hihi nói vậy là em ở chỗ nào HN,xem đất chỗ đó có rẻ không anh về bán đất bán trâu ở quê lên mua nhà ở gần chỗ em ở để anh với em kết tình hàng xóm !
e cũng đang tịnh tiến lên như chị, e kém chị 2t , chả có tư tưởng lấy chồng j cả, lúc nào cũng thấy yêu chưa đủ, thương chưa đủ, chơi chưa đủ =))) thế là cứ chơi dài
Cứ từ từ chị ơi. em 24. lớp c3 của em có hơn 2 chục đứa con gái còn mình em chưa lc, ở làng có em với đứa em họ là nhiều tuổi nhất, bọn 92.93.94.95.96 làng em lấy ck gần hết rồi. mỗi lần về là từ bố mẹ anh chị em họ đến cô dì chú bác rồi hàng xóm người làng ng quen nọ kia đều hỏi 1 câu chung" sắp lấy ck chưa?'