Mua thực phẩm cho gia đình tại các siêu thị sẽ tốt hơn mẹ ạ, ở chợ có nhiều loại thực phẩm nhưng độ an toàn không được như ở siêu thị.
Bây giờ đâu đâu cũng hàng giả không à, nên cũng không còn tin nhiều lắm vào hàng gọi là an toàn nữa rồi.
mn có thể trồng rau trên những thùng xốp ít những mà chất lượng đôi lúc cũng là thú vui chắc sóc cây rau thư giãn luôn mn ạ
Mẹ nó ở khu nào ạ? Em thấy Bác Tôm mn hay mua ở đó. Còn đợt trước em ở 164 Vương Thừa Vũ 1 thời gian, có thấy cửa hàng bán rau Bắc cạn, giá cao, nhưng thấy bẩu là sạch
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pa...g-san-thuc-pham-an-toan-hang-thang-31851.aspx Các mẹ ơi HÀ LỘI( mấy ngày qua bì bõm quá) đã có chợ phiên thực phẩm an toàn do bộ Nong nghiệp tổ chức toàn những địa chỉ đáng tin cậy. 1 Tháng có 2 phiên giữa và cuối tháng tại địa chỉ 489 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy Hà Nội. Phiên đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 27- 29/ các mẹ ơi rủ nhau qua tham khảo thôi ạ! Đi hội chợ nhớ ghé qua gian hàng em tại A50 tham khảo HỘP BẢO QUẢN AN TOÀN nhé rất nhiều phần quà cho các bé nhân ngày 1/6 nữa đấy ạ!
Em thấy giờ sợ mà các mẹ! Rau củ quả thịt thà các kiểu luôn, không hiểu người bán hàng nghĩ gì nữa. Nếu mn có điều kiện có thể tự mình trồng, gia đình ở quê gửi lên. Không thì mua ở siêu thị, cửa hàng uy tín. Mà mẹ nó cứ phải mua thử, mua về rồi mình tận mắt, tận tay, tự mình nếm thì mới biết đồ thế nào. Nhiều cửa hàng, siêu thị cũng ảo tung chảo lắm. Mua ở chợ quê cũng sợ, nhiều mẹ cứ bảo mua hộ ở quê mang lên, em không ám chỉ ai nhé, nhưng ở quê em nhà hàng xóm trồng rau thỉnh thoảng mang ra chợ bán, hôm sang nhà em say em hỏi trêu mới lộ ra, ngày không phun thuốc mà nửa đêm không có ai mang ra phun. Ẹc! nghe xong chán luôn
Các mẹ ơi em có yến mạch quaker Mỹ ạ, em mua về cho con dùng nhưng nhiều quá. mẹ nào quan tâm thì bảo em để giá rẻ thôi ạ.
Mùa hè các bé vận động nhiều, lượng mồ hôi tiết ra, cùng với đó là một hàm lượng các chất dinh dưỡng cũng bị hao hụt khiến cho hệ miễn dịch của bé yếu đi. Vì vậy mẹ phải biết cách chọn thực phẩm cho bé để contăng sức đề kháng, hạn chế ốm đau trong mùa hè.
Em đọc đc cái này! Các mẹ tham khảo xem thế nào ạ: Cách để bạn nhận biết thịt tươi là bề mặt không bị nhớt, khô mịn, khối thịt săn chắc, ấn ngón tay vào thịt tạo thành vết lõm nhưng không để lại dấu vết, có độ đàn hồi cao và còn mùi thơm của thịt. Nếu bạn quan sát thấy mặt thịt thô ráp, thịt có độ đàn hồi chậm, ngửi không có mùi thơm của thịt, khi đó bạn nên đề nghị người bán hàng rạch một đường vào thớ thịt, xem bên trong có màu đỏ tươi (thịt bò) hoặc màu tươi hồng của thịt (thịt lợn) thì thịt đó vẫn còn tươi. Đặc biệt nếu quan sát thấy thịt có màu sẫm, có nốt bầm, vùng tụ huyết lạ dưới da thì không nên mua. Theo các chuyên gia thì đó có thể là các dấu hiệu nghi thịt gia súc, gia cầm mắc bệnh hoặc do dùng hóa chất tẩm nhuộm. Khi quan sát thấy có các bọc trắng trong thớ thịt, thịt có màu nhợt nhạt thì tuyệt đối không nên mua, riêng với thịt lợn khi mỡ có mùi khét hoặc có màu vàng thì không nên mua
Haiz cùng cảnh ngộ với mn. Không những rau không đảm bảo mà thịt cũng ko đảm bảo ấy. Giờ mua thực phẩm ở đâu cũng sợ