Chúc các mẹ một ngày mới vui vẻ! Em dậy pha sữa cho con nhỏ nên tỉnh ngủ luôn, lên diễn đàn đăng Topic nhờ các mẹ hỗ trợ cách dạy con nhỏ. Con em được gần 2 tuổi, mỗi khi không vừa lòng chuyện ji cháu thường đập đồ đạc và khóc rất to. Các mẹ có cách nào dạy cháu thì chỉ cho em với?
mn giống e cách đây 3 năm, bé nhà chị là con chưa tới mức đánh lại mẹ giống nhà e đấy. Thời gian đó e stress kinh khủng bé thế mà ngày nào cũng bị mẹ đánh. Cuối cùng e phải cho cháu về nhà ông bà nội ở một thời gian thay đổi môi trường sống. Đến năm con hơn 3 tuổi thì ngoan như cún
oà nhà em lơ đi mà chẳng xong bạn ấy gào hét khóc lóc cả chung cư nghe thấy sẵn sàng khóc mât tiếng luôn.
giả vờ lơ đi hay làm việc khác, nhưng vẫn lén quan sát con nhe, trẻ con mà chiều quá càng ngày càng làm nũng, đụng cái là đòi, ko cho thì khóc ầm ầm, hư con hết
bé nhà em 3 tuổi mà cũng ương ko dạy nổi, ko ưng cái gì là cầm ném đi. Suốt ngày bị ăn đòn mà vẫn ko sợ.
uầy, các mẹ đừng đánh bé nhe'. Hãn hữu lắm mới làm thế. Đánh nhiều, thì hoặc là càng lì, hoặc là sẽ nhút nhát đi đấy.
đố mà túm được nàng ấy cho ra đâu cứ đứng dậm chân trong nhà khóc nhưng mẹ đến gần là lại chạy ra góc khác giẫy giụa đạp khỏe lắm.
cưỡng chế thôi mn ơi đúng là dở khóc dở cười, nhg nàng ấy thanh niên cứng thì mẹ càng phải cứng hơn thôi
em cứng lắm rồi túm đến là nằm giẫy ra đạp ầm ầm ây mà cứ động vào kiểu đó là em k kiềm chế được em oánh luôn mà khi đánh là k nâng tay đâu đánh xong lại thương
Bé nhà mình thì hay dỗi, cũng không đồng ý là khóc to, nhưng mình không đánh, nếu kiềm chế thì nói lý lẽ rồi tảng lờ sang việc khác để bạn ấy quên đi, nếu đang bực hoặc mệt thì nói luôn : con khóc thoải mái, bao giờ nín thì nói chuyện, rồi em cứ nằm đấy nghỉ ngơi bên cạnh cái loa đang khóc, khóc mệt thì tự nín rồi phân tích thôi. các mẹ đánh nhiều thì bé cũng học theo đánh lại đấy.
mn cố thử bê nguyên khối nằm giẫy đạp ấy bê xuống sân 1 hôm đê, e thấy các cô cậu ấy bây h là cứ phải làm thật mới sợ chứ mắng ko là ko ăn thua gì hết
gần đây có bài viết rất hay trên vnexpress nói về 1 cặp vk ck ở HCM dạy con theo kiểu tự lập khá hay đấy, mẹ nó tìm hiểu xem sao nhé
Hix, bé nhà mình 3 tuổi cũng bướng khủng khiếp các mẹ ạh. Nhiều khi cáu quá mà phải kìm nén cơn giận lại. Mình thì đang nghĩ đến cái đoạn người ta hay nói: Khủng hoảng tuổi lên 3.