Nếu nhà mình giàu. Thực sự là e có rất nhiều dự định nếu có tiền. Nhưng vì chẳng có tiền nên vẫn chỉ dừng lại ở chữ "nếu"
biết đâu đấy, mn cứ cố gắng lên, có công mài sắt có ngày nên kim mà, đến lúc ấy có sẵn kế hoạch rồi chỉ việc triển khai thôi
Dung la tien ko mua dc tat ca nhung ko co tien thi vat va the thoi. Nen ta phai mong kiem dc nhieu tien de lo cho con cái an hoc, bang ban bang be.
mục đích thì vô vàn bạn ạ, nếu chưa có gia đình ta có thể có những mục tiêu đặt ra trc khi kết hôn, ví dụ như có nhà có xe có nền tài chính vững chắc cho tương lai, hay đơn giản như thỏa mãn những sở thích của bản thân : du lịch, mua sắm, giải trí. Sống bao giờ cũng phải có những mục tiêu bạn nhé
Vậy là mục đích của mình đang là thỏa mãn sở thích quái dị của mình rồi ). Du lịch 1 mình, xem fim 1 mình , trà đá cũng 1 mình luôn =))
Ôi, đi làm mong ngày chủ nhật nhưng ngày chủ nhật còn mệt hơn cả ngày đi làm, kể có nhiều tiền thì đỡ nhọc tay chân lẫn nhọc đầu óc các mn nhỉ???
mỗi ng có 1 sở thích riêng mà mn, miễn là nó mang lại niềm vui cho mình mà k làm hại đến ai là điều tuyệt vời rồi
Sáng dậy, quét dọn, lau chùi nhà cửa, đi chợ nấu cơm, nấu đồ ăn cho con, cho con ăn-->> hết buổi sáng ăn xong lại chuẩn bị đồ nấu cháo cho con trong tuần tới, xay xay nấu nấu đến 2h, quay ra nấu cháo cho con ăn chiều, cho ăn, tắm rửa cho con, quay ra nấu cơm chiều, đến tối tăm giặt, ăn uống -->> hết ngày, em thề là em ngủ trưa đc 15ph( chính xác là nằm nghỉ, nằm nghĩ về ngày chủ nhật khi chưa chống lầy, hjc hjc...
có nhiều thứ khác biệt lại thành kẻ lập dị với mọi người. " Nếu cả thế giới không mặc quần áo mà bạn mặc quần áo thì chính bạn mới là kẻ khiêu dâm" )
bé nhà e chắc còn nhỏ nên bận vậy thôi, ai cũng qua 1 thời gian hơi stress như vậy, tầm 3 tuổi là e được thảnh thơi rồi, cố lên e, thời gian trôi nhanh lắm cứ tự nhủ chăm con là 1 hạnh phúc lớn lao là đc
Nhiều khi nằm ko ngủ được, cũng hay nghĩ linh tinh, nếu mình nhiều tiền mình sẽ làm j. Nhưng đúng là chỉ có thể nghĩ.