hehe uh đẻ xong mình cũng phục mẹ chồng mãi, ngày trc bà đẻ hẳn 5, mà thời xưa làm gì có đk như bây giờ, mẹ mình thì đẻ 2 mà lần nào nói chuyện với mình cũng bảo đẻ dễ mà, k khó đâu, các mẹ phi thường thật
híc. đọc các mẹ kể chuyện đi đẻ, cả đẻ thường hay đẻ mổ e cũng vẫn thấy sợ. em sợ đau lắm. e lại đẻ vào cuối tháng 11 dương lúc ý trời cũng lạnh rồi chắc cảm nhận cái đau còn rõ ràng hơn. hồi hộp với lo lắng quá các mẹ ạ
vâng cám ơn mn ạ. e cũng đang đếm từng ngày để nhìn thấy con. mn cbi tập 2 nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi. e giờ mới tập 1 thôi.
vâng. vui nhưng cũng lo lắm mn ạ. bé đầu nhà e mới được gần 13 tháng thui. hic. chắc sẽ vất vả lắm nhưng vc cứ tự động viên là thôi đằng nào cũng đẻ thì đẻ luôn cho bõ cái công nuôi mn ạ.hj
ui de co 5nguoi thi co gi dau ma phuc ha mn no ngay xua nha nao chang 5-10ng con cơ ma. nhà tớ 2 bà nội ngoại toan de 10ng con he he. cô ruột tớ còn ít hơn tớ 2tuoi đấy. thế mà giờ 2 bà vẫn khoe lam. chang bu cho mih 2 nhoc mà sợ chet khiêp.
hihi viết thì viết vậy thôi, nhưng mn cứ yên tâm mà đi đẻ nhé, nhìn thấy con là quên hết mệt ngay mà, chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé!
mình cũng tháya nhiều ng bảo đẻ dễ, chắc do cơ địa mỗi người, chúc mừng mn nhé, nghĩ đến đi đẻ mình vẫn còn khiếp )
đúng là tùy cơ địa mn ạ, nói vậy mình mới nhớ, hồi mình sinh, có ng giường đối diện, mổ trc mình 3 hôm rồi, thấy mình nằm k đi được cứ quay sang bảo mình ý như là k chịu cố gắng, kiểu như là giả vờ ý, nghĩ lại cũng tức, mình thì đau đến nói sảng cả ra, nghĩ cùng là phận gái mà sao ngta lại như thế chứ, tự nhiên mn bảo do cơ địa từng ng mà mình lại nhớ lại vụ này, ức thế , dù đẻ mổ đau thật đấy nhưng mình vẫn sợ, k dám đẻ thường đâu, nghĩ đến đẻ thường đã khiếp rồi, phải nói mình rất nể các mẹ đẻ thường
Mình sinh 1 đứa thường, 1 đứa mổ, cảm giác nào cũng trải nghiệm qua, và cảm giác nào cũng... khiếp. Làm mẹ thật vĩ đại biết bao.
Mình đẻ thươngf cả 2 đây, cho chọn lại vẫn chọn đẻ thường ko cần biết đau hơn kém thế nào. Vì đẻ thường đau tnao cũng chỉ lúc đấy là hết, sau đấy là đc ôm, đc chăm con. Đau vết khâu cũng ko đến nỗi lắm. Nhưng đau gì thì cũng ko đẻ bằng chăm con. Mình ngại cái đoạn ở cữ, cái tháng đầu ý buồn kinh khủng, lại còn baby blues. Nhưng chốt lại, cái gì rồi cũng vượt qa hết. Qua rồi nhìn lại thấy cũng nhanh, một giai đoạn của cuộc sống mà mình đã đuọc trải qa, các mẹ nhỉ
Em dự sinh 15/10 tới đây, hồi hộp chờ đón con yêu lắm rồi các mẹ ạ. Em muốn sinh thường nhưng đi siêu âm, bác sĩ toàn bảo đầu to (giống bố) nên sợ là khó mà đẻ thường được