Mẹ chồng nàng dâu. Ngán ngẩm buồn chán Quá các mẹ ơi

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Nguyenngockhanhnguyen, 8/10/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Nguyenngockhanhnguyen

    Nguyenngockhanhnguyen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/9/2015
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ chồng e tính đồng bóng , lúc vui lên nói ngon ngọt e thật thà tưởng thật. Lúc bà nóng tính nói như vã vào măt. Về ở bao năm khắt khe từng tí một. Nhiều lúc em thấy buồn tủi quá các mẹ ạ. Chuyện là thế này vặt vãnh thôi mà xé ra to làm bữa cơm ko ai ăn. Con thì giờ vẫn nhịn đói đi ngủ. Nhà em có 2 cái giẻ lau bếp bằng cái khăn mặt thôi. Rửa bát hay nấu ăn nc hay bắn ra quanh mặt đá trên bếp. Thì em giặt một chiếc khô ở ngoài . Còn cái đg lau thì nấu ăn từ 7 h tối đến lúc chồng e đi làm về em nấu nướng tiếp đến 22h. Xong xuôi em mới dọn dẹp giặt khăn bỏ ra phơi. Bt em nấu ăn em vò xong vắt ở cạnh hoặc gấp ở đấy thôi. Bà chẳng mấy khi nấu cơm hộ. Chỉ vào lấy khăn lau bàn bà chê khăn ướt . Chửi um lên. Trong khi đó một chiếc dự trữ phơi ở ngoài đi 3 bước chân ko lấy. Cứ lấy khăn ướt đó rồi chửi e.nấu ăn vài tiếng khăn ko khô dc đâu dù vắt sạch để một lúc nó vẫn là khăn ướt. Chăm 2 đứa con. Hì hục nấu ăn xong đến bữa ăn ko nuốt nổi hết chồng rồi mẹ chồng nói. E buồn và chán quá. Chỉ muốn đi chơi đâu thôi mà nửa đêm rồi...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nguyenngockhanhnguyen
    Đang tải...


  2. nemphung89

    nemphung89 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/5/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Cố gắng mn ah cuộc sống mà. Mình cũng bị nhiều lần như thế, nhiều hôm ăn vội bát cơm rồi chạy đi chỗ khác khóc. Buồn tủi cũng chẳng ai hiểu và thương mình hết. Tự mình thương bản thân mình thôi b ah
     
  3. Nguyenngockhanhnguyen

    Nguyenngockhanhnguyen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/9/2015
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Mình nghĩ cùng
     
  4. Nguyenngockhanhnguyen

    Nguyenngockhanhnguyen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/9/2015
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Cùng Phận đàn bà mà sao cứ soi mói làm khổ nhau làm gì. Ngày trước bằng tuổi mình các bà cũng thế thôi mà cứ phải soi , xét nét từng tí một nhiều khi em căng thẳng, nghẹt thở cảm giác ko phải nhà mình nữa. Cố thôi chứ biết làm sao ạ
     
  5. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Chuyện mẹ ck nàng dâu đúng là muôn thửa
     
  6. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Chắc mẹ ck bạn không phải làm dâu nên mới thế :)
     
  7. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    hjz, cái này bạn phải lên tiếng chứ, phải nói rõ ra, chứ nói oan cho bạn như thé là ko đc
     
  8. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ayzza....chuyện mc là chán....may mà mình ko phải ở cùng...chỉ ngày lễ về thôi...nhưng cứ khi biếu tiền thì vui...sau 1 tiếng thì mặt bà lại sưng, mắt thì trắng sát....uhm....Tết thì về quê vui mà mình thì cứ coi như phải vào tù...sợ khiếp..chán kinh điển.....
    ức chế quá thì phải học tiểu xảo đi nhé...
    bạn mình làm cách này....mỗi lần bị mẹ ck xỉa xói...nó trong 3 năm đầu làm dâu khóc tức tưởi...sau có người chỉ cách nó làm thế này....
    bị ở trong bếp thì nó quăng hoặc đập mạnh đồ đạc...nhìn thẳng vào mặt mẹ...và nói nghiến răng...mẹ giỏi thì nấu đi....hoặc con mệt mẹ giúp con nhé rồi bỏ đi chỗ khác....nếu bị mắng chỗ có người thứ 3, 4 nữa thì nó tỏ ra nghe lời, ấm ức,,,sụt sịt,...nên sau nhiều lần như vậy mc nó tức nổ máu ko thèm nói, hoặc có nói thì ai cũng bênh nó...hihi...
    mình thì thích cách này nhưng chưa sử dụng vì mình còn nhịn đc, ít về mà...hihi...nhưng bày cách này cho vài bạn rồi...đều thành công...mình ko có ác ý với mc là đc...nhưng đừng chịu ấm ức mà phải tự xả nếu ko chịu đc...cố lên nhé....
     
  9. Nguyenngockhanhnguyen

    Nguyenngockhanhnguyen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/9/2015
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ chồng e chỉ là nói lại hoặc góp ý kiến là con ko thế này thế kia thì bảo cãi lại. Nói xong là cãi dc ngay. Nên em im hoặc bỏ đi cho lành. Nhà mỗi anh con trai và mẹ chồng xong bà cứ thích làm căng . Trước mặt mọi người thì ngon ngọt e thương nó lắm, dạy bảo nó từng tí một...!! Hazz
     
  10. kimngan3007

    kimngan3007 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/7/2014
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    chẳng bù với mình, mẹ chồng nói sai là mình cãi ngay, k nhin được, bị chồng nói nhiều rồi nhưng bảo tức em không chịu được, mẹ chồng dỗi sau chồng lại bắt mình xin lỗi.híc
     
  11. me elly

    me elly Bổ trợ lái xe B2 0983868830

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    3,359
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    823
    Mình may chả phải làm dâu, mấy ngày tết thì toàn bận con nhỏ, chả va chạm mấy, mà có gì mình toàn im hoặc lảng đi chuyện khác cho lành. mn ở cùng thì cũng không nên nhịn quá, cứ nhẹ nhàng phân tích với bà, chứ ức quá thành ra tâm lý lúc nào cũng cau có, stress đấy.
     
  12. singermum

    singermum Thành viên mới

    Tham gia:
    12/6/2015
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    mệt thật đấy chuyện mẹ chồng
     
  13. Nguyenngockhanhnguyen

    Nguyenngockhanhnguyen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/9/2015
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Con giun xéo mãi cùng quằn. E đi làm hay bố mẹ, người ngoài cũng ko ai chửi em mạt hạng như thế. Mày tao rồi con nọ con kia. Đỉnh điểm e đã bỏ nhà đi . Và viết đơn ly hôn cách đây 2 năm rồi. Sau lần ấy tính bà đỡ soi hơn. Vợ chồng e lại làm hoà. Giờ lâu lâu bà mới nói. Ở với người ghê e cũng bớt hiền đi rồi. Cốc nước nóng quá ắt buông tay ra. Nếu không buông dc thì sẽ chuyển sang tay khác . Tìm cách để thưởng thức ngon hơn thôi. Đó là lẽ tự nhiên rồi. Em cảm ơn các mẹ đã chia sẻ những lúc em rối trí !
     
  14. rubinmin

    rubinmin Thành viên mới

    Tham gia:
    30/11/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    ôi tớ thấy cô con dâu gần chỗ nhà tớ - mẹ chồng mà sai cái gì là cô ấy mắng xa xả mà bà mẹ chồng cứ lí nhí cãi lại như con cãi mẹ đấy,nhưng cô ấy toàn mắng đúng nên chồng cô ấy ở ngay đấy mà cũng chả nói gì,nói chung làm dâu mà như cô ấy là sướng lắm
     
  15. Nguyenngockhanhnguyen

    Nguyenngockhanhnguyen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/9/2015
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Cái gì cũng có thế đấy mẹ ạ. Chắc cô con dâu ấy kiếm dc nhiều tiền, hoặc nhà cô ấy gom góp cho nhà gì đó mẹ chồng mới nép vế vậy. Mẹ chồng tớ mạnh về kt nên mạnh ai người ấy sống.bà có quyền to nhất nên chịu thôi.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này