Tranh luận: Tuổi băm mươi...

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi Salllytran, 19/8/2015.

  1. Salllytran

    Salllytran Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/7/2015
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Được con khỏe chồng ngoan là gia tài lớn nhất rồi mẹ nó ạ. Mình cũng có khoản "khuyến mãi" giống mẹ nó và bây giờ đang phấn đấu những thứ "vật chất" khác để cuộc đời trọn vẹn hơn :)
     
    Đang tải...


  2. ME_MUOP_2012

    ME_MUOP_2012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    các mẹ nhớ chăm sóc da nhiều nhé, da có đẹp mấy mà ko chăm sóc cũng lão hóa nhanh lắm, mình thì chăm hơi muộn nên da chưa có đc đẹp, các mẹ mới tròn 30 còn trẻ chán, mình tính cả tuổi mụ đã 33 rồi, chán lắm, thấy cuộc sống trôi qua nhanh dã man mà nào đã làm được cái gì đâu. Nghoảnh đi ngoảnh lại rồi lại đầu 4 hic hic
     
    Salllytran thích bài này.
  3. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,515
    Đã được thích:
    441
    Điểm thành tích:
    223
    e đang sang 26t ,1 chông 1 con
    em cung chưa biêt dùng mỹ phâm gì hợp cả,vì trươc dung sưa rưa mặt thôi ma tự nhiên da láng mịn lại nỏi mụn tùm lum,không dùng sữa rửa mặt,chỉ dùng kem pond's ban ngày,sáng ngủ dậy bôi 1 lớp mỏng,trưa tranh thủ vừa nghỉ trưa vưa đắp mặt nạ dưa leo,đều đặn thê mà da em ok phết ai cung kêu ngày càng trẻ dạng rỡ ra
    em đang nghiên cứu uông sưa ong chúa hay nhau thai cừu,nhưng muốn tìm nơi uy tín hàng xách tay chuẩn,chư dung mỹ phâm em sợ lăp lại lịch sử nổi mụn lắm :(
     
    Salllytran thích bài này.
  4. lamcyan

    lamcyan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Bắt gặp topic này thấy muốn tâm sự quá.
    Mình cũng băm mấy rồi, ước muốn làm cái j đó của riêng mình về nông nghiệp mà chưa tích được vốn. Nhà cửa mới gọi là ổn, nợ thì nhiều. Trộm vía chồng con ngoan khỏe là mừng rồi ạ. Còn lo lắm phía trước những mong mỏi, những lo toan hàng tháng, cũng chông chênh lắm ý. Cũng còn những lúc thấy lo tương lai, chả lẽ làm mãi ntn và chân dậm mãi 1 chỗ ư, chả lẽ lại để con mình kém bạn kém bè, chả lẽ vậy mãi...
     
    Salllytran thích bài này.
  5. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,959
    Đã được thích:
    2,086
    Điểm thành tích:
    913
    mình vẫn chưa đến tuổi băm :))
     
    Salllytran thích bài này.
  6. Salllytran

    Salllytran Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/7/2015
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Dùng được mỹ phẩm tự nhiên (như dưa chuột, khoai tây, sữa tươi...) là tuyệt vời nhất rồi mn ạ. Chỉ sợ không có thời gian để chế biến cầu kỳ thôi.
    Sữa ong chúa và nhau thai cừu nhiều hàng giả lắm, mẹ nó phải nghiên cứu kỹ vào kẻo tiền mất tật mang.
    À, nhân đây quảng cáo tí, mình có ít tảo xách tay Nhật về từ đợt đi công tác, nếu mn có nhu cầu thì bảo mình (SL có hạn, CL đảm bảo ạ)
     
  7. Salllytran

    Salllytran Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/7/2015
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Đồng cảm lắm lắm, mình cũng đang đắn đo không biết có nên bước ra khỏi "vùng an toàn" để theo đuổi khát vọng của bản thân không? Có chồng con rồi không dám mạo hiểm nữa.
     
  8. lylystore

    lylystore Chuyên Túi F1 & Thời Trang Nữ Cao Cấp

    Tham gia:
    20/9/2015
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    e cung 28 rui...con e di hoc lo 1 la e cung dau 3... hoang mang lam c ah. E lam tu do,luc nhieu luc it ...chua giam du dinh de dua t2. VI nuoi 1 dua tre bay gio ton kem qua,tien an,tien hoc,tien bim,tien sua *_*
     
    Salllytran thích bài này.
  9. Salllytran

    Salllytran Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/7/2015
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Nhiều bạn bè mình cũng bảo nuôi con tốn kém, mình nghĩ hay là các mẹ có phần cầu kỳ quá. Mình thì cảm giác không quá đáng ngại. Vì bé nhà mình đi học nhà trẻ thì học trường công (1tr/tháng), uống sữa tươi chứ không uống sữa bột, chủ yếu là ăn thôi nên chắc cũng giảm được kha khá. Bây giờ mình muốn đầu tư vào học hành cho con là chủ yếu: học tiếng anh, học cảm thụ âm nhạc....Mà bây giờ học hành tốn kém ra phết.
     
    lylystore thích bài này.
  10. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    ...Hôm qua có chị bạn kể với chị thế này: tiền học chính khóa, tiền học thêm các môn kỹ năng sống và nghệ thuật của con lớn nhà chị ấy (đang học lớp 6) hết gần 10m, con nhỏ nhà chị ấy (5 tuổi) học trường mẫu giáo tư thục với các khoản chi cho học chính và học thêm cũng gần 5m. Trời trời, nghe mà thấy hoảng, nghĩ bụng: bao giờ mình mới đủ lực được như thế!
     
    Salllytran thích bài này.
  11. lamcyan

    lamcyan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Mỗi nhà mỗi cảnh. Nhìn kỹ quanh ta sẽ thấy rất rất nhiều người thu nhập còn thua xa số tiền học của 2 em bé mà bạn nhắc đến. Nói k xa thì nhà hàng xóm cạnh nhà mình cho con đi học mẫu giáo mà tốn 15 triệu 1 tháng. Mừng cho họ có thu nhập cao. Mình phấn đấu dạy con ở trường công bình thường thôi
     
    Salllytran thích bài này.
  12. Salllytran

    Salllytran Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/7/2015
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Đôi khi em nghĩ việc các mẹ chi nhiều tiên cho con chủ yếu đáp ứng nhu cầu về mặt tâm lý thôi ạ.
    Một là vì các mẹ nhìn quanh thấy ai cũng cho con học trường tốt, uống sữa ngoại (như bạn em cho con học mẫu giáo mà 7tr/tháng, chưa kể tiền ăn; sữa toàn phải nhờ xách tay về). Bạn em chi cho 1 bé mà bằng em chi cho 2 bé nhà em (mặc dù so sánh về mặt kinh tế thì nhà em nhỉnh hơn tí ạ). Hai là vì các mẹ nghĩ mình làm ra tiền mà không đầu tư vào con thì có phần áy náy hoặc là ko biết để tiền vào đâu.
    Về phía mình, em nghĩ đơn giản thế này. Trẻ con, điều cần nhất là tình yêu thương của bố mẹ vì vậy việc chúng mình dành thời gian cho con, chơi với con, dạy dỗ con còn tốt gấp mấy lần đầu tư tiền bạc vào con đấy ạ. Đôi lúc em còn mong con thiếu 1 chút (về vật chất) để tập cho con biết phấn đấu, biết nỗ lực vì những gì mình muốn (nhưng mà chồng em thì chiều bọn trẻ quá -_+)

    Một vài ý kiến chia sẻ với các mẹ :D
     
    mamachip thích bài này.
  13. Salllytran

    Salllytran Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/7/2015
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Chúc mừng mẹ nó, thế vẫn là đầu 2x vẫn là trẻ đấy ;)
     
  14. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    em cũng sắp rồi hic hic
     

Chia sẻ trang này