Cháu chào cả nhà ạ, cả nhà nhìn cháu có đáng yêu không ạ. 1. Đây là ảnh đại diện lúc con 2 tuổi nhé 2. Khi con mới biết ngồi 3. Khi con 8 tháng tại Thủ Lệ 4. Trung thu năm 2013 khi con 9 tháng 5. Khi con được 10 tháng 6. Giai yêu được 1 tuổi về quê Cụ nội ăn tết 7. Khi Giai yêu 15 tháng 8. Khi Giai yêu được 20 tháng tại Lotlel đào tấn 9. Ngày 08/01/2015 ngày sinh nhật con tròn 2 tuổi, là ngày mà mẹ không bao giờ quên được cảm giác khi đang bế con trên tay mà bỗng dưng con bị co giật tím tái thâm bầm hết người, mắt con trợn ngược, người con không có cảm giác gì cả, bố thì đi vắng, mẹ vội vàng bế con chạy lên tắc xi và trong tay không mang tiền và điện thoại. Cái ngày hụt hẫng nhất của bố mẹ mà ko bao giờ quên được. Nhưng mình có phúc có phần, ông trời đã phù hộ đã giúp bố mẹ và con vượt qua được tất cả, sau 1 ngày con đã bình phục trở lại 10. Khi Con yêu được 25 tháng và cùng bố mẹ về quê ăn tết 11.Con Yêu đi chùa đầu năm cùng bố mẹ 12. Cuối cùng là 2 tác giả của tác phẩm Giờ thì em đã lớn như này rồi ạ Và thời gian gần đây con cũng ít chụp ảnh nên giai đoạn gần 3 tuổi con chưa cập nhật hết ạ
Chộm vía lúc ấy 2 tuổi thích lắm ạ, giờ gần 3 tuổi thì cu cậu lười ăn và lại phát triển chiều cao nên còi lắm ấy, có mẹ nào có cách để con chịu khó ăn không