bé nhà c 1,5 t đi lớp, đi được 2 năm rồi, ngoan hơn cũng có mà hư hơn cũng có, bé học thói hư nhanh lắm e ạ.
mình cũng có một cháu như vậy , không biết phải nói sao. Nhưng bé nhà mình không đến nổi nào, nhưng đôi khi cũng lì lắm. Ai có bí quyết chỉ mình với
lớn dần lên nó biết ấy mà mn, đừng lo quá, trước dì út nhà tớ nó cũng lì, bướng, đánh ko khóc, còn cầm roi bẻ luôn, lớn lên hiểu chiện nên rất là đáng iêu.
Bé mới 9 tháng đã biết gì đâu mn ơi, khoảng gần 2 tuổi hoặc nhanh thì 1,5 tuổi bé mới bắt đầu hình thành nhận thức về nguyên nhân - kết quả, lúc đó mới bắt đầu phân xử để giáo dục bé được ạ, còn bh thì chỉ có tìm cách tránh cho bé nghịch phải những thứ nguy hiểm thôi ạ
Bạn phải mừng vì bé rất ham tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Nếu mình không nhầm thì ngoài việc sờ mó vào đồ đạc lung tung, bé còn thường xuyên thọc tay vào các lỗ trên đồ vật, ném đồ đạc hoặc nếm các vật xung quanh nữa. Bạn cần tạo điều kiện cho con bằng nhiều cách khác nhau chứ đừng đánh bé nhé. bạn pm hoặc add facebook mình để nói chuyện thêm về các cách cụ thể nha. Việc đánh bé sẽ làm bé lì lợm và mất đi nhu cầu tìm hiểu thế giới xung quanh đấy ạ
nhà em còn con gái cợ . Em tét mông mấy lần rồi, đỏ lằn tay đến mình còn thấy rát tay, thế mà nàng mếu tí teo rồi lại đâu vao đấy....lại nghịch như thường
bé nhà em năm nay 12 tuổi nó lì lợm lắm , em nói không nghe . bố quát một cái là sợ , khóc . em không biết làm thế nào cả các mẹ à