Huhu, nhu nhachu chi nay thi nha em giau roi, thieu moi giup viec nhung sao em thay chang co tien the nay
mn ơi. em thấy nhà nào không có tiền cũng lục đục hết á. ck chê vk, ck chê ck ) thay vì chê nhau sao ta không ngồi lại và bàn bạc tìm cách cải thiện thu nhập nhỉ
Giàu có sẽ sinh ra nhiều vấn đề ko thể kiểm soát đc , chỉ mong có vừa đủ để chi trả cho 1 cs bình dị , yên ấm.
oa..tung hoa tung hoa..vote cho ông chồng đảm đang của năm..v bạn mà đọc đc cm này chắc rớt nước mắt vì sung sướng mất thôi
hôm nọ mình ngồi trà đá, nghe bác xe ôm tâm sự mà cũng cảm thấy rất đồng cảm. Bác nói cả đời bác chưa bao giờ đánh chửi vk 1 lần, nên 2 đứa con trai đều ngoan và thương vk lắm. Bác ý 58 tuổi mà tinh thần vẫn rất phấn chấn khi đi làm, còn dạy mình làm gì cũng phải giữ chữ tín thì không bao giờ sợ đói ăn.
đọc chuyện của chị thấy hay quá, nếu vợ chồng mà hiểu nhau và tâm sự được với nhau những câu chuyện như vậy thì đấy mới là hạnh phục ạ
Mình thấy bạn nói thật chuẩn . Đa số tự nhiên giàu ko phải mất công xây dựng thì mới không kiểm soát được chứ giàu từ mồ hôi và nước mắt sẽ luôn nhớ đến sự vất vả mà mình phải trải qua .
Ai cũng thế mà bạn, mình thích nói chuyện với những người thành đạt từ việc họ bỏ công bỏ sức ra để kiếm từng đồng một chứ không phải là từ thừa kế, nền tảng quá vững chắc từ gia đình. Mình gặp nhiều loại người, có người giàu thật đấy nhưng nếu nói mình có tôn trọng họ 1 chút gì không thì xin trả lời là :"KHÔNG". Tuy nhiên mình cũng phục nhiều người có gia đình khá giả ổn định nhưng vẫn tự mình đi lên chứ không phải là dựa dẫm vào gia đình.
K phải mình viết đâu mn ạ, chỉ sưu tầm được trên mạng thôi, thấy hay quá nên chia sẻ với mọi người, chúc cả nhà tháng mới cầu vừa đủ xài
K phải mình viết đâu mn ạ, chỉ sưu tầm được trên mạng thôi, thấy hay quá nên chia sẻ với mọi người, chúc cả nhà tháng mới cầu vừa đủ xài
Mình lại khác bạn , mình thì thích nói chuyện với tất cả mọi người dù thành đạt hay không , dù từ bùn đất đi lên hay từ thừa kế , dù là bần hàn hay cao sang ..vv....thì mình hãn thích . Mình thích bởi mỗi người là một cá thể khác nhau nên cách suy nghĩ khác nhau , lối sống cũng khác nhau , môi trường khác nhau vv.... Dù họ xấu hay tốt mình hãn thích nói chuyện để mình có thể rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình . Tuy từ bé tới giờ mình chưa được thừa hưởng tài sản gì của cha mẹ hay ông bà tổ tiên nhưng mình hãn trân trọng những người được thừa kế mà biết đi lên hoặc giàu do thừa hưởng mà có và người thừa kế ấy biết trân trọng tài sản người khác cho hoặc để lại
Ý em chỉ là em gặp mấy ông được thừa kế xong kiểu bố đời thiên hạ. hay thiên hạ gọi em là gato đó :v Còn những người như bác nói thì em ko dám ý kiến ^^ . Gặp được người giỏi hơn là em nhảy bổ vào nói chuyện ấy chứ