Có chớ, bố mẹ bác vẫn ở đó, thỉnh thoảng vẫn về, ông bà cũng thỉnh thoảng xuống chơi, giờ nhà chồng anh em ở Hải Phòng nên bác bán thêm ít hải sản.
Ko, mẹ vợ anh trai chị ở Hải Phòng, anh í ở bên Đức, bà chuyên về hải sản hay gửi đồ hải sản cho ac ấy ăn, c thấy ngon, nên bán thử em à, em ơi hôm nào ce phú thọ gặp nhau đê
Spam cả nhà mình tí, em mới có món nama socola handmade do chính tay em làm. Cả nhà mình có nhu cầu ủng hộ em nhé
Chị lấy chồng Thanh Sơn nhưng 2 vợ chồng chị công tác ở Điện biên luôn em ạ.Nhà chồng chị ở Phú Thọ 1 năm chị cho con về quê 2 lần.
Chị công tác cách nhà bố mẹ đẻ 130km cơ em ạ...Công việc cũng bận, con nhỏ mà đường huyện khó đi nên 2-3 tháng chị cũng mới về thành phố Điện Biên thăm bố mẹ 1 lần thôi.Hii. Hà Nội thì học xong Cao học 3 năm nay chưa được quay lại rồi.Hu,hu...Nhớ mùa thu Hà Nội quá em ạ.
Ơ gần nhà chị thế, nhà chị ở Vĩnh Lại - Lâm Thao đây em ơi, có hay về quê không em ơi? Giờ em đang làm gì ở đâu?
Em khoảng 2 tháng về 1 lần ạ, e ở HN, giờ đang ủ mưu làm giàu chị ạ Hồi đầu năm e đi họp đồng hương xã e có 130 hộ ở quận Cầu Giấy. ghê gớm thật.