Huhu, nhà tớ thì ngược lại, có con rồi thì lại chẳng tiết kiệm được mấy vì quá nhiều thứ phải chi tiêu, hic!
Bắt tay bạn nào... vì tớ cũng thế! Thế nên đang nghĩ đến chuyện hay là mua cái bảo hiểm còi còi để hết đường rút, hì hì! Nhưng ngại cái khoản thời gian dài quá, không bít mình có kham được không........
nhà mình thì ngược lại, có bé rồi mới bắt đầu tung hoành kinh doanh sản phẩm của gia đình, chứ trước kia cứ an phận làm nhân viên văn phòng thôi.
Khoản “tiết kiệm”, đây đúng là vấn đề mình quan tâm. Mình đọc hết cmt của chủ top và các bạn nhưng cũng chưa thấy có chia sẻ về con số cụ thể (có lẽ vì nó khá tế nhị). Mình kể về mình luôn nha, sẵn muốn nhận góp ý của các mẹ về việc chi tiêu cho hợp lý. Mình 31 roài, đã đi làm 10 năm. Mình ly hôn 2 năm và có cô con gái 5 tuổi, 2 mẹ con sống cùng bà ngoại ở Sài Gòn. Bố bé không hề phụ cấp gì. Thu nhập của mình hiện là 13.300k (2005 mới ra trường lương là 1.200k, 2008 cưới lương là 3.000 k, lúc sinh con năm 2010 là 7.500k) cố định hàng tháng và chi thế này: - Tiết kiệm: 4.000k (mới thực hiện nên cũng đang cố siết chi cá nhân. Hàng tháng đúng ngày ngân hàng sẽ trích từ tài khoản nhận lương). - Học phí cho con: 2.400k (Trường công: 1.300k, bóng rổ 100k, anh văn 500k, học chữ 500k) - Sữa: 600k - Gửi bà: 1.700k. (ăn tối cùng bà, trưa ăn ở cty). - Trả nợ ngân hàng: 2.300k (còn 10 tháng nữa mới xong). - Góp hụi (đã rút): 1.000k (còn 3 tháng nữa mới xong). - Xăng, thẻ cào, phí tập thể dục, chi tiêu cá nhân: 1.300k (do trước mình không gửi bà và mức tiết kiêm ít nên khoản này nhiều bởi vậy giờ chẳng khi nào đủ, toàn phải mượn thêm 2 tr rồi trả sau). 2 mẹ con mình rất hay đi chơi. Mình đã đưa con đi nhiều nơi để trải nghiệm (Miền Bắc, Đà Lạt, Bình Ba, Campuchia, Vũng Tàu, Mũi Né, Nam Du, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng …). Café, beer club, xem film, .. có đủ. Quần áo thì tháng nào cũng mua mới (vụ này mình đã quyết tâm để né tránh triệt để vì có thời điểm mình mua sắm rất phí phạm, điển hình hồi chuẩn bị cho đi 1 tour mình đã hoang phí mất 4.000k tiền quần áo ). Ngoài ra mình cũng biếu mẹ vào dịp Tết (5-10tr) hoặc phụ thêm mẹ nếu mẹ ra Bắc. Mình chẳng chốt được mỗi năm tiết kiệm được bao nhiêu nhưng đến giờ sau 10 năm đi làm để dành là 100tr. May là mình ở với mẹ 2 năm nay (trước thuê phòng 2-2,5tr/tháng) nên cũng đỡ. Mình mới bắt đầu mua bảo hiểm với mức đóng 9.300k/năm. Mơ ước có chỗ cho 2 mẹ con chui ra chui vào vẫn treo lơ lửng!
@Minh0803: chị thấy em chi tiêu hợp lý đấy chứ! Mà chị phục nhất là em vừa chi tiêu+tiết kiệm+đi du lịch+mua bảo hiểm! Chị mới chỉ có mục 1+2 thôi mà đã bở hơi tai rồi!
Mình thì làm đủ ăn tiêu cho mấy tàu há mồm là tốt lắm rồi, kinh doanh thời buổi này khó khăn lắm
cuộc sống của mn như vậy là hài hòa rồi, 2 mẹ con biết hưởng thụ và mn cũng làm nhiều việc bù đắp cho con gái. chỉ cần thế thôi là đủ, lo toan quá sẽ thấy cuộc sống mệt mỏi
Em cảm ơn chị. Chắc do tính em còn ham vui (mà thực ra em chỉ đi chơi nhiều kể từ khi ly hôn chứ trước đó em nói không với rất nhiều thứ, điều này khiến em già nua, trầm lặng) và cũng k lo nghĩ nhiều nên cứ bảo đi chơi là em hưởng ứng chứ k tiếc gì. Em nghĩ sống cho thoải mái tinh thần thì mình dễ dàng vượt qua khó khăn hơn. Chị cũng thế nhé!
Hihi, cảm ơn mẹ nó. Mình bớt lo toan, con người mình hoạt bát, vui nhộn hẳn luôn ấy. Bi giờ ai cũng bảo mình trẻ trung
cũng muốn như mn, nhưng đi chơi thì cũng phải có xiền mới đi được chứ. ăn chưa đủ lấy gì mà đi chơi bây giờ.
Dạ, đúng là nên sống chứ không chỉ là tồn tại, trong suốt quãng đời của mình khi nào thuận tiện thì cứ thực hiện.
Uh, mỗi người mỗi cảnh, kiểu gì cũng có khó khăn nhưng cố để cái tinh thần mình nó nhẹ để thấy cuộc sống bớt ngột ngạt.
Mình bình thường nên làm gì cũng bình dân . Đi chơi là chọn lọc cho phù hợp với túi tiền, đâu nhất thiết phải ở khách sạn to, ăn nhà hàng cao cấp… cứ sạch sẽ là ngủ, là ăn vẫn đảm bảo sức khỏe. Những điểm đi xa thay vì đi máy bay mình đi đường bộ… nhiều cách để mình đi du lịch vừa vui vừa rẻ