Hic, tớ quá mệt mỏi với cái "tàng tàng" này nên chả dám đặt mục tiêu 5 năm... Hay thôi, đặt mục tiêu hẳn 10 năm vậy?????
Chồng e đi làm bao nhiêu ăn chẳng mua nổi cái nhà, cũng chẳng tiết kiệm được đồng nào luôn. Đến khi lấy vợ bố mẹ chồng lo hết. Nhà cũng là bố mẹ mua. Bjo đỡ được cái khoản thuê nhà. Nhưng ăn tiêu vẫn còn vất vả lắm!
nhà mình 26 tuổi là mua được nhà, thực ra toàn lão ck kiếm được mua thôi chứ mình cũng chả có đồng nào .
Nhìn nick thì đoán em 26 tuổi, thế là vừa được ở nhà mới à, hihihi.... Cám cảnh, lúc chồng chị gấp đôi tuổi em bây giờ thì không biết có kiếm được cho chị cái nhà không đây...
không có gì là không thể chị ak, nhà em có cái chuồng chim nho nhỏ thôi chị, gọi là có cái chui ra chui vào thì đúng hơn là nhà ạ.hic
Vào đây nhiều mẹ tuổi trẻ tài cao thế không biết, gato và thấy tự ti quá. Nhà em năm nay mới mua được chỗ tránh mưa nắng, nhà bé tẹo một phòng ngủ và đang kéo cày trả nợ dài dài. Giờ chỉ mong trời thương cho vợ chồng con cái mạnh khỏe, công việc thuận lợi để công cuộc trả nợ được thuận tiện. Nhà em vợ 29, chồng 34
em mới tậu đc căn nhà mơ ước. Bây giờ 2 vc đang nai lưng trả nợ. E 26, ck em hơn e 1t. Bọn em mới cưới từ đầu năm
Mới cưới đầu năm, tuổi thì trẻ mà thế thì tốt quá rồi ý Nhà tớ 3 năm đây mà 2 vc lấy nhau cũng muộn chứ, anw có nhà là tốt rồi, chúc mừng tất cả các bạn
cố lên mẹ nó ah, chỉ cần 2 vợ chồng cùng đồng tâm tiết kiệm sau đó thiếu đâu thì vay mượn ắt sẽ mua được thôi