Mẹ "nợ" con hay con "Nợ" Mẹ

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi dothithai, 10/4/2015.

  1. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,036
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    Câu hỏi thật khó trả lời. Đối với em, thì em đã nợ mẹ rất nhiều. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khó khăn ra sao, mẹ cũng luôn là chỗ dựa, lớn thế này rồi mà chẳng giúp được gì cho mẹ, trong khi mẹ có bao giờ đòi hỏi mình phải làm thế này, làm thế kia đâu. Sắp làm mẹ rồi càng thấu hiểu nỗi vất vả ấy. Cả đời này chẳng bao giờ có thể trả hết nợ được
     
    Đang tải...


  2. msdungmobile93

    msdungmobile93 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/3/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Mình thì không bao giờ nghĩ mẹ nợ con hay con nợ mẹ cả, yêu thương nhau bằng tất cả những gì ta có là được rồi
     
  3. bigbigsister

    bigbigsister Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Trẻ con mà, phải dạy con thôi!!!
     
  4. cunbeo195

    cunbeo195 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/4/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Rất ý nghĩa, câu truyện sâu sắc làm cho mỗi người phải suy ngẫm.
     
  5. mebaochau101982

    mebaochau101982 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Mình thấy câu chuyện trên đúng là mới nghe qua loa thì nó hết sức bình thường thật, nhưng nếu chuyện đó cứ tiếp diễn với con hoài, anh/chị í sẽ in dần suy nghĩ đó vào máu thật đó các mum ạ. Mình do điều kiện công việc nên không được gần con trong suốt 5 năm, mỗi lần tranh thủ được về với con là thương không hết nữa là mắng, cũng có mắng dạy dỗ con nhưng tình yêu của mình dành cho con có phần đã không nghiêm khắc nên bây giờ bé cũng có thói hư gần như thế, mình ngấm chuyện này rồi, nhưng dù sao cũng chưa muộn, mình sẽ cố gắng hoàn thiện uốn nắn bé ngay từ bây giờ.
     
  6. me_chich

    me_chich Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Có làm cha mẹ rồi thấy thương con mình mới hiểu lòng cha mẹ, càng trân quý giây phút cha mẹ còn bên mình
     
  7. popppi

    popppi Áo phông nam Vnxk Tommy, Adidas, Puma

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    7,224
    Đã được thích:
    1,157
    Điểm thành tích:
    773
    mẹ nợ mình tiền mừng tuổi :D
     
  8. Pho

    Pho Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    4,344
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    Mẹ cho con nhiều chứ con lớn đã đền đáp được mẹ đâu
     
  9. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,004
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    do mn chiều con quá thôi :D
     
  10. dothithai

    dothithai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ nó chưa đọc câu truyện và bình luận đã phán câu xanh rờn rồi, Cái tình huống đó thì đứa trẻ nào cũng từng gặp cả tuy nhiên đó chỉ là cái cớ để phản ảnh 1 ẩn ý rộng hơn mà thôi..
     
  11. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,004
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    con nhà tớ chưa bao giờ như thế, nếu cho con ít hơn con cần con sẽ nói "từng này đc rồi mẹ ạ" hoặc "con cảm ơn",,, ko bao giờ đòi hỏi như bé ở trên
     
  12. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,746
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    223
    :( không nhớ được mình đã từng làm bố mẹ buồn vì những chuyện giống thế này bn lần nữa
     
  13. cotrang109

    cotrang109 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Hì, hy vọng khi những đứa con nhận ra được điều này thì họ vẫn còn thời gian để mà sửa lại những lỗi lầm của mình, đúng không bạn? :)
     
  14. ndtho

    ndtho Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/4/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Câu chuyện đáng suy ngẫm, nhưng nội dung câu chuyện không hợp lý. Với cách ứng xử lễ phép như vậy của bé chắc không xảy ra hành động đòi hỏi như vậy được.
    Nhưng đây cũng là một bài học rất quý để các mẹ lưu ý, không nên hiểu theo nghĩa đen mà hãy cải thiện cách dạy dỗ con cái.
     
  15. dothithai

    dothithai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Thực ra cũng không phải trách bé vì câu truyện không đi sâu diễn tả hành vi đó, như 1 số trẻ hiện giờ đi học tháng nào cũng phải có tiền gọi là tiêu vặt nhưng thực chất là tiền dự phòng như uống nước, hỏng xe...
     
  16. lylystore

    lylystore Chuyên Túi F1 & Thời Trang Nữ Cao Cấp

    Tham gia:
    20/9/2015
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    ý nghĩa thật sâu sắc...
     
  17. mebaochau101982

    mebaochau101982 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
     
  18. phuong_bich

    phuong_bich Thành viên mới

    Tham gia:
    18/9/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    cậu chuyện để lại nhiều bài học cho người mẹ và đứa con
     
  19. phuong_bich

    phuong_bich Thành viên mới

    Tham gia:
    18/9/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    bà mẹ nên để đứa con hiểu rõ vấn đề, con đang xin tiền mẹ sao lại mẹ nợ tiền con được
     
  20. mebaochau101982

    mebaochau101982 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Em cảm thấy rất nặng nề trong việc dạy con cái trong xã hội bây giờ quả là không đơn giản các chị à,
     

Chia sẻ trang này