Cuộc sống bon chen khiến ít có thời gian để suy ngẫm về sự đời. Nhưng có những kỉ niệm thời gian khó khi xưa chắc chắn mình không thể nào quên. Có mẹ nào còn nhớ cái thời viết thư tay không năm 2001-2005 ý thời đó thư từ bằng tay là chủ đạo chỉ có máy bàn chứ không có di động như giờ, liên lạc với nhau toàn qua viết thư. Mà viết thư bao giờ cũng tỉ mỉ và nói nhiều hơn, tình cảm hơn. Ba Anh em tôi học xa nhà, tháng nào đều đặn tôi đều nhận được thư của em trai, anh trai gửi cho động viên học hành và khắc phục khó khăn, chăm sóc sức khỏe. Khi ấy nhà làm nông nghiệp ba anh em đi học xa nhà nên vất vả lắm. Đọc thư lúc nào cũng thấy xúc động lắm, tình cảm Anh em dành cho nhau. Đọc thư thằng em trai học giao thông tôi có khi khóc vì nó là em mà căn dặn chị đủ điều. Nhà nghèo tôi về mẹ không có tiền, có con chó bán cho tôi lấy tiền đi lên trường, cái kỉ niệm này cả đời tôi không thể quên. Cha mẹ hi sinh đủ thử cho con cái. Cái cảnh này của tôi, tin chắc nhiều chị em ở tỉnh lên hà nội học cũng không xa lạ, bố mẹ bán gà, bán lợn, bán lúa, bơ đỗ để bòn tiền cho con đi học. Một chút tản mạn về nỗi niềm của ngày hôm nay. Có mẹ nào có kỉ niệm nào như vậy không chia sẻ đi. Bây giờ mỗi khi khó khăn tôi đều nhìn vào đó mà cố gắng để vượt qua.
Bố mẹ sinh con, nuôi cho ăn học đầy đủ. Lớn lên làm người, ra trường đi làm được 1,2 năm chưa báo đáp gì cho bố mẹ thì đã phải chuẩn bị việc chồng con. Nhiều lúc nghĩ cảnh sinh ra đứa con gái sao mà nó thiệt thòi thế. Nhìn cảnh bạn bè chồng con gần hết mà sao em chưa có suy nghĩ gì về việc chồng con cả Em vẫn muốn độc thân một vài năm nữa, mà bố mẹ giục nhiều quá :'( Con gái chưa muốn lấy chồng cũng vì mong muốn được ở với bố mẹ thêm một thời gian nữa, sợ lắm cảnh lấy chồng xa 1 năm về ghé thăm nhà đôi ba lần quá chị à.
chính ra ngày xưa khổ chút nhưng tinh cảm hơn nhì, m nghĩ giờ con thì đi học sớm vc thì cả ngày đi làm, tối chơi chút với con rồi lại đi ngủ để chuẩn bị 1 ngày mới.
Bạn này cũng suy nghĩ như mình khi còn sinh viên nhưng rồi mình lại quyết định lấy chồng khi đang học năm thứ 3 nhưng đó cũng lại có cái hay bởi vì đỡ vất bố mẹ hơn rất nhiều, khi chưa lấy chồng mỗi tháng về bố mẹ lại phải đưa cho gần 1tr6 để đóng tiền nhà và sinh hoạt, giờ lấy chồng rồi bố mẹ ko phải chu cấp cho nữa, khi học xong thì 2 vợ chồng cùng đi làm tích cóp tiền thỉnh thoảng gửi về cho bố mẹ vài triệu, trước khi yêu mình cũng xác định kiếm anh nhà gần may quá lại lấy được chồng ở cùng xã, lại làm ở HN, cưới xong chồng nuôi vợ ăn học, mỗi lần về quê thì về chơi cả 2 nhà luôn, ko biết bạn đã yêu chưa nhưng mình khuyên là bạn tìm lấy anh gần nhà đỡ vất vả mà lại mỗi lần về quê thăm luôn được cả 2 nhà. Chúc các mn Hạnh Phúc nhé!
Mình yêu người ở xa. Bố mẹ giục cưới quá nhưng mình chưa muốn lấy chồng bây giờ, thấy cảnh bạn bè lấy chồng xa tủi thân nhiều cái quá bạn à. Nhiều lúc cũng muốn tìm hiểu anh ở gần lấy cho được gần bố gần mẹ nhưng thấy khó khăn,hì
vậy à, yêu xa thường khổ nhiều hơn là sướng vì vậy mình mới chọn yêu gần, ngày trước cứ anh nào ở xa tiếp cận mình là mình next luôn ko bận tâm vì mình thấy yêu xa đến khi cưới về nếu hạnh phúc thì ko sao nhỡ lấy phải gia đình bố mẹ chồng mà khó tính thì khổ lắm, muốn tìm người tâm sự cũng khó vì bạn bè thì ko ở gần mà bố mẹ cũng ở xa, hơn nữa lúc yêu thì người con trai nào cũng tử tế lắm nhưng đến lúc lấy về rồi thì thay tính đổi nết nhiều thằng trở lên khốn nạn lại càng khổ hơn, ngày trước mình cũng từng có 1 người yêu quê ở Nghệ An, anh đấy cũng chiều mình lắm nhưng mình nghe nhiều người nói là lấy chồng xa khổ sở vất vả lắm mà đàn ông ko biết trước được thế nào, yêu thì cái gì cũng tốt, nói cái gì cũng nói hay lấy về rồi mới biết nên mình quyết định dừng, lúc đó mình cũng khổ sở lắm vì anh đấy cũng ko có tội tình gì ngày nào cũng đến muốn gặp mình để hỏi lý do nhưng mình từ chối không gặp, rồi 1 thời gian sau mình mới quen chồng mình bây giờ, anh ấy gần nhà lại cùng quê nữa, anh ấy giúp mình quên đi người yêu cũ và đối xử rất tốt với mình vì vậy mặc dù mình đang học năm 3 thôi nhưng mình đã quyết định cưới anh ấy rồi và quyết định ấy của mình đến giờ này là chính xác, mình học tập và làm việc tại HN, chồng mình cũng vậy, mình ko phải sống cuộc sống hàng ngày phải gặp bố mẹ chồng như nhiều người con gái khác, đúng là khi 1 cánh cửa đóng lại ắt sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra tươi đẹp hơn bạn đã có người yêu rồi lựa chọn lại cũng khó nhưng không phải là không thể vì cuộc sống sau này còn rất dài, cuộc đời người con gái khi đã lấy chồng là đã trao cả cuộc đời mình cho người đàn ông đó rồi, nên trước khi cưới cần phải suy nghĩ thật kỹ và cẩn trọng hơn, vì sai 1 ly đi cả ngàn dặm chứ ko chỉ là 1 dặm nữa, mình và bạn cũng đều là con gái nên mình rất hiểu, bạn cần phải cân nhắc cho cuộc sống của bạn chứ không phải chỉ cho người đàn ông, Chúc bạn hạnh phúc!
Năm nay bạn bao nhiêu tuổi. Bố mẹ thì cứ thế lo cho con gái có thì. Mà con gái khi xuân thì có quyền lựa chọn đến khi quá chút thì khó hơn. Tốt nhất lo công việc cho nó ổn ổn, nếu có yêu chọn người cùng quê mà lấy đỡ vất vả, khi về có thể về cả hai quê. Lấy chồng xa thiệt thòi lắm, tết vội vàng được 1-2 ngày. Chị may mắn lấy người cùng quê nên đi lại cũng đỡ. Nhưng đến giờ vẫn chưa giúp đỡ được gì cho bố mẹ cả vì mình con cái mọi thứ còn chưa tốt lắm, có giúp đỡ bố mẹ cũng không đáng bao nhiêu.
Ngày xưa thời thư từ ý viết thư tình cảm lắm. giờ nháy cái có điện thoại mà cuộc sống bận rộn còn chả mấy khi gọi cho nhau.
Chị nói rất đúng đấy bạn lehoasjc không việc gì phải vội cả, mình là con gái có quyền lựa chọn mà, chị rongvang1505 làm ở thẩm mỹ viện thu cúc hay là chủ thẩm mỹ này vậy, em cũng muốn trị nám mà cũng đang đắn đo ko biết trị ở đâu cho hiệu quả
Hi chị làm ở đó thôi, spa thu cúc trực thuộc bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc em ạ. Chị mà là chủ thì bố mẹ sao phải lo nghĩ em hiii.
Hihi, em có cậu bạn đúng hơn là bạn chồng em làm tư vấn Marketing cho thẩm mỹ thu cúc, ko biết có phải vậy ko hay là chém gió nữa, Chị biết Cậu Ngọc bên Medisoft tư vấn về SEO và giải pháp marketing cho thu cúc ko chị?
không rõ nữa em ạ. Đợt trước có bảo người đến để traiding vài buổi, nhưng do không thống nhất nên chỉ có 1-2 người đi 1-2 buổi nghỉ. ko biết có phải cậu đấy ko
Em ko làm SEO chị ạh, Em làm về kế toán chị ạh, chỉ có chồng em là làm tư vấn Marketing cho mấy công ty về dược phẩm và Nội thất thôi, Chị làm về SEO ở đó chắc lương cao lắm chị nhỉ?
E năm nay 25t chị ạ. Do nhà em e trai lại lấy vợ rồi nên bố mẹ muốn em lấy chồng năm nay chị ạ. Em thấy vẫn còn trẻ và muốn đi làm thêm 1,2 năm nữa để có tiền gửi cho bme. Chứ em thấy cảnh lấy chồng ít đc về nhà mà còn nhiều thứ phải lo lắm, chắc sẽ khó giúp đỡ bố mẹ được chị ạ
Em và người yêu đã yêu nhau lâu chưa, quê người yêu em ở tỉnh nào vậy, chắc em đã tìm hiểu rõ về gia đình của người yêu mình rồi, chị hỏi vậy để chị em tâm sự với nhau, có những cái chị đã trải qua rồi thì chị em tâm sự thật với nhau, Khi lấy chồng việc chọn nhà chồng kinh tế khá giả hay ko cũng rất quan trọng vì kinh tế nếu ko vững mạnh sẽ dẫn đến cuộc sống thiếu thốn và có rất nhiều khó khăn sau này, thậm chí có nhiều gia đình vì thiếu thốn về kinh tế dẫn đến cãi nhau thường xuyên, giờ ko phải là thời buổi 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng nữa rồi nên em hãy chọn cho mình người chồng ko đại gia nhưng cũng phải vững mạnh về tài chính và yêu thương em hết lòng thì mới Hạnh Phúc được, Thời buổi này trước mắt phải mạnh về kinh tế thì mới giúp đỡ bố mẹ được còn ko sẽ khó có thể giúp đỡ ai được
Hj, mình cũng nhớ, ngày xưa toàn viết thư tay, rồi gửi ảnh, giờ cuộc sống hiện đại hơn mà hối hả quá, gọi hỏi thăm nhau cái rồi quên đi với bộn bề cuộc sống
ngày nay công nghệ hiện đại điện thoại, rồi facebook, nhớ bố mẹ là có thể gọi cái là biết được ở nhà mọi người ra sao, nhưng cũng vì vậy mà đôi khi cả tháng mới về 1 lần, còn ngày trước thì 1 tuần ko về đã thấy nhớ nhà lắm rồi, cuộc sống quá nhiều thứ đổi thay nhưng miễn sao con người vẫn dữ được sự quan tâm cũng như tình cảm với bố mẹ và gia đình là được rồi phải ko các mẹ