Nhiều mẹ trẻ mà giỏi ghê.đã có xiền mua nhà.vck e thì ko bít tn đây.vẫn chật vật lắm.ước mơ xa vời.....
em giống mẹ này, vợ chồng trẻ chả có tí vốn liếng nào, tới tiền cưới cũng phải tự lo hic, thấy mấy bạn cùng tuổi được bố mẹ hỗ trợ mua chung cư mà gato quá bao giờ cho đến bao giờ, phấn đấu, phấn đấu ^ ^
Mình thấy nếu mà nói để tự 2 vc mua được do tiền 2 vc làm ra thì phải mất tg dài nếu k có trợ giúp của gia đình, trợ giúp bàng gì ư? ví dụ như sinh còn có ob giúp, có nhà ở sẵn rồi 2vc đi làm chỉ lo tích cop tiền, k phải gánh vác thêm về trách nhiệm với 2 bên gia đình. chứ nói thật 2vc lấy nhau 2 bàn tay trắng, đi thuê nhà, con tự lo, hàng tháng lại còn phải trách nhiệm với 2 bên gia đình từ công to việc nhỏ đều tới tay thì hay đừng nhìn vào các mẹ nói là năm 22 hay 25 mua được nhà mà buồn nhé! Mình cũng chứng kiến bạn mình y như mình nói vậy, 2 vc làm ra mỗi tháng cũng phải 40tr chứ k ít đâu, nhưng mà trăm thứ đổ vào đầu đều tới tay, từ nhà có dỗ, cưới anh chị em, nhà cửa cho 2 bên nội ngoại, rồi nay ng này ốm, mai ng kia ốm, tiền trả thuê nhà vvvvvv... đừng nói là vì sao phải lo? vì bố mẹ ng ta k lương, k có thu nhập gi? vì nhà nghèo họ phải lo hết, nhưng mà phục họ bởi vì tuy họ chưa có gì nhưng họ lo cho 2 bên bố mẹ đàng hoàng hết mà bản thân mình k lo được bằng họ, giờ thì họ đã bắt đầu mua nhà cho mình khi đã 35 đấy, vẫn vừa lo cho gia đình nhỏ và đại gia đình lớn luôn.
vc minh 30t thi xay dc cai 3tang nhưng ko phải ở hn mà ở mặt dg thị trấn phố huyện thôi. cũng tự 2vc lam nên chứ chẳng bên nào giúp 1 xu nào hết. cảm giác nhà của mih thích thật. đã thế ở phô quê rông mênh mong. chắc tớ bỏ việc ở hn về ý kd thui. chán hn rui.
Lên đây mới thấy kham phục các mẹ, hình như mẹ nào cũng đầu 2 đã kịp mua được nhà....mình thì lạch bạch mãi sang đầu 3 mới gom đủ 1 căn hic
Đầu 2 các mẹ mua nhà, đầu 3 là mua ô tô , bước sang tuổi 40 các mẹ có kế hoạch mua cái ji chưa ah...khâm phục, với mình mua được nhà đã là kì tích rồi
Chấp nhận đi gửi thôi mẹ nó ạ,chứ đợi đổi đc nhà ngõ to rồi mới mua ô tô thì chắc còn lâu lắm lắm ạ ::
Nếu các mẹ đã có khoảng 20-30% căn nhà rồi thì nên tìm hiểu và vay gói 30k sớm nhé , vì lãi suất quá thấp (thấp hơn % lạm phát) và gói này sẽ kết thúc vào tháng 6/2016.
nghe chị nói mà em thấy có 1 phần hoàn cảnh mình trong đó chị ạ,chỉ một phần thôi nên chắc vẫn may mắn mua đc nhà khi còn trẻ 1.sinh con em có bà ngoại đỡ đc 6 tháng,vì ob ngoại buôn bán nên khá bận,sau 6 tháng e thuê giúp việc đên khi con 2t đưa con đi lớp 2.2 vợ chồng lúc cưới ,bên nhà trai chồng em còn tự bỏ tiền ra làm lễ cưới cỗ bàn,nhưng thu tiền mừng về may là không hao hụt vì bạn bè làm KD khá đông,đông nghĩa vơi việc cũng tay trăng lâp nghiệp 3.VC em không fai lo gì cho bên ngoại nhưng bên nội thì vc em fai lo cho 2 ông bà ,ngươi già thì như chị nói nay ốm mai đau ấy...không lương hưu,va cung chẳng làm gì từ sớm rồi Chắc là vân may mắn hơn bạn chị nên cơ hội mua đc nhà sớm hơn bạn chị rât nhiêu ạ,nhiêu khi cung cảm ơn cđ là cho mình 1 cs thoải mái hơn rât nhieu mẹ khác,may mắn thêm nưa là ox chịu khó kiếm tiền ,mặc dù cs khó khăn đối diện nhiều nhưng vẫn vững vàng vượt qua mọi thứ Chuc tât cả các mẹ chưa mua đc nhà luôn vững tâm và sớm thưc hiện đc kế hoạch ạ
nếu ngắm mua nhà mà tích chửa đủ thì đi vay đc mà chứ ưng nhà rồi mà chần chừ thì giá sau lại cao, hoặc nhà cũng xuống cấp lúc đấy lại tìm mệt cứ theo cái vòng này thì tích ko biết bao lâu mới hoàn thành kế hoạch cuộc đời
mục tiêu 5 năm tới mua cái chung cư các mẹ ạ, lúc đấy bé chuẩn bị vào lớp 1 rồi. Vẫn phải cố gắng và tìm kiếm đột phá chứ cứ tàng tàng như hiện tại thì hơi mệt
Ai cũng mục tiêu heee cách đây gần 10 năm khi đó tớ 27t ,chỉ nghĩ có t là mua quần áo đẹp mặc, gưi cho bố mẹ mua sắm đồ tronb ja đình,và k thích lấy chồng hee nhưng chôtz hạ cuối 27 tay trắng,vẫn kệ,vẫn huong thụ ác tới tận bây h vẫn tư tưởng cũ,k việc ji phải khổ,trẻ toàn tích cóp k ăn chơi,gần u40 như tớ đây có ăn chơi mấy vẫn chắn vì jà mẹ nó mất rồi.
VC trẻ giờ xu hướng mua chung cư là nhiều vì phù hợp với thu nhập hơn nữa lại được vay vốn và trả dần trong thời gian dài. Chứ giờ bảo bỏ một đống tiền ra mua nhà đâu phải ai cũng có phải không các mẹ.