“Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Sale online, 8/6/2011.

Tags:
  1. ngongioto

    ngongioto Thiết kế topic như web

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    13,231
    Đã được thích:
    1,488
    Điểm thành tích:
    863
  2. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2012
    Bài viết:
    5,556
    Đã được thích:
    766
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    hii, em sẽ khong nói ra đâu ạ!!!!!!!mỗi ng đều có 1 khoản riêng cho mình , điều ko thẻ noi ra cũng ai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    lúc này là lúc em cảm tháy yêu chồng hơn bao giờ hết, thật đấy ạ!!!!!!!!!!!
     
  3. ngocnguyen2227

    ngocnguyen2227 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Vì ng chồng ấy thật không đáng, em cũng thương nhóc con nhà em nhưng mà đau lắm vẫn phải cắt, vay tiền cờ bạc giờ ly hôn lấy lý do vay tiền có chi tiêu cho vợ con ra để thoái thác trách nhiệm làm bố , nói rằng 2 năm sẽ ko có tn với con. Trời đất giọt máu của mình mà ko lo nó khổ, mỗi thg không dứt ra đc vài trăm cho nó chắc, tiền không cần nhưng trách nhiệm của ng làm bố ở đâu, hận quá
     
  4. Sale online

    Sale online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Ôi nhiều việc phải làm quá. ước gì thời gian 1 ngày ko phải là 24 tiếng. lúc nào cũng thấy thiếu thời gian và vô vàn việc cần làm. hu hu
     
  5. Andy0110

    Andy0110 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Làm việc không vào nữa rồi, đi ngủ thôi!

    30 giây thật lòng là... nhớ bạn ấy đến phát rồ... Bàn chân bàn tay lạnh ngắt, giá có bạn ấy ở bên cạnh để áp vào sưởi thì thật tuyệt...
    Còn lại 30 giây nữa, thật lòng là... vẫn cái cảm giác treo lơ lửng trên đầu là sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa!
     
  6. Hangtu89hp

    Hangtu89hp Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/6/2013
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Em đang phân vân giữa vấn đề tiếp tục làm hà nội lương thì thấp, sống cảnh thuê trọ hay về quê tìm việc làm, con thì nhỏ, về quê không biết xin được việc không? Ôi đau đầu quá
     
  7. tanh09

    tanh09 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    có nhũng lúc thục sụ mình cũng nghĩ giống bạn , nhưng cuộc đời nhiều khi không cho mình quá nhiều lựa chọn
     
  8. Sale online

    Sale online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều
     
  9. aichun

    aichun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    1,776
    Đã được thích:
    285
    Điểm thành tích:
    173
    Em đang đau bụng ạ!
     
  10. Sale online

    Sale online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    bỗng dưng muốn ......................... ấy
     
  11. bekeo2012

    bekeo2012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2012
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu e thấy a bây giờ.... e sẽ chỉ ôm a mà khóc thôi,a đừng nói j cả....r sau đó xin a đừng bgio xuất hiện trong đời e nữa. CAO NAM LONG
     
  12. Ella Duyen

    Ella Duyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2012
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Người yêu bạn nếu đọc được sẽ đau cmn lòng mất
     
  13. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    thật lòng là có cảm giác muốn người đó là của mình, k biết là thích thật hay là hiếu thắng, là đang chông chênh vì chuyện khác
     
  14. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Thấy sợ , sợ có 1 ngày "hạnh phúc" sẽ tuột khỏi tay mình. Vậy làm sao, làm sao để giữ lấy nó, khi nó đã suýt 1 lần rơi mất. Hay những thứ đang hiện diện của hiện tai đó là chút vớt vát còn lại của "hạnh phúc" thôi
    Nếu có 1 bờ vai nào đó để cho ta dựa vào mà khóc, mà an ủi mọi thứ thì có lẽ sẽ tốt hơn là khi để nước mắt cứ phải nuốt ngược vào trong như vậy
     
  15. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    cô đơn vô cùng nhưng k bao giờ dc thừa nhận
     
  16. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    Nhiều khi muốn thay đổi hoàn toàn, cả gia đình, cả mọi thứ. Đúng là có những lúc suy nghĩ tiêu cực mà, nghĩ xong rồi thôi
     

Chia sẻ trang này