giờ ăn cũng chết không ăn cũng chết cuộc sông cảm giác sao mà mong manh quá, cứ tẩm ướp hóa chất thế này bảo sao mà ung thư nhiều thế
mình mua đu đủ, để quên 2 hôm thấy héo beo và lấm tấm, mừng khôn tả vì biết ko ngâm thuốc. ) còn táo, lê, cam thích thì thích thèm thì thèm nhưng ko dám ăn, trừ khi về quê chơi, hái ít táo ta vườn nhà cho đỡ nhớ. bh toàn dân mình tự giết nhau. 2z.
thời buổi khó khăn, khi nào chỉnh phủ có các chính sách phù hợp, dân hết nghèo thì tự nhiên lại làm ăn lương thiện thôi
ko phải hết nghèo thì sẽ làm ăn lương thiện. ng nghèo vẫn làm ăn lương thiện nhiều đó chứ. cái chính là nhận thức vè sức khỏe, trách nhiệm xã hội và quản lý chất lượng từ nhà nước thôi.
bao nhiêu vụ hàng hết đát, ko đạt chất lượng của siêu thị bị khui ra, từ to đến nhỏ, nên e chả tin mn ah. mn cứ thử search gg là có ngay.