Hôm nay rảnh rang, cũng đang có chút chuyện suy nghĩ nhiều, vào đây đọc đươc mấy bài của các anh chị em môi giới bất động sản, thì e cũng tranh thủ bày tỏ một chút. Chẳng là em thấy các khách hàng là các bố các mẹ khi đi mua nhà thường rất thiếu hiểu biết về môi giới, ko chịu tìm hiểu về công ty bất động sản, và thường thường thì rất phòng thủ với anh em môi giới bất động sản, cho dù rõ ràng là giá cả và hàng hóa thì hoàn toàn là đã niêm yết. Có trường hợp khách hàng khi vừa gọi điện cho em xong, sau khi hỏi thăm giá cả, các thứ linh tinh thì ngay lập tức gọi điện cho môi giới khác, chớ trêu thay là lại gọi đúng cho bạn đồng nghiệp đang ngồi cạnh em... rồi cũng cảm ơn các kiểu bảo gọi lại sau,.. rồi chưa được 1 phút lại gọi cho 1 đồng nghiệp nữa cũng đang ngồi cùng em... QUÁ LÀ CẨN THẬN LUÔN =))). Hoặc như khách hàng mua dự án Times City Park Hill, hay chung cư sao ánh dương thì nó mới thật là buồn cười. Sau khi tư vấn xong thì có vẻ rất thích, nói anh về chắc mai a đặt cọc. Tối đến nhắn tin cho sales thương lượng cắt máu hoa hồng các kiểu..nhiều khi thấy cũng buồn cười. Mua nhà 5 tỷ rồi đi kỳ kèo cắt máu mấy chục triệu của người bán hàng cho mình. Thường với những khách hàng như thế này em không chấp nhận cắt máu, vì dù sao mình cũng làm mất công mất sức, hoa hồng nó là phần thưởng cho sự cố gắng và tận tình của sales. Sales nào chấp nhận cắt máu với khách thì rõ ràng là ko tôn trọng công sức của mình, và liệu cắt máu xong tâm lý của sales có được thoải mái, việc hỗ trợ khách hàng sau bán hàng có được nhiệt tình nữa không. Liệu khi không biết tôn trọng bản thân thì sales đó có tôn trọng khách hàng hay không. Riêng bản thân em, bán hàng luôn có nguyên tắc riêng. Cái gì xứng đáng mình được nhận thì sẽ nhận, cái gì mình thấy quá với mình thì mình từ chối. Trong thời gian bán hàng e cũng có vài lần khách hàng sau mua cảm ơn bằng tiền, nhưng trong những khách hàng đó có người cũng ko phải thực sự nhiều tiền, có nhà thì người thân nằm liệt giường, có nhà thì lại bán nhà cũ mua nhà vừa đủ tiền. Những trường hợp như thế mình luôn từ chối, vì mình thấy công sức của mình đã được công ty trả qua hoa hồng rồi. Việc mình nhận thêm là không xứng đáng, khi mà hoàn cảnh khách hàng cũng không phải quá giàu có gì. Nghề sales bds bạc có bạc, tình cảm có tình cảm, nên cũng thấy thú vị và theo đến bây giờ! Em nghĩ những ai muốn theo nghề sales bds nên tự tạo cho mình 1 nguyên tắc để làm việc! việc này về lâu dài chắc chắn không bao giờ phải hối hận! Hihi. Chẳng biết e viết gì nữa ))))))))))))))
Tâm huyết với nghề cũng là đáng ngưỡng mộ rồi, có tâm với nghề càng ngưỡng mộ hơn . 1 like cho bạn. Đang đầu tư nuôi số, bao giờ trúng to thì mình nhất định liên hệ nhờ bạn tìm nhà, haha.
Bác làm môi giới bds vào bán giúp e căn nhà này với https://www.lamchame.com/forum/thre...at-hai-boi-dong-anh-hn.1555523/#post-33844489
) Cảm ơn em, cơ mà dạo này ko mơ thấy số nào. Em mơ số nào nhớ báo c nhé, nhanh có xiền mua nhà ủng hộ iem : )))
trước nay mình cũng ko mấy thiện cảm lắm với nghề môi giới, nhưng nghe phương châm làm việc của bạn này thì thấy đâu cũng có ng này ng khác
Làm cái gì cũng phải có Tâm ! Làm đúng lương tâm,không phạm pháp,ko xin ai...Có mấy khách hàng hiểu được sự tâm huyết với nghề Môi Giới ! Không có MG liệu họ có mua được căn hộ ưng ý ?