mình làm bệnh viện được hơn năm nhưng chế độ không tốt nên mới nhảy việc, làm nhân viên y tế công ty thôi bạn.
uhm, đúng là cùng là ngành Y cả bạn ah, nhưng làm môi trường bv thì vất hơn làm đây nhiều ý, cụ thể là mình ngồi diễn đàn suốt đây này, thế mà thời gian này đang tính tiền tăng ca kia đấy, nhân viên y tế công ty thì nhàn lắm ý bạn
Khoa nhi Bạch Mai quá tải. Sợ quá. 1 giường 6-7 cháu. Hay 15 cháu j đấy. Nằm hết ra hành lang. Vào thăm cháu ốm mà sợ quá.
Hơ, nhìn thấy lại có chút khó chịu nhen nhóm. Người ta nhiệt tình giúp thế, cám ơn cũng nên nhiệt tình chút chứ, 1 câu là xong, hay thật!!!!
Tiếp tục chờ đợi và hi vọng. Thi thoảng bế tắc nhưng chưa biết làm sao. Bơ không được, mà nhập tâm quá không xong.
Cảm xúc chợt thay đổi trong khoảnh khắc! Bình yên nơi chân trời mới, Thùy nhé! ... và chúc chị em Lờ Cờ Mờ chúng mình có một ngày 20/10 đầy ắp những niềm vui!
mấy phòng bên thì nhộn nhịp, phòng mình chán các ông! >.< chắc tối may ra mới dc bung lụa lại hội của mình thôi, chứ mấy ông ở đây thì .... haizz