Mỗi lần vợ chồng giận nhau các mẹ thường làm gì?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi illusion_8x, 13/10/2015.

  1. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Nếu mà giận nhau thì thường mình là người xả trước, xả ồ ạt còn ông bếu thì ngồi im.... xả hết thì cũng là hết, không còn giận gì nữa!
     
    Đang tải...


  2. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,166
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    nhà mình cũng toàn giận nhau việc vặt nhưng có lúc chiến tranh lạnh lên đến cả gần tuần. hic
     
  3. Vietha.lisa

    Vietha.lisa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/12/2013
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Phải hỏi rõ nguyên nhân xem ax như vậy là vì sao chứ. Ko giận cá chém thớt thì tốt nhất cứ tránh xa cho lành :)
     
  4. DatBuiCamaro

    DatBuiCamaro Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/10/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình nghĩ chắc do ghen tuông hiểu lầm thôi. Cố gắng dịu dàng khai thác thông tin. mật ngọt chết ruồi. hihi
     
  5. kimngan3007

    kimngan3007 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/7/2014
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    vợ chồng mình có gì giận nhau toàn nhắn tin qua điện thoại để nói rõ với nhau, vì không muốn nói trực tiếp, nhắn qua nhắn lại một hồi là hết giận.
     
  6. hitlerphung

    hitlerphung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2014
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn nghĩ đợi chờ là hạnh phúc hay sao vậy???
     
  7. aichun

    aichun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    1,780
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    173
    bình thường vợ chồng em ít giận nhau, nhưng khi giận thường là chẳng được lâu quá nửa ngày và em thường là người được dỗ dành trước chứ không đời nào đi vỗ về chồng cả, hi
     
  8. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    M chẳng bao giờ làm lành trc, cho dù đó là lỗi của mình chăng nữa. Cứ mặt lạnh cả tuần, k thèm nói chuyện, k thèm hỏi han, kiểu gì chồng cũng phải chủ động xấn vào, hehe.
     
  9. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,657
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    mình thì mặt lạnh, đá thúng đụng nia, hihi
     
  10. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,731
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    mình bực là lặng thinh, ko trò chuyện hỏi han lâu , rất lâu, nhanh thì vài ngày, có khi cả tháng, tính thù dai ghét lâu mà :D:D:D
     
  11. lamchathatthich

    lamchathatthich Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/6/2015
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    em thường im lặng ạ vì những lúc như vậy cugx k biết làm gi
     
  12. illusion_8x

    illusion_8x Hội rắn đáng yêu 89

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    1,463
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    103
    Đa phần thấy chồng các mẹ thường làm lành trc nhỉ, chồng em thì chắc hiếm khi
     
  13. dautayngotngao87

    dautayngotngao87 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/8/2015
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Vk ck em giận nhau ah, em hay làm ầm lên, trách móc còn ck em ngồi nghe, xong bỏ đi ra ngoài, Sau đấy em im lặng luôn không nói gì, ck em lại làm trò trước ấy mà, sau lành ngay mà
     
  14. Ha.An91

    Ha.An91 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/10/2015
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Chắc lại có gì đó rùi...
     
  15. bluesky1988

    bluesky1988 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/9/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Xã nhà e mà giận là e lại có cái trò nt trêu.
    Có hôm e nt "anh gì đz ơi cho e lquen". Lão đg mặt hình sự quay ra cười phớ lớ luôn. Hehe
    Nhưng chỉ khi nào e sai e mới làm lành trc thôi
     

Chia sẻ trang này