Con mình ngày xưa đi học khóc ròng 2 tháng, mẹ bế đi mà người bạn í cứ nhũn ra. Rồi 1 ngày đẹp trời bạn ấy tươi như hoa chẳng khóc tẹo nào.
trộm vía ku nhà mình sau tuần đầu ủ rũ não nề thì từ hôm qua bước sang tuần thứ 2 đã okie rồi các mẹ ạ, mừng quá sướng quá hạnh phúc quá đi!
Các mẹ ơi, bé nhà mình lại bị sự cố nữa rồi, đi học được 2,5 tháng rồi từ đầu đã rất khó khăn mới quen được với cô, buổi sáng vẫn khóc ầm ỉ, buổi chiều thì chỉ mếu máo thôi, nhưng hởi ơi, vừa quen cô thì sự cố xảy ra, số là tuần trước cô cho bé ăn chè buổi chiều( bé tí mà cho ăn chè nước dừa ấy), thế là bé nôn ra hết và bắt đầu bị sốt mà cô chả phát hiện ra, đến giờ mình đến đón về thì thấy bé nằm dưới sàn nhà mặt mày tái mét, môi thì tím đen, mắt trợn ngược lên nhìn mình ko có chút gì cảm giác, vợ chồng mình hốt hoảng ôm bé đi cấp cứu, đến bệnh viện mới biết là bé sốt cao quá nên bị co giật, khỏi phải nói là mình sợ đến mức nào nhìn con như thế mình đau đớn đên vạn lần, cũng may bác sỉ bảo bé chỉ bị sốt do rối loạn tiêu hóa, nên được xuất viện ngay, thế mà sáng hôm sau cô hiệu trưởng trường điện thoại đến bảo nên cho bé nghỉ học vì các cô giáo không dám chăm bé nữa, mình bực mình quá bảo thế thì mình cho nghỉ luôn rỏ ràng là lỗi của nhà trường mà còn bảo bé nhà mình mắc bệnh gì kỳ quá các cô sợ, thế là nàng tốt nghiệp một trường mầm non một cách ngoạn mục sau 2,5 tháng đi học, mình muốn tham khảo ý kiến các mẹ xem, bây giờ có nên cho nàng đi học nữa ko, hay là đợi đến 3 tuổi hãy đi, vì hiện tại nàng mới 23 tháng, nhưng rất rành rẽ, mỗi sáng ngủ dậy là phán ngay một câu "Con không đi học đâu", mình sợ ko tập làm quen, ngộ nhở đến khi 3 tuổi nàng không chịu đi học thì nguy, các mẹ giúp mình với.
trẻ con khi mới đi nhà trẻ hầu như bé nào cũng vậy hết, bữa cu bin nhà mình cũng vậy chưa cần ra tới nhà trẻ chỉ cần nhắc đến là khóc ré lên rồi. thời gian đầu cũng vất vả lắm nhưng dần thành quen thôi
Sợ quá mn ơi, hic, hôm trước ku nhà mình hơi ngây ngấy sốt mình đưa con đến buổi sáng phải dặn cô để ý ngay, sốt tẹo là phải cặp nhiệt độ và báo mình ngay, xong trong giờ cách 2 tiếng mình lại gọi hỏi thăm. Trộm vía bé nhà mn ko sao là may lắm rồi. Dù gì bé cũng đi rồi nên theo mình nghĩ cứ đi tiếp, dần bé sẽ quen thôi mn ah.
bé nhà e 12 tháng đi lớp. đi được 2 tuần thì sốt mất 1 tuần và dư âm thêm 1 tuần nữa. tụt hẳn hơn 1kg trong 2 tuần ấy. xót con lắm nhưng vẫn phải cho đi học lại
mẹ tit248 mình nhớ ko nhầm cũng trong group Ngựa con tháng 9 đợt trước nhỉ, bé nhà mn cũng đi bộ đội rồi đấy hả?
Nhà mình cũng vừa đi từ đầu tuần trước, hết tuần này là được 2 tuần rồi nè, cố đợi đến 1y rồi mới cho đi đấy, ke ke.
chắc mất thời gian đầu. Nhưng thấy bé có thái độkhủng khiếp.. sợ quá thì cũng cần phải tìm hiểu lý do. học trường có camera
con e cũng học trường có camera. mẹ ngồi ngóng con suốt. thương con quá. đi học lại được mấy ngày thì khóc nhiều quá bị viêm họng rồi sốt
khổ thân mẹ nó. vụ này đau đầu đấy. cho con chuyển môi trường khác xem sao. Bạn đưa con tới lớp thì đừng vội về ngay..chờ con hòa nhập vs mọi người chút đã hãy ra về
Mẹ cứ cho đi ạ. Bé chỉ làm quen mất tháng đầu thôi. Bé nhà mình hồi trước cũng vậy, còn giờ thích tới lớp lắm ^^
Be´ nhaˋ mình 21 tháng phải đi lớp viˋ mẹ sinh em be´mình cho đi trường công nhưng hơn tháng maˋ vẫn quấy khóc ko chịu ăn uống nên phải đổi sang trường tư,giơˋ con đa˜ ngoan hơn vaˋ cũng đa˜ ăn lại bữa