Chồng hay xay xỉn, cách nào để trị chồng đây các mẹ ơi.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi giatsofagiare, 26/9/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. giatsofagiare

    giatsofagiare Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2015
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nào có ck nghiện bia, uống nhiều hay say thì bơi hết vào đội của e. Chán, ngán những những ông chồng kiều này lắm rồi. Chẳng nhẽ là vợ mà lại đứng lên oánh cho mấy cái. Khi tỉnh rượu vk nói 1 da, 2 vâng, và 3 là hứa. Nói chắc như đinh đóng cột mà đâu lại vào đấy các mẹ a. Uống rượu nhà bạn thì say nhà bạn, sang bố vk thi say luôn nhà bố vk, uống nhà bác bên nhà vk cũng nằm luôn tại chỗ, ăn liên hoan thì ngã và mâm cơm. Ôi đời e sao lại gặp ông chồng thế này chứ. Có phải ở nhà e ngăn cấm ko cho uống đâu. Mẹ nào có mẹo gì thì chỉ với. À mà quên còn cả cái tật nghiện thuốc lá nữa, Miệng lúc nào cũng như mồng 1 hôm rằm vậy, các mẹ ạ....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi giatsofagiare
    Đang tải...


  2. thao.kute

    thao.kute Thành viên mới

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    mẹ nó nên áp dụng chiến thuật cho ngủ cách ly, khi nào muốn gần gũi thì áp dụng chiến thuật nhỏ nhẹ nịnh nọt
     
  3. giatsofagiare

    giatsofagiare Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2015
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nó ơi, Nhà chật có mỗi giường, ở dưới là bàn ghế công ty chật hết roài. hic hic
     
  4. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,672
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hjc, mn phải đánh vào kinh tế, ko có tiền thì đi nhậu sao được
     
  5. traitimsoida123

    traitimsoida123 Mẹ của Nhím^^

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    133
    Chia sẻ với mn. nhà b chắc là KD nên cũng hay khách khứa ngoại giao nọ kia ak. nếu vậy thì cũng khó, mà ck b uống ko bít làm chủ mình, lúc nào cũng để say thì bực thật.
     
  6. dochoicaocap

    dochoicaocap Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    153
    Có trị thì trị lúc tỉnh nhé, đừng trị lúc say
    Bạn thử công thức trị này xem: Yêu và quan tâm chồng hơn bao giờ hết và khuyên anh ấy giảm dần và uống có chừng mực
     
  7. giatsofagiare

    giatsofagiare Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2015
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Mình làm cách này rồi bạn ạ. nhẹ nhàng, ghe gớm dùng rồi mà sao ko có tác dụng gì. chán lắm. Đi coi Tử Vi họ còn nói ck ình đi gái mới chết chứ. Mà mình sinh nghi tư lức mang bầu bé rồi. bjo bé đk gần 1 năm mà họ vẫn nói nv. Mình chán, vo cũng chán các mẹ a. Đã thế, Bà nội lên chăm cháu, được 1, 2 tuần lại đòi về. Thằng e trai mình lên vơi cháu, bà lại đòi về cùng nó, thế là mang quần áo về luôn chứ. Bjo ko biết gửi con ntn. Cho đi lơp mầm non thì nhỏ quá, đi trẻ tư gần nhà thì thấy họ quát mấy đứa ở đấy, hic.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này