Khổ lắm bác ơi con gái em nó có họ với anh Chí Phèo em kiềm chế kinh khủng lắm ý mà nó như kiểu nén quá lúc điên lên nó lại phụt hết ra ấy mà
Bạn ơi, cáu gắt sẽ làm cho con lỳ hơn và cũng nhút nhát hơn đấy. Những lúc mà con không nghe lời bạn có thể nhờ trợ giúp của một người nào đó, có thể là người lạ nhưng đừng dọa con quá sợ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của trẻ.
Con trai mình 3 tuổi, mẹ nói 1 đằng con làm 1 nẻo. Ức chế ko chịu được nhưng mà lúc nóng tính bạn ra ngoài hoặc chỉ cần ra phòng khách uống cốc nước là hết ngay ấy mà. Trẻ được cái cũng hay quên
ôi nhà em là gái đây 4 tuổi rồi chứ ngày trước em bị stress nặng mình bỏ đi ra chỗ khác nàng ấy đi theo dậm chân tay gào ầm ĩ em lơ đi mà cứ khóc đến tối được. Hôm qua mẹ đang giặt q.áo ở ban công lúc sáng sớm nàng ấy ngủ dậy bảo đi vệ sinh em bảo là con tự đi đi nàng ấy k đi hai chân cứ xoắn vào, mẹ xuống nước vào lấy cái ghế bắc lên cho nàng ấy chèo lên thế mà dám cầm ghế lăng ra chỗ khác. Ôi cái máu nóng nó lại bốc lên và lại ăn nện..... em chết mất.
em dạo này cũng hay mắng thậm chí đánh con, xong lúc hết giận thì thương, nhưng mỗi lần bực lên ko thể kiềm chế nổi bản thân, stress kinh khủng, nhất là lúc cho con ăn, hoặc gọi con bảo làm gì mà con cứ lơ đi^^
sáng nào em cũng được ăn trọn 1 cục ức chế trước khi đi làm cứ sáng ra là lèo nhèo tìm mọi lý do để khóc ức chế dã man.
e cũng vậy đấy, giờ lại đang bầu tập 2, ko 1 ngày nào ko tức nghẹn lên cổ nên ko bit như nào cho phải nữa, mắng đánh thì cũng thương con nhưng mà tức quá ức chế quá ko bit có ảnh hưởng gì đến cái đứa trogn bụng ko? mấy nay con lười ăn gầy quá mà cũng xót ruột
con nhà em cũng thế lười ăn lắm luôn k phải nó k ăn được mà nó lười xúc mà giờ hơn 4 tuổi rồi k thể cứ phục vụ mãi thế đc, cái trò con no lắm k ăn đâu xong ra tủ lạnh lục sữa uống điên lém ý
Rất thông cảm với mn tại mình cũng nóng tính lắm nhưng cu nhà mình cũng bướng lắm càng mắng càng không nghe. Do đó để cho bé ăn mình thường vừa cho ăn vừa nói chuyện với bé, những chuyện mà bé thích nghe đấy, bé thấy vui nên cũng ăn thêm được một ít.
tập ngồi thiền đi mn, tính tình tâm trạng nó cũng đỡ đi chút xíu đấy. ng thư giãn đầu óc thoải mái nữa.
Nóng tính là do tính rồi bạn ah nhưng chủ động kiềm chế thôi, ví dụ thay vì quát con mình lấy bút ghi ra bàn tay chữ" yêu con" , nó nhắc nhở mình kiềm chế mà kiềm chế được 1 lần thì sẽ được 2 lần.Khi bạn kiềm chế được 1 lần bằng phương pháp giải thích cho con, bạn sẽ thấy con ngoan và yêu mẹ hơn rất nhiêu, thay vì quát hãy kể cho bé 1 câu chuyện và đi đường vòng đến mục đích bạn muốn con làm gì, mà quan trọng là không có ức chế tâm lý chứ cách này có áp dụng với các mẹ bận rộn và có chút vấn đề về cuộc sống thì không ăn thua. Mẹ nó thử đọc cuốn" em phải đến harvard học kinh tế" sẽ giúp ích cho mẹ nó nhiều đấy, bé nhà mình rất cá tính nhưng mình áp dụng cách giải thích và làm bạn với con thì thấy ổn đấy!
Đúng là những lúc mà nóng lên rồi thì khó thật phụ thuộc vào khả năng kiềm chế của mỗi người, mỗi khi chuẩn bị cáu lên thì mn hít thở mấy hơi liền, biết đâu kiếm soát được!
mình cũng nóng tính quá, nhiều lúc đánh mắng con xong lại thấy ân hận và thương con.làm thế nào để kiềm chế các mẹ ơi
mình không nên quát mắng bé nhiều quá, nhiều khi tạo cảm giác chai lì ở trẻ, những lúc đó mình có thể nhắm mắt lại vài giây, hoặc quay mặt chỗ khác đi chỗ khác ít giây, tâm trạng sẽ đổi khác. Hãy tập như thế mình sẽ bớt ngay