Những bộ phim truyền hình được yêu thích nhất

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi trangcuoi93, 13/8/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. trangcuoi93

    trangcuoi93 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2015
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Thế bạn có xem Cô gái đại dương với Sabrina cô phù thủy nhỏ không? :d
     
    Đang tải...


  2. trangcuoi93

    trangcuoi93 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2015
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Hồi trước mình có xem còn giờ m ít xem, vì nội dung quá luẩn quẩn
     
  3. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    em giờ chỉ hóng phim mới của mỹ thôi.
    mấy phim như Triệu kiểu chết ở miền tây, xem song cười phát mệt
    Phim hàn cứ nhàn nhàn, suốt ngày thấy nhà giàu lạc mất con mất cháu, đùng 1 cái lọ lem thành công chúa, rồi 2 người ghét nhau như nghóe lại thành anh chị em họ hoặc cùng cha khác mẹ gì đấy, chuối quá
    có cái phim càng ngắm càng yêu xem cũng vui, hài +))
    phim ấn độ dài vô tận... xem mãi vẫn thấy chưa có tình tiết gì mới... và chóng mặt vì cứ 1 lúc lại quay 1 loạt mặt diễn viên...
    phim việt nam thì hiếm hiếm lắm em mới xem, và chỉ xem hài thôi :D
     
  4. trangcuoi93

    trangcuoi93 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2015
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Bộ phim: Tình yêu và danh dự

    Diễn viên: Mădălina Drăghici, Radu Vâlcan, Diana Dumitrescu…

    Năm SX: 2010

    Nước SX: Colombia

    Thể loại: Tâm lý – Tình cảm

    Thời lượng: 140 tập x 45 phút

    Phim dài 140 tập là tác phẩm truyền hình được yêu thích của Rumani. Nhân vật chính là Ilinca, 23 tuổi. Mọi chuyện bắt đầu khi cô gái thông minh, xinh đẹp, hiện đại chuyển tới làm việc cho một công ty quảng cáo ở Bucharest. Ilinca tình cờ gặp gỡ Amir - một Hoàng tử của Tiểu vương quốc Beled el Noor đã qua một đời vợ - tại một quán bar. Hai người yêu nhau say đắm từ cái nhìn đầu tiên.

    [​IMG]
    Hai nhân vật chính Ilinca và Amir trong phim. Ảnh: Florin Costache.

    Cả hai gặp nhau trong một thương vụ làm ăn khiến Ilinca tin rằng đó là một tình yêu định mệnh. Tuy nhiên, họ vấp phải sự phản đối quyết liệt từ mẹ Ilinca và toàn thể Tiểu vương quốc bởi sự khác biệt lớn giữa hai nền văn hóa. Trong khi Beled el Noor là một vương quốc lưu giữ những tập tục truyền thống, luật lệ hà khắc của Hồi giáo, thì Ilinca lại có lối sống hiện đại, phóng khoáng.

    Không chỉ vượt qua thử thách về khác biệt văn hóa, Amir và Ilinca còn phải đối mặt với những âm mưu tranh giành ngôi vị thừa kế vương quốc của Azit - anh trai Amir. Sự câu kết của Azit Oxana - vợ cũ Amir - với một tổ chức ngầm chống lại Tiểu vương quốc Beled el Noor cũng tạo cho bộ phim sự kịch tính. Bên cạnh đó, bộ phim cũng hé lộ cuộc sống những người Hồi giáo ở các Tiểu vương quốc Ảrập.

    Phim sẽ phát sóng lúc 20g – 21g từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần từ ngày 02/10/2015 trên kênh truyền hình HOMEtv
     
  5. shin-ah

    shin-ah Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/9/2015
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    ô vậy ạ mình nghe như vẫn nói tiếng hàn ý
     
  6. PleaseDontCry

    PleaseDontCry Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    1,954
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    Em mới xem bộ phim "Tuổi thanh xuân" của Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác sản xuất, nội dung về một cô gái Việt Nam sang Hàn Quốc du học, sau đó yêu một anh bên Hàn, nhưng vì khác đất nước, anh chàng kia lại là một ngôi sao nên bị bố mẹ ngăn cản, muốn cô ấy lấy anh chàng ở Việt Nam, trước cũng học cùng trường bên Hàn với cô gái, có nhiều cảm xúc lắm, em xem mà cứ buồn mãi vì cái kết không như ý nguyện, đang mong chờ phần 2 để cái kết có hậu hơn, chủ top và mọi người nếu chưa xem thì xem đi ạ ;);););)
     
  7. trangcuoi93

    trangcuoi93 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2015
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    M cũng nghe về phim đó nhiều rồi, hôm nào xem thử xem tn
     
    PleaseDontCry thích bài này.
  8. PleaseDontCry

    PleaseDontCry Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    1,954
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    Mn xem đi, nhiều cảm xúc lắm ạ :'(
     
  9. aichun

    aichun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    1,776
    Đã được thích:
    285
    Điểm thành tích:
    173
    Ngày xưa là em mê phim cực kì, trưa hè toàn lê la nhà nào không ngủ trưa là xà vào xem phim nhà họ, em quen khắp xóm làng cũng vì tính mê phim kiểu ý, nhớ nhất là Hoàn châu cách cách, công chúa Hoài Ngọc, Lương sơn Bá-Chúc Anh Đài, tình yêu trong sáng, Thảo nguyên xanh...
     
    PleaseDontCry thích bài này.
  10. PleaseDontCry

    PleaseDontCry Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    1,954
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    Những bộ phim tuổi thơ trốn ngủ đi xem đây mà
     
  11. Quyền

    Quyền Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    cô dâu 8 tuổi
     
    PleaseDontCry thích bài này.
  12. PleaseDontCry

    PleaseDontCry Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    1,954
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    phim này hoảng về độ dài quá @@
     
  13. trangcuoi93

    trangcuoi93 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2015
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Thấy mọi ng bảo xem đôi khi bực mình với cô Linh lắm mn à?
     
    PleaseDontCry thích bài này.
  14. trangcuoi93

    trangcuoi93 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2015
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Toàn phim mình xem hồi còn bé, thế bạn sinh năm bao nhiêu vậy?
     
  15. PleaseDontCry

    PleaseDontCry Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    1,954
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    Mình sn 93 mn ạ, mấy phim xem hồi còn bé tý, hồi Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài cả làng có vài cái Tivi mà kiểu mất điện có một nhà có ác quy gì đó phát điện được, kéo hết về đấy xem, trèo cả tường nghĩ mà vui
     
  16. PleaseDontCry

    PleaseDontCry Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    1,954
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    Nhiều khi bực thật vì cô ấy không có chính kiến của mình, nhưng nếu trong hoàn cảnh của cô ấy thực sự bản thân mình cũng khó lựa chọn, nhưng mình sẽ theo tiếng gọi của trái tim
     
  17. shrimp

    shrimp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    2,285
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    223
    oánh dấu để cập nhật phim của các mẹ cái dạo này con mới vào lớp 1 ko có tgian để xem phim nữa
     
  18. trangcuoi93

    trangcuoi93 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2015
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Lúc cần thư giãn mn hãy xem phim sẽ xả stress đó :D
     
  19. trangcuoi93

    trangcuoi93 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2015
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ồ mình đoán thế mà đúng, giống tuổi thơ của m quá, nhưng hồi đó nhà m có tivi rồi, cả xóm kéo sang xem. :D Thế bạn đã lập gia đình chưa?
     
    PleaseDontCry thích bài này.
  20. quocmai

    quocmai Thành viên mới

    Tham gia:
    1/9/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    XEm phim hành động là hay nhất nhỉ :)
     
    PleaseDontCry thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này