Anh ấy bảo 4 năm nữa đi du học về cưới, hôm chủ nhật đi du lịch em lại khơi chuyện hỏi " bao giờ chia tay hả anh? Nếu trường đó không chấp nhận thì lại ko chia tay à? " Anh ấy bảo : " Em thích chia tay lắm hả? " Thú thật chứ em muốn chia tay lắm rồi. Có phải anh ấy lấy cớ dọa em ko nhỉ
Nói thật chứ trai 30 lấy vk vẫn còn trẻ, những gái 30 mà tìm chồng thì khó lắm, chẳng có cơ sở nào để tin tưởng vào lời nói của một người đàn ông là cho a a đi du học về a sẽ cưới em cả, lúc a ta đi du học biết đâu lại yêu thêm người khác, có điều kiện tốt hơn thì sao, xa nhau chẳng biết đường nào mà lần. đến lúc a ta về nước không cưới bạn thì bạn khó, hãy suy nghĩ thật kỹ và 2 người nên có một cuộc nc thẳng thắn với nhau. đây là chuyện cả đời không thể nghĩ đơn giản được
bạn muôn chia tay, anh ta muốn đi xa. Vấn đề là dù anh ta k đi bạn cũng muốn ct cơ mà. sao lại hỏi là anh ta đá em???
Nếu anh ấy đi 1 là đá em , 2 là cưới. Em cũng không xác định tình cảm với anh ấy nữa, chưa muốn cưới...... cũng sợ xa lâu ngày người ta thay đổi. Đàn ông hay thay đổi mà chị, biết đâu được
Mình nghĩ là nếu tình cảm ở mức ấy thì cũng k nên cưới chỉ để gọi là có chồng. Dù anh ta đi hay k thì tình cảm giữa 2 bạn giờ chỉ là chịu đựng. Hôn nhân mà k có tình cảm kiểu ý thì sau này có chuyện sẽ khó giải quyết lém. Thời gian ngắn mà đã phải nghĩ đến cưới làm gì. Mình góp ý thế thui hihi
Em thấy nếu anh ấy đi thật thì ko nên đợi chị ơi. Xa mặt cách lòng mà, nếu anh ấy thay đổi thì chị bên này biết tính sao???
Mình thấy vđ là đều ở cả 2ng. 1 ng thì chưa mún cưới, 1 ng thì lại mún chia tay ngay. Mình nghĩ 2 bạn nên chấm dứt ở đây. Bởi nghe b nói mình thấy 2 ng hết tc với nhau rồi. níu kéo mà làm chi????
Có khi bạn sắp hết yêu anh ý trước cg nên ấy chứ Bao h a ý đi du học thật thì chia tay, còn bây h 2ng cứ tận hưởng đi, lo gì :d
4 năm. thời gian rất là dài chị ạ. có rất nhiều sự thay đổi. Nếu anh ấy yêu chị thật lòng và biết nghĩ cho chị thì anh ấy sẽ cưới chị xong rồi mới đi học. Chị hãy đưa ra quyết định thật đúng đắn nhé.
Người yêu có đi du học hay không thì bạn vẫn muốn chia tay, thế thì ai đá ai đây. bạn muốn thì cứ chia tay thôi, đâu cần phải lý do gì.
ngta đã không thích thì nứu giư cũng vô ích bạn ạ.. hơi phũ tý nhưng nói cho bạn đau bây giờ còn hơn để bạn phải ân hận cả đời..tình đơn phương mệt mỏi lắm