Cám ơn chủ top, mình mới bán hàng vào đọc được khối kinh nghiệm. Đúng là cứ phải từ từ, pr bằng sản phẩm thật và khách hàng thật chứ nhanh thì ai cũng muốn, nhưng nhanh với kiểu up bài thuê thì k bền được. Khách hàng bây giờ họ thông thái lắm, cũng xem xét tìm hiểu rồi mới mua hàng chứ có phải cứ thấy ai bán cũng mua đâu
bữa em cũng vào 1 topic trên webtretho tìm mua kem tan mỡ bụng, đọc 1 hồi thấy ai cũng khen sản phẩm gì của sắc ngọc khang thế là đi mua,mua xong thì cô làm spa chê không tốt nên search gg thì ra là 1 topic pr trá hình.Hic xài xong 1 hủ chả xi nhê gì cả
Cảm ơn bài viết ạ. Cũng là nhắc nhở mình luôn. Bây giờ thì ko đủ kinh nghiệm, đầu óc, tâm địa để có những chiêu trò đó. nhưng cẩn thận nhắc mình cũng ko thừa
Tuần trước em cũng nhận được tin nhắn rủ lập nhóm hỗ trợ nhau úp bài. Hic. Gửi 2 lần cơ, vì không thấy em trả lời. Em phải nói làm là xin lỗi đừng gửi tin nhắn cho em nữa, em muốn tự lực đi lên nên không quan tâm.
Mình cũng ghét kiểu ấy kinh. Sáng dậy thấy dt gần 100 mục đăng tin các phần mềm tự động. Nhưng ko up thì bài bị đẩy xuống dưới ai đọc đâu. Xét cho cùng bán hàng cần lắm cái tâm, ý thức. Và nên tự xây dựng cho mình 1 thuong hiệu riêng là hay nhất. Mình đang phấn đấu đạt như vậy mà kg bit lm dc ko?
Cảm ơn sự chia sẻ của chị chủ topic . Em mới bắt đầu bán hàng, không dùng mấy dịch vụ up bài kiểu này nhưng tự bản thân cũng phải up bài đẩy topic bán hàng của mình lên các chị ạ. Không up thì topic mới trôi đi mất hút, không mấy người xem được.
Đọc bài viết của các thành viên kỳ cựu mà mình như tìm được lối thoát trong việc làm thế nào để có thể quản lý hoạt động bán hàng trên lamchame cũng như tạo ra 1 trung tâm mua sắm chất lượng trong lòng mỗi thành viên. Với quan điểm của mình, dù cái mà các mẹ bán là sản phẩm hay dịch vụ, thì điều quan trọng nhất vẫn phải là chất lượng sản phẩm + chất lượng phục vụ. Mọi người mua hàng theo hình thức online, mắt không được trực tiếp thấy, tay không được trực tiếp sờ, nên không thể có những đánh giá trực quan được. Để đưa ra được quyết định mua hàng, mọi người đều mang sự cảm tính, niềm tin về ý thức, sự trung thực và cái tâm của người bán. Vì vậy, nếu như người bán không làm người mua thật vọng vì những lời rao bán, chắc chắn người mua đó sẽ đưa người bán vào danh sách những nhà bán hàng uy tín của mình. Những thủ thuật bán hàng, mình nghĩ rất nhiều, và tin chắc rằng người bán nào cũng có. Có những cái tốt thì gọi là nghệ thuật, cái xấu thì gọi là lừa đảo. Vậy để là 1 người bán uy tín, chúng ta đừng đưa vào hoạt động bán hàng của chúng ta những chiêu trò "lừa đảo"... Nói về phúc, tức là chúng ta đang làm mất phúc, mất lộc của mình, con cái mình... Cuộc sống mưu sinh bắt chúng ta phải vật lộn với nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền... Nhưng nếu chúng ta kiếm tiền bằng những hành vi xấu, chúng ta sẽ phải nhận quả báo để không thể hưởng những đồng tiền "bẩn" mà chúng ta vừa kiếm đó... Mình nghĩ để diễn đàn lamchame là 1 ngôi nhà, 1 chợ bán hàng uy tín, điều quan trọng nhất là mỗi thành viên hãy là những người bán hàng uy tín và là những người mua hàng thông thái! Chúc diễn đàn ngày càng phát triển!
hàng hóa dịch vụ có tốt mới cạnh tranh sinh tồn trên thị trường được còn hàng giả hàng kém chất lượng khó có thể bon chen vào, mà có được cũng chỉ được một lần đầu
Thực ra trên mạng người bán đồ tốt có lương tâm có cũng không ít đâu. Kinh nghiệm của mình là nhìn người nhìn gian hàng rồi đưa ra những đánh giá chủ quan trước khi quyết định mua hàng. Tất nhiên mua trên mạng nên phải thỏa thuận rõ có được đổi hàng lại hay không và vị trí của cửa hàng đó ở đâu. Việc up bài nếu bài tốt có ích cho mọi người thì mình cũng không phản đối
hì, em mới tham gia diễn đàn, đọc bài của anh chị thấy hay quá ạ Mong anh chị chia sẻ nhiều để em được học hỏi.
cái gì cũng có 2 mặt cả, cũng như việc bình luận thể nào cũng phải có người này người kia, mình cứ làm đứng vs lương tâm mình là dc bạn ah
Cảm ơn chị Song Nhi nhiều lắm ạ, E đọc mới thấy được những thứ tưởng như đơn giản nhưng lại có ích rất nhiều. Em bán hàng cũng 3 năm rồi nhưng thật sự là ít khi chịu chăm sóc cho bài viết, hôm nay ngồi đọc bài viết của anh chị, cũng không gọi là quá muộn . Một lần nữa em cảm ơn nhiều ạ