Các mẹ ơi giúp mình với, mình đau đầu vì việc này bao lâu nay chưa biết ra quyết định như thế nào cho sáng suốt. Chẳng là bé nhà mình vẫn được bà nội trông cho (bà ra Hà Nội trông bé hộ mình cho ban ngày 2 vợ chồng đi làm) từ nhỏ đến hồi bé được 15 tháng thì không may bà bị trượt té ngã gẫy xương mu bàn tay + khuỷu tay phải bó bột. Thế là mình cho bé đi gửi trẻ ở gần nhà, gửi đc 1 tuần thì về thấy con xanh xao, bị đi ngoài + gặp người lạ thì hay sợ sệt, về nằm ngủ hay khóc hu hu, biếng ăn hơn. Các cô ở nhà trẻ bảo là bé ngoan, ở lớp cứ ngồi cô đút cho ăn, ngủ ngoan chơi ngoan, nhưng mà lớp đó ko có camera nên mình cũng ko tin các cô được. Có lần chồng mình đi đón con thì bảo là thấy con ngồi úp mặt xuống bàn tự kỷ ko nói chuyện chơi bời với ai... Thế là mình lại nghe lời ông bà nội cho cháu về quê, cứ cuối tuần là vợ chồng lại về quê, đến nay được gần 1 tháng rồi, đang định đón bé lên Hà Nội để tiện chăm sóc, mà cũng vì nghe các mẹ bảo ko nên tách con ra lâu quá lâu ngày con sẽ ko có tình cảm với bố mẹ + khó dạy bảo uốn ắn. Và lại cho con đi nhà trẻ (lần này dự định sẽ gửi nhà trẻ có camera online). Nhưng chồng mình bảo là sợ cho con đi nhà trẻ con nhỏ quá, lại ko thích nghi và tự kỷ như lần trước thì ko tốt, thuê người giúp việc lại ko yên tâm, đón bà lên thì không ổn vì bà còn đau tay ko ai đỡ đần (ở quê còn có ông và bà cùng chăm cháu), còn gửi ở quê thì thực sự mình ko thích vì phải xa con, con tủi thân nhớ bố mẹ và cũng lo sau này khó uốn ắn dạy dỗ con... Các mẹ cho mình xin ý kiến với, cần gấp, cần gấp, vì cuối tuần này dự định về đón con ra rồi... Mình đau đầu lắm rồi, các mẹ ngoài cuộc sáng suốt thì suy nghĩ giúp mình để mình có quyết định đúng đắn với. Bé nhà mình đến nay mới đc 16 tháng. Cảm ơn các mẹ nhé!
Mình thấy bạn nên đón con ra và cho đi nhà trẻ ạ, mới đầu trẻ chưa quen sẽ nhút nhát, sau đó sẽ ổn hơn mà
À nhưng mà chồng mình trong vòng 2-3 tháng nữa sẽ chuyển công tác, về gần nhà hơn, lúc đó mình sẽ phải tìm việc mới, đi thuê nhà gần chỗ làm mới...nên cũng đang băn khoăn là chờ chuyển chỗ làm ổn định nhà cửa xong mới đón con ra hay đón ra luôn?
Mình kể chuyện gia đình mình cho bạn nghe nhé. Mình rất muốn gửi con về quê một thời gian, lúc con khoảng tầm con bạn ý, nhg BMC ko muốn troogn cháu. Buồn ghê gớm, con bé nhà mình ăn chậm, lại khó bế ( chắc vậy bà nội chả thic bế cháu) Mình thấy con bé quá cho con đi lớp thfi khổ lắm, đúng là mình nhớ con, thương nó, nhiều đêm k ngủ đc. Nhg mình vẫn muốn con đc ở với ông bà hơn là đi nàh trẻ. Đồng ý là con xa mình nhỡ, một thời gian con sẽ ko nghe theo ý mình. Nhg đây chỉ là tạm thời bạn cho con về, chứ ko phải mãi mãi. Trẻ con uốn nắn cũng nhanh, nhất là mình là bố mẹ nó. Nếu bạn có ý chuyển nhà, mình vẫn thấy bạn nên để con ở vs ông bà, khi nào nhà cửa ổn định đón con ra chỉ 1 lần, cho con đỡ phải thay đổi môi trường nhiều. Con bị thay đổi môi trường nhiều cũng ảnh hưởng tâm lý, gây hoang mang bất ổn. Thân.
Con nhà mình giờ lớn rồi, đứa 9t , đứa 5t . Mỗi lần mùa hè đến, mình vẫn một mực gửi bọn nó về vs ông bà nội. Dù lão chồng ko thic, nhg mình vẫn gửi về ít nhất 2 tuần , nếu BMC vui thì mình còn để cháu ở lâu hơn, ko vui mình cũng để lại . Mình nghĩ thế này bạn ạ, con họ, cháu họ, ko thic nhg mình vẫn để cho gần cháu, mình vừa có khoảng thời gian VC riêng rẽ, mà lại ko mang tiếng giữ rịt lấy con
Trc mình cho bé về quê từ 10 tháng rưỡi trộm vía về quê 1 năm đề kháng tốt hơn hẳn. Mình cách tuần về 1 lần, các bé bây giờ ghê lắm ở suốt voi ông bà nhưng bố mẹ về thì chằng chằng ko theo ông bà luôn. Sau 1 năm cho lên hn là 2 tuoi minh cho di trẻ. Ở nhà hay được đi chơi nên hơi buong . Nhưng rèn 1 thời gian ngăn là ổn.Giờ ngoan như cún con. Sợ nhất về quê ông bà chiều.
Đi nhà trẻ mà bé quá rat toi vi lớp nhiều ban. Trả minh thu cho be di may hôm. Đi qua nhìn con mặt nó buồn ngơ ngác. Có hôm về đón con ị ra bỉm chawca lâu lắm họ chả biết. Lúc đấy thấy thương con phát khóc dở 2 hôm mình cho be ve que
theo mình mẹ con nên ở với nhau ko nên tách ra vậy vì sự chăm sóc của ông bà sao bằng bố mẹ dc, thứ nữa là đi học sẽ chữa dc tự kỷ chứ ko phải bị nặng hơn, bạn ko yên tâm thì chọn trường có camera theo dõi, còn theo ý của chồng bạn là muốn để con ở quê thôi
Mình hiểu cảm giác của một người mẹ phải xa con vì mình cũng từng trải qua dù không nhiều. Phải xa con là điều bất đắc dĩ thôi chứ thực lòng là một người mẹ chẳng ai muốn. Nhưng cũng còn tùy hoàn cảnh bạn à. Bạn hãy cố gắng dùng lý trí mà suy nghĩ cho thấu đáo. theo mình bạn nên đón con ra cho đi trẻ, chọn nhà trẻ tốt cho yên tâm nhưng nếu bạn định thay đổi chỗ ở và nơi làm thì hãy để từ từ cho ổn định chỗ ở đã nhé. Nếu không bé thay đổi môi trường liên tục cũng ảnh hưởng đến tâm lý lắm.
theo m thì nếu ông bà chăm đc thì để thêm 1 tgian nữa, khi nào con đủ 20 thasg thì cho đi trẻ , cho đi sớm quá cũng k phải là cách hay đâu ak.