uk. nghĩ mà nản lắm b ak. chỉ mong hết thời gian nghỉ sinh đi làm lại, còn có đồng ra đồng vào lo cho con nữa. chứ lg ck thấp mà pải nuôi cả nhà nghĩ cũng thg lắm lắm
con bạn em 2vc còn đến cãi nhau ấy, vì chỉ có chồng đi làm, áp lực tài chính nhiều quá, trong khi con thì ko theo ai, bám rịt lấy mẹ, chả làm ăn gì được, suốt ngày thấy lên face kêu tự kỷ
Lương 2 vk ck mình mỗi tháng tầm 15 triệu, chưa có con nhỏ, mình ở trọ mỗi tháng hết 2 triệu tiền nhà, mà mỗi tháng mình chỉ tiết kiệm được 5 triệu. Mình đã chi tiêu tiết kiệm rồi, nhưng thực sự có nhiều khoản phát sinh ngoài dự tính của mình. hix. Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu cho mình với?
Hôm nay em đọc thấy trên dân trí có bài chia sẻ vể chủ đề topic của chúng ta đấy các mẹ: http://dantri.com.vn/kinh-doanh/bat...-gia-dinh-thu-nhap-thap-20150926202431631.htm Hi,thu nhập của chúng ta có thể ngày càng tăng nhưng tình trạng thiếu hụt tài chính thì cũng cứ tăng theo.Như vậy,vấn đề ko phải nằm ở thu nhập nhiều hay ít mà là do cách tiêu tiền và sự tiết kiệm của chúng ta phải ko các mẹ.
Vc e chưa có con , nhà ko phải thuê , ở riêng mà chi tiêu cũng 8 triệu 1 tháng nè. Chủ top cho xin kinh nghiệm với ạ.
Mức chi tiêu cùng tùy thuộc vào qui mô gia đình, mức sống, sở thích của mỗi người mỗi khác. Nhà mình thu nhập 2vc/ tháng lương cứng là 20tr thì căn cơ mới đủ chi tiêu cho 2 vc và 2 con (bữa trưa không ăn ở nhà). Chưa kể chi tiêu riêng của chồng thì chồng tự lo. Nhà mình thì khoản chi lớn nhất là tiền học của 2 con, khoảng 11 triệu/ tháng rồi.
Từ năm học mới SH phí cả gia đình đã từ 32-35 Tr/ tháng. Bọn nhỏ học thêm đóng tiền quá trời. May 2 vc còn chung lưng đấu cật hoạt động tốt.
Mọi người thu nhập cao thật.Cả nhà mình ơi em hỏi 1 chút riêng tư nhé.Mọi người có bao giờ cố gắng tiết kiệm để giúp đỡ một ai xa lạ hay từ thiện ko ạ?Em thì hay cố gắng tiết kiệm 1 số thứ,ví dụ: đáng lẽ 1 bữa 3 món,e giảm còn 2 món,tiền đó dùng vào việc ủng hộ từ thiện. Một số người góp ý là: lo cho bản thân mình tốt rồi hãy lo cho người khác.Nhưng em nghĩ cuộc sống nay còn mai mất,cứ nghĩ tới khi nào đủ mới tiết kiệm và từ thiện thì ko biết đến bao giờ .
Làm và nghĩ được như bạn quá tốt. Mình thì chưa làm được như thế nhưng nếu có cơ hội phù hợp mình vẫn giúp đỡ. Hi, VD mình có 1 khoản quỹ đen, bạn bè vay mình luân chuyển thoải mái. Cơ quan, đồng nghiệp có hoàn cảnh nếu cq phát động mình cũng góp riêng. Miễn là mình phải biết chuyển tới đúng địa chỉ người cần
vc em thu nhập được khoảng 12tr mà tháng nào cũng không dư ra được đồng nào, căn nguyên cũng toàn do sự quá tay của em hết, 27 tuổi đầu mà vẫn chưa tiết kiệm ra được đồng nào, phải tìm cách học hỏi các mẹ mất thôi.
Em cũng đã nhiều lần bị người thân nói là lo cho nhà mình còn chưa xong lại đi lo chuyện thiên hạ, nhưng thực ra em nghĩ nhà mình không thiếu thốn, vất vả hơn một chút thôi nhưng giúp được ít nhất là một ai đó, và quan trọng là em thấy vui hơn, hạnh phúc hơn khi hành động như thế, do đó vẫn cứ làm những điều mình thích làm mẹ nó ah
Hi,có nhiều mẹ mặc dầu còn "chưa đủ" chi tiêu nhưng có tâm hướng thiện và dám bỏ một chút lợi ích để giúp đỡ người khác như e,e thấy hạnh phúc quá.Hì,đôi khi sự tiết kiệm ko hẳn là chỉ cho ta,cho gia đình ta mà cho cả người khác nữa phải không các mẹ,như thế rất là động lực,đúng là chỉ có tình thương mới là tất cả!
Mình cứ đến cuối tháng, tổng kết dư bn tiền thì làm 1 quyển sổ tiết kiệm, ( mới học làm sổ tiết kiệm 3 tháng nay, trước đó toàn cho vào thẻ atm) Ck mình cứ kêu có bấy nhiêu đó mà làm sổ làm chi cho mệt, gom 1 lần nhìu nhìu rồi đi làm cho bõ công. Nhưng kệ thôi, thích nhất cuối tháng đếm tiền tiết kiệm đi gửi ngân hàng
Cách này mình cũng hay khuyên mấy chị bạn.Gom gom hàng đủ 10 triệu thì ra ngân hàng gửi tiết kiệm bậc thang hoặc có kì hạn.Chứ cầm $ mãi trong tay kiểu gì cũng tiêu.
Năm nay nhà mình khó khăn hơn mọi năm, lương 2 vc đều cắt giảm, lại vướng phải nợ nần nên mỗi tháng cố gắng chi tiêu tầm 12tr thôi, nhà mình 2 con nhỏ, ko phải thuê nhà. Nhiều khi thấy mệt mỏi vì cắt giảm nhiều thứ quá, phải cố thui, hix
Một tháng gia đình mình chi tiêu 5 triệu cho con nhỏ, ăn uống gia đình vợ chồng 3 triệu, phát sinh linh tinh hơn 1tr. Mỗi tháng là mất 10 triệu.
10 triệu thì mình để thẻ atm thôi, trên đó có có gửi tiết kiệm online, đỡ phải ra ngân hàng cho mất công . Hôm trc được 1 mẹ trên này mách cho mình mới biết vụ này
Các mẹ tốt hơn hết là gửi TK online đi, đừng để tiền vào thẻ ATM. Tớ bị 1 vụ mất tiền gần 1 triệu vì để tiền ở ATM Vietcombank đây. Hôm đó vào thứ 7, cn. Ngày thứ 7 t thấy có tin nhắn chuyển tiền mà m ko giao dịch ck, 1 lúc sau lại thêm 1,2 tin nữa, nó cho mình mã gd. Sau đó m vào check tk luôn xem thế nào, có bị mất tiền ko và thấy ko bị mất tiền. Để yên tâm m đổi pass. Sang ngày chủ nhật mình lại thấy thêm vài tin nhắn là bạn đã ck và mã giao dịch là.... y như hôm trước. MÌnh nghĩ chắc như hôm qua thôi, m ko nhập mã thì làm sao tiền của m bị mất được, nên ko vào xem tk. Hai ngày sau m check tk thì bị mất tiền, hỏi bên Vietcombank thì họ bảo có vài trường hợp như này rồi và họ ko chịu trách nhiệm hoàn trả cho mình. M cáu lắm, ko biết các NH khác có vậy ko?