Cảm ơn mẹ nó. thế mà trước giờ mình cứ bị nhầm, cứ nghĩ chăm chỉ up mỗi ngày vài lần và hy vọng topic đừng trôi. huhu Giờ đọc xong bài của mẹ nó thấy hay và rất chí lý. Mẹ nó thật là thông minh và tâm huyết với làm cha mẹ. Chúc mẹ nó ngày một tươi trẻ và thành công nha.
Bây giờ em mới đọc được cái bài này của bác Song Nhi. Hay và hữu ích quá. Cám ơn bác nhé! Nếu có nút 100 thanks thì em sẽ bấm lun ạ.
Mình cũng mới tham gia vào diễn đàn này lang thang đọc được bài viết của bạn thật sự thấy vui mừng vì bạn đã chia sẽ những gì mà mình đang cần. Thật lòng cảm ơn bạn rất nhiều, chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống.
Cám ơn bạn vì bài viết hữu ích, mình cũng là 1 gato khởi nghiệp kd online đây và vẫn còn đang loay hoay tìm hướng đi đúng cho mình hihi
em đọc lần 2 rồi mà vẫn thấy hay ạ, đúng là làm cái gì cũng phải tâm huyết, có cho đi mới có nhận lại.
Cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ rút kinh nghiệm kk. Chắc tại tham link qá mà cũng chưa biết rút thế nào nữa
Em bán hàng online trên facebook đã được 2 năm nhưng tham gia hội lamchame thì mới được một tháng nay thôi ạ. Đọc được bài viết này quả thật bổ ích với em. Em chỉ quen mỗi một mehieuminh08 trên diễn đàn này, đúng là theo kinh nghiệm của menghe là tìm một người quen để dẫn dắt, chị mehieuminh08 đã chỉ bảo em rất nhiều. Mỗi sáng, mỗi tuần em đều nhận được một lời chúc của chị í trên bài bán hàng của mình. Nhờ vậy mà em cũng chăm vào diễn đàn hơn, và chăm đi hỏi thăm các chị em khác hơn và cũng thu hút được nhiều chị em ghé thăm topic của em hơn. Nhờ vậy mà em thấy mặc dù mạng là ảo nhưng tình cảm là thật, em thích lcm rồi đấy ạ Một kinh nghiệm để tạo sự chú ý của em đó là làm người mua hàng, em dành thời gian để vào các topic bán hàng của cm khác, món nào em thích và đang cần là em đặt mua ngay. Mua ở đâu cũng là mua, vậy em mua trên lcm vừa ủng hộ được các chị các mẹ, vừa được các chị các mẹ cảm ơn và chú ý đến. Quan điểm của em là trước khi muốn người khác ủng hộ mua hàng của mình thì mình phải mua hàng trước đã. Em không hi vọng cm bán hàng cho em sẽ mua hàng của em nhưng em tin là chị em cũng sẽ hỗ trợ nhau cùng phát triển trong cộng đồng lcm, và rồi em sẽ bán được hàng cho những mẹ khác có cùng quan điểm như em. Cuộc sống là sẻ chia và hợp tác mà
Bài viết ý nghĩa quá . Em cũng mơi tập tành kinh doanh mong các anh chị góp ý và giúp em cách tạo ấn tượng với
Chào các anh chị trong LCM em mới tham gia nên chưa biết vào các CLB như thế nào. Và em cũng muốn bán đồ chơi cho các con, không biết đăng bài như nào. Mong các anh chị trong grop mình giúp em với ạh. E cảm ơn nhiều ạh
Em tìm mục phù hợp với sản phẩm của em (đồ cho bé). Sau đó chọn nút đăng bài mới, viết tiêu đề ở phần tiêu đề và ghi nội dung ở phần nội dung. Thế là xong một phần. Còn phần up ảnh, thì nếu em có facebook, em copy link ảnh từ face vào diễn đàn là được, em ạ. Nói chung, cứ phải mày mò dần. Bí ở đâu hỏi anh google ở đó
Ngày xưa, khi Lamchame còn ít thành viên, mọi người mua của nhau đúng kiểu trao đổi đồ thời... nguyên thủy. Bọn chị còn đùa: Vào lamchame mua hàng không cần dùng tiền
Mới đọc hết bài của bác, chỉ cho bạn nhân viên đọc. Thấy câu cú của bạn cải thiện ngay. Ai cũng tiềm ẩn khả năng để khai thác. Cảm ơn bác về những chia sẻ hữu ích.
Haha, vui vậy hả chị. Bảo sao chị em trên này thân nhau thế, thấy cách nói chuyện cũng khác hẳn các web khác. hi vọng sớm có lịch offline để em được đi làm quen Em ra đây chẳng có nhiều bạn bè như ở Đà Nẵng, nhờ join hội này mà cuộc sống có phần vui tươi ^^ Chúc chị buổi tối vui vẻ nhé.
chính xác, bài viết rất hay, đọc đi đọc lại hàng trăm lần nhưng vẫn như đọc lần đầu, đấy là cách nhìn của những người làm KD đầy sáng tạo.
Ngồi đọc xong em cũng tạo cho mình một chữ ký riêng. Cảm ơn bài viết hay và ý nghĩa của bạn Song Nhi nhờ bài viết mà mình đã học được rất nhiều điều bổ ích. Cả buổi sáng chỉ ngồi đọc nghiên cứu bài của bạn thôi.