Bạn em ở Bắc Ninh, em ở Hưng Yên chị ạ, Cách nhau 60 km. Anh mở xưởng may ở Bắc Ninh công việc của anh ấy thì ổn, còn em thì làm ở Hà Nội (bọn em yêu xa chị ạ) Gia đình anh ấy hơi phức tạp (cái này bố mẹ em đều biết và cũng đã chấp nhận) nên hai đứa cũng tính để em 27 tuổi rồi tính chuyện cưới hỏi sau. Lúc đầu em cũng quyết tâm lắm, nghĩ bụng hợp nhau thì hai đứa cố gắng, nhưng càng ngày em thấy tình cảm nhạt dần chị ạ. Đang tình cảnh này thì bố mẹ em lại giục em nhiều quá, bảo yêu rồi thì cưới trong năm nay, không để lâu, không lấy anh này thì lấy anh khacsm năm nay phải cưới. Em cũng không biết phải tnao chị ạ
Em đã hỏi trực tiếp người yêu em về chuyện này chưa và người yêu em phản ứng ra sao, việc bố mẹ em có suy nghĩ muốn em cưới năm nay cũng ko sai vì có 2 lý do theo chị nghĩ là:lý do thứ nhất là năm nay em 25 cũng ko phải là quá trẻ và cũng phù hợp đến tuổi kết hôn, thứ 2 là thời điểm này em và người yêu em vẫn có dự định cưới nhau nhưng biết đâu 2 năm sau tình cảm của người yêu em thay đổi thì sao khi đó em 27 tuổi rồi sẽ ko có nhiều lựa chọn như bây giờ, thêm nữa người yêu em làm công việc kinh doanh là mở xưởng may áp lực cũng rất nặng nề bởi vì làm kinh doanh khi thịnh vượng thì ko nói nhưng cũng có nhiều lúc có nhiều khó khăn ập đến lúc đó việc kết hôn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, bởi vì người làm kinh tế giàu thì rất giàu nhưng cũng có rất nhiều trường hợp làm ăn ko thuận lợi như mong muốn có thể Phá sản bất kỳ lúc nào nên thường thì người ngoài cuộc sẽ có cách nhìn nhận bao quát hơn và tỉnh táo hơn người trong cuộc
Cách nhau 60km cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Nếu như hai bạn yêu thương nhau thì tuổi 25 có thể kết hôn được rồi. Còn trong lòng cảm thấy tình cảm đang nhàn nhạt đi thì chưa vội. Chị 27 tuổi mới cưới. bố mẹ cũng nói suốt rồi anh em nữa. hii Con gái thế đó, ai mà từ 25 chưa í ới chồng con là bị cả họ hàng nói chứ không riêng bố mẹ.
Công nhận ngày xưa cuộc sống khó khăn nhưng còn thấy vui vẻ hơn bây giờ ý, giờ ngồi ngay cạnh nhau nhưng cũng không nói với nhau câu nào, mỗi người 1 cái điện thoại 1 thế giới riêng
Dạ, em cảm ơn chị. Mấy hôm vừa rồi em suy nghĩ rồi chị à. Em sẽ tạm dừng mối quan hệ của hai đứa 1 thời gian, để xem thực sự mình cần gì, vì nhiều lúc thấy yêu nhau mà sự quan tâm và tình cảm 2 đứa dành cho nhau nhạt quá, thôi thì nếu là của nhau ắt sẽ thành (em tin vào duyên số chị ạ). Còn về bố mẹ em, Em về nhà nói chuyện với bố mẹ em rồi, em bảo em sẽ chưa cưới trong năm nay, sớm muốn 1 vài năm không sao cả, bố mẹ đặt áp lực con quyết định không đúng sau này khổ con mà bố mẹ cũng không sung sướng gì. Bố mẹ em cũng nguôi rồi chị ạ (mặc dù trong lòng không thích nhưng cũng phải chiều theo ý con). Bây giờ em sẽ tập trung vào công việc, kiếm tiền thực hiện những dự định của em trước chị ạ, còn việc chồng em để sau rồi tính
Ừh, người yêu em có hơn em nhiều tuổi ko nhưng chị thấy khi yêu nhau mà còn nhạt nhòa như vậy thì đến khi cưới nhau công việc bộn bề tối ngày gặp nhau thậm chí còn ko hỏi thăm nhau đến 1 câu, mà em và người yêu em ở cách xa nhau như vậy thường thì gặp nhau cũng ko nhiều thì cũng phải quan tâm nhau nhiều lắm chứ, trước chị và chồng cách nhau có hơn 10km cùng trong HN mà nhắn tin gọi điện thường xuyên, có thể nói là 1 - 2 tiếng mà ko nhắn tin hay gọi điện cho nhau thì ko chịu được ấy, cũng có thể do chồng chị làm kinh doanh nữa nên có thể khác nhưng lúc yêu nhau thì ko thể nhạt được vì như vậy sẽ dẫn tới rất dễ chán nhau, Em hãy để 1 thời gian xem người yêu em có thấy thay đổi nhiều ko vì người con trai khi mà đã ko còn yêu nữa thì họ cứ dửng dưng như vậy thì em lên chọn cho mình con đường phù hợp hơn. Chúc em Hạnh Phúc nhé!
Dạ, bọn e chênh nhau 3 tuổi chị ạ. Vâng, em sẽ tạm dừng 1 tg cho đầu óc thảnh thơi chị ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm, chị ạ!
ừh, chị nghĩ quyết định đó sẽ giúp em có thể yên tĩnh hơn suy nghĩ về sự lựa chọn tiếp theo của mình như vậy sẽ thoải mái hơn,Chị em với nhau chia sẻ kinh nghiệm để giúp nhau cùng được hạnh phúc bởi vì cuộc sống xung quanh đa phần là sống thực dụng lắm, có tiền thì có tình mà hết tiền thì hết tình cảm luôn nên đây là nơi mọi người có thể chia sẻ về tất cả những gì trong cuộc cuộc sống mà ko phải lo nghĩ gì cả
Những bức thư tay thời học sinh, rồi những cuốn nhật ký thời học sinh em vẫn còn giữ đến bi giờ, thi thoảng đọc lại thấy ngây ngô ghê các mẹ ạ
thư giãn đi bạn, mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi và cân bằng lại mình đã, hạn chế suy nghĩ đi. tự mình lo cho mình chứ ko ai là người lo cho mình nên đừng để người khác tác động quá nhiều khiến mình mệt mỏi. Có thời gian mình cũng vô cùng stress lúc nào cũng suy nghĩ lung tung ý.
Hì, cũng muốn như vậy lắm nhưng tính rồi chị ạ, Em cũng giống chị này hay nghĩ ngợi linh tinh. Mặc dù chẳng muốn nghĩ đâu nhưng nó cứ luẩn quẩn trong đầu, đêm về lại nghĩ, lại mất ngủ. Cách của em là làm việc chăm 1 chút, tối về rảnh tìm bạn đi chơi hoặc chạy công viên vài vòng, về mệt sẽ dễ ngủ hơn, đỡ phải nghĩ nhiều (Cách này hơi hành hạn bản thân nhưng em thấy hiệu quả chị ạ)
Cách rất hay đó em nhưng như vậy cũng rất mệt, có thời gian mấy tháng chị cũng bị suốt ngày nghĩ ngợi linh tinh, làm mệt thì ko nghĩ nhưng rảnh chân rảnh tay là lại nghĩ ngợi suốt nhiều hôm nghĩ nhiều quá mà ngồi khóc 1 mình xong tự dưng xuất hiện 1 đồng chí nói lắm tự nhận mình là chuyên gia tư vấn tâm lý nghe thấy lạ quá thành ra chị bị tò mò cuối cùng ngồi chát qua face với anh này đến 2h sáng mới để ý đến đồng hồ mà lại ko buồn ngủ, hết nghĩ hết buồn luôn, em cũng tìm lấy 1 người để nói chuyện có khiếu hài hước 1 chút thì stress cũng sẽ hết, lại còn được cười nhiều nữa, ko biết các mẹ dùng cách nào nhưng em thì dùng cách đó để đốt cháy thời gian đó các mẹ ạh
Like ý kiến của chị. Em thỉnh thoảng cũng khóc 1 mình như chị. Bạn bè cũng đông nhưng thỉnh thoảng lại k muốn tâm sự. Em vào zalo tìm 1 vài bạn nói chuyện phiếm, cũng thoải mái chị nhỉ
các cụ vẫn thường bảo mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nhưng thường thì các chị em có cùng tâm trạng với nhau thường sẽ dễ hiểu và đồng cảm với nhau hơn chỉ khác nhau là mỗi người sẽ có hoàn cảnh khác nhau và gặp những con người khác nhau mà thôi
Dạo này công việc của em thế nào rồi, chuyện tình cảm của em ra sao rồi Cũng lâu rồi hôm nay chị mới có thời gian vào nói chuyện cùng mọi người nên muốn hỏi thăm công việc cũng như cuộc sống của mọi người