đọc cảm động và thấy nhói trong lòng quá, mai này khi bé con khôn lớn rời xa vòng tay mẹ chắc mình cũng sẽ hụt hẫng lắm đây
"Vậy nhé ..cứ về đây khi con cần yếu đuối.." ngày xưa mỗi lần thất vọng, chán nản lại gọi điện về cho mẹ mà khóc nức nở. CẢM ƠN chủ thớt đã post nhé!
cảm ơn mọi người đã quan tâm nhé, nhóm sẽ tiếp tục cố gắng để cho ra những tác phẩm chất lượng như thế này, hoặc hơn ^_^ Nếu có hứng thú với truyện của nhóm, mời mọi người vô đường link này, 1 tác phẩm khác cũng làm về chủ đề "Mẹ" và được hoàn thành nhân dịp 8/3 năm ngoái https://www.facebook.com/notes/đảo-13/dạo-bước-_-cung-đường-thứ-mẹ-ơi-con-đã-về/312571122281599