Sáng giờ được một chị bên Campu mua thêm chai xịt khoáng Pháp. Cơ mà chị ấy đang chờ Pure White em đã đặt cho chị í luôn, vậy là tiền chưa nằm trong tay nên chưa dám vui ạ ^^
cao quá mn nhỉ, mình mới tìm dc trang web nè, chia sẽ với các mẹ khmer24h.com,có thể đăng sản phẩm lên đây để bán đó
Mình có nói chuyện với mấy người rồi, ai cũng đồng tình là bán online k được chuộng do họ cũng từng thử mua và thấy tệ hic. Nhưng mình vẫn cố gắng, đang ở đây mà. Chẳng lẽ chịu thua. Mình sẽ cố gắng có thêm khách hàng ổn ổn để mở Shop mn à.
do mẹ nó ở bên đó nên mở shop dễ, hic, mình muốn bán thuốc tăng cân qua bên đó, nhưng chẵng lẽ đi qua đó, mà bán online sợ vận chuyển từ việt nam mình qua ko có dc (
Uh mn, chi phí vận chuyển là cả 1 vấn đề. Như mình sẵn có công chuyện nên chạy về SG lấy hàng chị gái gửi vô rồi xách qua. Chứ sau này ít về còn chưa tính sao. Chắc cũng phải đi đi về về cho đảm bảo hàng mình, kết hợp coi có làm gì nữa không. Gửi công ty vận chuyển thì giá cao, mà gửi tài xế thì lo.
Tớ thì lại sợ mở cửa hàng mn ạ, tớ đi làm nên chỉ bán online thôi, nếu thuê cửa hàng lại phải thuê nhân viên chức bán nữa tớ thấy sợ lắm, ko biết tiền lãi có đủ thuê ko
Mình lại thích có cửa hàng nho nhỏ của riêng mình mn ạ. Bây giờ mình vẫn đi học tiếng để hướng tới việc đi làm ở công ty, nhưng ước mơ có cửa hàng nho nhỏ, do chính mình bán và tư vấn cho khách. Thời gian rảnh làm thêm việc cá nhân hoặc tìm hiểu thêm về sức khỏe và sắc đẹp. Cũng hay mà ^^
Hôm qua son môi về sau bao ngày chờ đợi. Hôm nay biết điểm thi tiếng Anh được cao + bán được 2 chai xịt khoáng liền cho khách đã mua 1 lần rồi. Ngày hôm nay thật đẹp
hihi. mẹ nó may mắn nhỉ, hay mẹ nó sửa giúp tớ bài tiếng anh nhé tớ đang học mà chẳng đâu vào đâu hết á
Em mới bắt đầu tập tành kinh doanh online mà thấy cũng hơi khó khăn chút ạ. Chắc e cần học hỏi thêm kinh nghiệm của các mẹ đi trc nhiều