UH! hồi trước " hội những người đi thuê nhà" suất hiện ở giang hồ, em vùa tham gia, đang 8888 hay thì tự nhiên mai danh ẩn tích, giờ lại thấy tái xuất thấy vậy em vao 8888 ngay các ba các ma thấy có đc zoong a?
Lâu rồi không vào nhà thấy nhà mình đông vui quá đi. Giá mà nhà nước có chính sách cho những người thu nhập thấp như mình được mua hoặc thuê nhà giá rẻ nhỉ. TPHCM đã được BXD cấp phép cho xây nhà dt 20-30m2 không biết HN ở nội thành có dự án tương tự không các bác nhỉ? Ước mơ có 1 căn nhà nhỏ là của mình vào thời điểm này quá khó vì giá đất cứ leo thang không ngừng. Đất tăng chỉ có lợi cho những người kinh doanh, chết ở những người có nhu cầu mua nhà đất thực sự.
VC chông mình cũng cảnh thuê nhà triền miên này. Không ở được cùng BMC nên phải đi thuê nhà để còn nhờ bà ngoại trông con giúp. May mà mình toàn thuê được nhà tiền điện nước riêng HD nên ko phải nộp tiền giá cao. Ở riêng cũng thích thật nhưng vì là nhà thuê nên chẳng muốn đầu tư mua sắm đồ đạc gì nhiều thành ra vẫn tạm bợ, ko được thoải mái như ở nhà của mình. Chẳng biết đến khi nào thì mới hết cảnh đi ở nhà thuê.
hu hu, hom qua tra tien nha ma em quen mat. May ma nguoi quen voi uy tin nen ko sao. Nay ve phai tra thoi.
Tớ thì thích ngày cuối tháng nhưng ghét ngày đầu tháng vì trong 5 ngày đầu của 3 tháng tiếp theo phải trả tiền thuê nhà. K biết bao h mới hết cảnh đi thuê nhà trong khi lương chỉ 3 cọc 3 đồng.
pùm chíu, đồng cảnh ngộ. Không biết gã chồng sau này sẽ thế nào. có cho mình thoát khỏi cảnh nhà thuê không?
Mình mới tập tênh ra thuê nhà ở với con giai. Thuê được cái nhà rẻ rẻ thì cũng lắm điều phức tạp bất tiện. Tính thuê nhà tập thể cho an toàn nhưng đắt quá. Ở nhà bg thì ngủ không ngon giấc vì sợ có trộm..hichic
cho tui nhập hội với cả nhà, vc tui cũng đang thuê nhà đây, vất vả lắm chẳng biết khi nào mới có căn nhà riêng của mình
géo căm hai vc cùng cảnh ngộ nha. Tui thuê nhà nhưng mà được cái đóng tiền 1 tháng vào đầu tháng lun nha. Tiền điện nước chia theo đầu người mừ tiền nước nhà tui mỗi tháng hết có 10k/1người thui à. rẻ quá nhỉ. Nhưng mừ tiền điện cũng hơi cao vì dùng nhiều. Dầu vậy tui lại thuộc diện ưu tiên nên cũng không cao lắm.
Ôi, nhà tôi thuê, nước 50k/1 người, 2vc là hết 100k tiền nước 1 tháng được cái là chưa khi nào bị mất nước, tháng trước khu nhà mình mấy nhà mất nước 2 tuần liền nhưng nhà mình ko mất tí nào . Điện thì 2,5k/1 số ( hơi chat), 2 vợ chồng đi cả ngày, có mỗi ti vi, quạt, tủ lạnh, nồi cơm điện, ấm nước, bàn là thế mà mỗi tháng cũng dến 200 với hơn 200k tiền điện
ke ke nhà mềnh điện chia theo đầu người. Tháng nào kịch kim thì 100k/1người nhá. có tủ lạnh, máy tính, cơm nước.... nhưng nhà mình chỉ phải đóng 1 nửa
Chia sẻ với các bố mẹ. Nghe chuyện các bố mẹ em lại nhớ thởi sv quá, cũng thuê nhà khốn khổ đủ đường, lại phải nịnh bợ chủ nhà, trả tiền sòng phẳng mà cứ như nó đưa tay giúp mình ấy. bậy giờ thì yên ổn trong 1 tổ ấm rộng rãi rồi, tuy ko phải là nhà mình nhưng cũng dc tự do, thoải mái như nhà mình. Mình thấy bố mẹ nào đi làm cả ngày thì chịu khódành dụm mua miếng đất ở xa xa tính cũng ổn, chứ thuê nhà hoài, bấp bênh quá.
có mẹ nào cần thuê nhà ở khu vực Nhổn không ạ? Giá 3tr/tháng ạ, chung cư, do bác em mua để đấy, k ở nên muốn cho thuê để đỡ phí nhà, Khu chung cư Tân Việt ạ, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách ạ, ở lâu dài càng tốt ạ. mẹ nào có nhu cầu liên hệ e theo sdt 0169 689 3539 ạ
mình là mem mới, và cùng cảnh ngộ đi thuê nhà tính ra hơn 10 năm rùi. giờ 2vc có 2 nhóc nữa nên phòng cũng chật chội, muốn thuê cái phòng rộng rãi hơn 1 chút nhưng khổ nổi xiền ko có. mỗi tháng trả tiền lại mơ có nhà để ở, khỏi phải nơm nớp lo sợ tăng giá phòng trọ, tăng điện, nước..........
EM CŨNG ĐI THUÊ NHÀ 8 NĂM RỒI . GIỜ VẪN ĐI THUÊ. MỖI LẦN ĐÓNG TIỀN NHÀ MỆT MỎI THẬT ĐẤY . KHÔNG BIẾT BAO GIỜ MỚI HẾT KHỔ ĐÂY