mình chuẩn bị sang tuần 17, hôm 14 tuần 5 ngày mình siêu âm bé được 102gr. Sang tuần mình mới đi khám lại
Mình lúc 12 tuần đo đmdg có 0,8mm mà bsy vẫn hẹn làm triple test. Hôm thứ 6 mình vừa qua viện C khám lại và làm triple test luôn cho yên tâm, thứ 3 tới mới có kết quả.
lần này chửa t cũng kg làm triple test, đứa đầu thì cũng làm r xét nghiệm máu các kiểu. đợt này chửa mệt hơn, nên t cũng kg sữa bầu, nước dừa gì cả. thỉnh thoảng nghĩ cũng thương con. hizhiz
e đky 1 chân nhà mình. e bị nhỡ kế hoạch. nhưng cũng vui mừng đón chào khỉ con.e tính chắc khỉ nhà e tháng 5-6 dương rùi.
chào cm , mấy bữa bận không vào , đã có hội khỉ tháng 3 rùi ^^ cho tớ nhập hội với. khỉ nhà tớ dự sinh 3-3 nè. có mn dự sinh cùng tầm đó k nhỉ ?
tớ sa 2d bạn ạ . thật ra bs hẹn sa 4d đấy nhưng tớ xem lại tập 1 nhà tớ 17 18w chỉ sa 2 d thôi , 22w mới sa 4d nên tớ kệ , tớ cũng sa quen theo 1 bs nên cũng đỡ. hôm rồi 18w thấy bs bảo xuất hiện 1 nang đám rối mạch mạc não thất mà giật thót tim , hỏi thì bs bảo bt nó sẽ tự tiêu hết , lần sau sa theo dõi kỹ thôi. về nhà lao ngay lên mạng tìm hiểu thì thấy vấn đề cũng bt vì khoảng sáng da gáy của con rất tốt , với lại cm bên wtt cũng nhiều người bị và phần lớn đều hết trong khoang 1 2 tháng nên cũng yên tâm hơn. giờ chỉ tập trung ăn uống , ngủ nghỉ thôi ^^