ ra sao nữa.