Bé nhà mình được 15 tháng rồi, đi từ hồi 11 tháng nhưng giờ vẫn chưa biết nói bạn ạ, toàn bà bà luyên thuyên thôi, nhung vẫn thấy hạnh phúc lắm. Bạn đã thả chưa mà biết là nhạy hay không? Mình mổ nên đợi bạn ấy được 2 tuổi thì cũng thả luôn cho yên tâm. Sợ tịt như lần đầu thì chớt.hihi
Chị ơi cho em xin chút kinh nghiệm về uống cao ích mẫu với chị. Chị uống mỗi tháng mấy lạng? Có đắng lắm không vậy chị? em chỉ sợ đang uống có bé không biết thì nguy hiểm thôi. Kin nguyệt em chán lắm toàn hơn 40 ngày thôi nên mãi chưa có tin vui, họ hàng nội ngoại cứ hỏi hoài làm em sợ nhất là tết chị ạ!
Chị lưu thai to có lẽ nào bị anti dương tính ko ạ? Chị có thể chia sẻ cho em biết khi có bầu lại chị dùng thuốc gì và theo bs nào k ạ? Em năm 2015 tháng 1 mất 1 bé, và tháng 7 mất 1 bé, cả 2 bé đều ko có tim thai, đau lòng lần 1 bao nhiêu thì lần 2 gấp nhiều lần như vậy. Ckk của em cũng ko đều sau lưu lần 2 nên cũng đang uống cao ích mẫu nhưng mới uống dc 21 ngày nên chưa nói lên điều gì cả. Em chỉ hy vọng lần này giảm xuống dc 35 ngày và kinh nhiều hơn tý, vì thường 3 ngày em sạch sẽ và mỗi lần thay băng thì ko được tràn nhiều như thời con gái nữa. Chúc bé ngoan, hay ăn chóng lớn ạ.
em cũng đang canh con, vào đây đọc được câu chuyện của chị cảm động quá, em đã rơi nước mắt,hjx , cuối cùng chúc mừng cho chị, mừng bé trộm vía nhanh lớn khỏe mạnh.hj.
Chị ơi, cho em hỏi là trước khi dùng cao ích mẫu thì ckk của chị là bao nhiêu ngày vậy? Và sau khi dùng thì có cải thiện được ckk không chị? Em cũng ckk không đều nên không biết tính lúc nào thì trứng rụng nữa, cũng đang lo lắng quá ạ!
BS chỉ nói thai lưu không rõ nguyên nhân thôi chứ chị cũng không làm xét nghiệm để tìm nguyên nhân chính xác bác sỹ nói không phải lúc nào cũng tìm thấy nguyên nhân. Có thai lần sau bác sỹ cũng không cho uống thuốc gì cả nhưng chị đi siêu âm nhiều lắm cứ cảm thấy bạn ấy yên yên cái là lại rung vỗ loạn lên. Không giấu gì em mốc 22 tuần chị đi siêu âm phát hiện con bất sản thận đa nang 1 bên rồi phải chuyển lên trung tâm chẩn đoán hình ảnh viện C làm chị lo đến mất ăn mất ngủ suốt thai kỳ. Nhưng ơn giời con trai chị đã chào đời bình an, tuy nhiên hiện nay chị vẫn phải cho cháu đi kiểm tra định kỳ 6 tháng 1 lần, nhiều khi tự AQ là người ta vẫn bán được đi 1 quả thận thì việc gì mình phải lo lắng đến thế. hihi. Em bị lưu 2 lần liên tiếp vậy thì có tìm ra được nguyên nhân không?
CKK của chị không phải là đều tuyệt đối nhưng nó cũng chỉ lệch vài ngày thôi, nhiều lắm là 35, 37 ngày nhưng mà kinh của chị ra ít lắm màu đen sì luôn. Từ hồi chăm chỉ dùng cao ích mẫu chị thấy kinh chị lúc nào cũng là 30 hoặc 32 ngày là cùng thôi và quan trọng nhất là kinh ra nhiều hơn và màu cũng tươi hơn em ạ. Nếu ckk của em không đều thì em uống cao ích mẫu là chuẩn nhất rồi, chị thấy 2 em công ty chị cũng uống và đều lắm, chúng nó chỉ là không đều thôi nên uống có 2,3 lọ là đã có bé rồi chứ không uống nhiều đến mức kỷ lục như chị. hihi. Giờ chị lại đang uống để chuẩn bị canh bé nữa đây em ạ
Cảm ơn bạn, con trai mình cũng được gần 20 tháng rồi, cháu đã cai sữa và đang được gửi vể quê nhờ bà nội chăm, mẹ thì còn đang lo canh cho cháu đứa em gái. hehe
Chị cũng uống nhiều lắm không nhớ chính xác là bao nhiêu đâu, tại chị thấy tình trạng của mình khá nghiêm trọng nên cứ uống nhiều, uống thành quen luôn. Chị mua tất cả gần 2 cân cơ mà còn khoảng 2 lạng thì chị phát hiện ra có thai chị cất đi đến lúc sinh xong thì uống. Không biết những người khác thế nào chứ chị trộm vía không sao cả em ạ. Chị thấy cơ thể có dấu hiệu lạ thì thôi không uống nữa và thử thì thấy 2 vạch đỏ chót rồi.
Em thì nó chỉ không đều thôi, có lúc thì dc vài tháng đều, còn lại thì có lúc 3 tháng mới có 2 lần, nhưng lượng kinh ra thì vẫn đều đều như thế và màu tươi chứ ko đen chị ạ, chỉ phải cái là nhảy lung tung và mỗi lần có thì đau bụng không thể chịu được ấy. Em có 1 time dùng cao ích mẫu nhưng dạng viên và dạng nước, chưa dùng loại cao như chị nói bao h mà không thấy hiệu quả. Chị cho e hỏi là chị mua cao đó ở đâu vậy chị? Có đắt lắm không chị nhỉ?
chúc mừng chị nhé. e cũng đang mong con về từng ngày đọc bài viết của mn thật là cảm động đúng là trời không phụ lòng người.