Thân chào các mẹ , em sinh năm 1981 ạ.....chả là em rất thích mặc váy mà giờ thì ở nhà nên ít có dịp mặc lắm...nhìn các chị em váy vóc tung bay mà thấy thèm...có ai cùng sở thích với em thì vào đây ta kết bạn nhé..... Giờ ở nhà có mẹ chồng , không đi làm mặc váy trong nhà thấy ngại ..chán thế...
Giao lưu kg mà em...thêm bạn bớt thù cung chung sở thích.....em đi làm thì có di diện váy vóc hơn chị nén vui rồi...em làm gì ???
Em cũng đang ở nhà đợi việc ạ, em nghỉ sinh 6 tháng, nghỉ thêm 3 tháng là 9 tháng nay ko đi làm rồi. Không đến mức thiếu tiền nhưng ko đi làm thấy buồn, thèm tụ tập, nhớ bạn bè, mong được bận rộn... Chị sn 81 giờ xin một cv không phải dễ dàng, nhưng vẫn nên đi làm cho vui chị ạ
Tôi chỗ nào chả có mặt, hí hí, cứ ở đâu vui là có mặt tui nàng ạ Mà nàng toàn thấy mặc quần rách mà bẩu thích mặc váy
Em cũng rất thích váy nhưng em lại ít khi mặc váy vì em thấy mặc váy đi lại bằng xe máy cứ bất tiện sao ý các mẹ ah?
Tình cờ comment topic thấy bạn @thanhthuyvt46 có số bài viết chuẩn zin số bài viết của mình, cùng lập nick năm 2013, khác chút là số lượt thích của mn cao hơn của em thoai... Mình chụp ngay cái ảnh làm kỷ niệm. hihiii Rất vui được làm quen mn nhé!
Hi, công nhận nhiều lúc cũng bất tiện, nhất là đi xe số và mang nhiều đồ nữa, cơ mà vẫn thấy nó thoải mái nhất khi ở cty mn ạ hi, xin chào bmn nhé, rất vui được làm quen với mn, hoạt động trên này mấy năm nay mới được nhiều sự trùng hợp thế này. Vui thế chứ
hi. Thế là chị em mình cũng gọi là có duyên đấy chị nhỉ? Em thấy mặc váy đẹp hay mặc đồ đẹp đi làm thấy tự tin hơn rất nhiều!
Uh, đúng rùi ấy, nói chung mặc đồ đẹp lúc nào chẳng tự tin mn nhỉ mn có rảnh không, thi thoảng vào trong nhóm mấy người FA bọn mình chém gió cho vui, thi thoảng còn ọp ẹp nữa cơ, cũng vui lắm Đây nè: https://www.lamchame.com/forum/thre...vao-day-8888-de.1792964/page-35#post-34349792
Em cũng thích mặc váy, nhưng chẳng có tiền mua nhiều váy, có mấy bộ cứ mặc đi mặc lại cũ hết cả rồi ạ