Chào cả nhà! Mình là thành viên đã lâu rồi nhưng thường chỉ lên đọc tâm sự của chị em xem có ai có hoàn cảnh giống mình không để cho khây khỏa. Nhưng đúng là mỗi nhà mỗi chuyện, mình đọc nhiều lời chia sẻ của chị e nhưng vẫn thấy bế tắc, không ứng dụng nổi trong chuyện của mình, nên mình muốn kể ra đây một là mong nhận được lời chia sẻ của chị em, hai là cũng muốn giải tỏa nỗi u uất trong lòng và biết đâu có cơ may nào chồng hay gia đình nhà chồng đọc được với một thái độ khách quan! Để mọi người có thể hiểu được tình cảnh ngày hôm nay của mình, mình sẽ kể từ khi mình sắp lấy chồng! 28 tuổi và mặc dù ở quê mình thanh niên cưới rất sớm, có khi chỉ 18 đôi mươi đã cưới nhưng mình vẫn không bị coi là ế - ít nhất là những người xung quanh mình bảo thế! Mình tốt nghiệp đại học có tiếng và cũng làm đi làm ở Hà Nội mấy năm, cũng đã có những vị trí tương đối tốt. Nhưng mình tự thấy mình yếu đuối, giao tiếp xã hội hạn chế nên mình cảm thấy mệt mỏi và muốn về quê làm. Và khi có cơ hội: một đơn vị ở quê tuyển người - đó là một nơi rất tốt mà nhiều người ở quê muốn làm, mình đã nộp hồ sơ và về làm việc tại đó, mình xác định sẽ lấy chồng làng! Tuy đã 28 tuổi nhưng người mình nhỏ nhắn (có thể gọi là còi), không xấu và có phần hơi ngây ngô (vì quả thực mình hiểu biết xã hội cũng ít) nên mình được coi là trẻ hơn tuổi khá nhiều. Tham gia hoạt động quần chúng mình cũng không khác các e 18, 20 tuổi là mấy, chỉ khác là mình làm việc cơ quan, còn các e ấy tự do hoặc đi làm các cty nhỏ, hoặc chưa đi làm. Với điều kiện bản thân như thế cộng với hoàn cảnh gia đình là bố mẹ mình rất hiền lành, anh e mình đều được ăn học đến nơi đến chốn thì mình được khá nhiều bậc phụ huynh để mắt đến và muốn giới thiệu cho con cháu họ (Thế nhưng đây lại là điều gai mắt với mẹ chồng mình!)
Em mở rộng lòng mình đón nhận sự việc, em dâu cũng là vợ của em trai chồng mình, cũng là người nhà mình, trái đất quay tròn rồi lại cũng có ngày mình cần đến sự giúp đỡ của người thân em nhé. Hi
Em nghĩ là em chỉ chi sẻ ít ít thui, và cũng khó hiểu một chút vì, vì mình cũng là người sống cín đáo, vậy nên hôm nào có thời giam em ngồi tâm sự hết lòng ạ với các anh chị ạ.