Đúng rùi mn ạ, mọi người cố gắng phấn đấu để đến lúc nào đó có cơ hội để hưởng thành quả của mình mà, chắc tại e hay nghĩ theo chiều hướng tích cực
Nhiều gia đình mình thấy ngay cả người trong nhà cũng lục đục với nhau chỉ vì tiền, sao mà phải khổ thế nhỉ
gia đình mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh này, cô dì chú bác lục đục tiền nong với gia đình mình, nói thì bảo vạch áo cho người xem lưng nhưng giờ mình với anh trai mình rất rõ ràng với nhau chuyện tiền nong. Nhưng được cái anh em mở miệng ra nhờ giúp là cũng chẳng tiếc gì. Ai cũng mong đơn giản là kiếm tiền để đơn giản cuộc sống gia đình thêm phần tốt đẹp. Nhưng chữ "Tiền" nó ma lắm, mình từng thấy anh em 1 nhà còn đánh nhau đòi cắt đứt quan hệ chỉ vì mấy chục triệu. Nói thì to thật nhưng cùng chung dòng máu mà vì đồng tiền nhẫn tâm vứt bỏ thì thật đáng buồn
Thật ra thì bảo rạch ròi không phải, do mình và anh trai đều chưa lập gia đình mà đều sống xa nhà tự lập nên vẫn phải dựa vào nhau mà sống . Nhưng chuyện gì ra chuyện đó khó khăn thì giúp chứ vay mượn mà để chơi bời tiêu phá thì không bao giờ có