Em cũng tính là 20/11 đi 1 thể, nhưng thứ 7 đi làm, vừa xuống dưới cơ quan con gái chạy lại cười toe toét do cái thiệp tặng mẹ. Các cô ở lóp làm, rồi đưa tay con viết chúc mẹ 20/11, cảm động quá. Mọi ng bảo là cô nhắc khéo. Em thì nghĩ cũng chẳng phải nhắc khéo hay gì, nhưng thấy cũng ngại ngại. Lớp con thì 3 cô, mà trường tư, lúc đón con tất cả các cô ở đấy, em cũng chẳng biết đưa thế nào cho khéo cả. Mà tính nếu đi cũng chỉ đi 100k phong bì cho mỗi chô thôi, như thế có được không các mẹ
Đúng là ko đi thì ngại vì các mẹ đi khác đi hết. lớp con em có 3 cô chẳng biết đi thế nào cả, em đi luôn 1 phong bì 500k để các cô tự chia nhau vậy.
Theo mình thì ngày này nên tặng quà thôi. Tháng sau là 20/11, rồi lại tết dương lịch, tết âm lịch, 8/3. Nhiều ngày thế ngày nào cũng phong bì thì ốm mất.
nhà em chẳng phong bì gì hết cô cũng ko trù dập gì học sinh nên có hay ko cũng ko sao, may quá. Đỡ 1 khoản kha khá ạ
Uh hồi nhỏ mình đi học cũng có thấy bố mẹ phải quà cáp cho thầy cô bao giờ đâu, giờ nhiều cái nhiêu khê quá nhưng mình lại vẫn phải chạy theo: (
thời em đi học cũng chỉ tặng cô mỗi 1 bông hoa thôi. Có năm quý cô giáo 1 đám trẻ con vác hộp mứt tết sang biếu cô mà vui lắm :">
em thấy có nhiều phụ huynh cũng đi. nhưng nhà em thì ko, đợt lễ tết với mấy ngày khác nhà em cũng ko đi, vẫn thấy cô nhiệt tình với hs lắm chứ ko phân biệt đối xử gì
Mình trước o quê ko biet 20/10 la ngay gi, len ĐH mới biết. Giờ thì ngày ngày đặc biệt nào cũng phải suy nghĩ. Đang định chiều đi làm về rồi bỏ pb 300k cho 3 cô.
Mình nay cu bé học mần non, tặng ba cô ba thỏi son mình bán. còn gái lớn chắc phong bì cô. Haizz chả biết thế nào cũng có người đi người không đi nhưng đi thì thấy các cô tươi cười nhận quà và cảm ơn . ko đi đến đón con cũng ngại ngại thế nào.
Ôi sao mà giống c thế, hqua đón con con chìa ra cái thiệp cô giáo viết và con dán hoa tặng mẹ. M chuẩn bị 2 pbif 200k/cái rồi mà chưa biết đưa kiểu gì cho đỡ ngại
Tối qua về em mua 2c thiếp, viết mấy câu chúc mừng rồi kẹp mỗi cái 100k, cứ bỏ vào balo của con. Sáng nay đưa con đến lớp thì cô lớp khác đón (may quá), em chả nói năng gì, đến lúc về nhà mới gọi điện cho cô của con, bảo gửi chút quà cho 2 cô nhưng ko gặp nên để ba lô con. Hic, cũng nghĩ đến chuyện mua thêm gì để kẹp phong bì cho đỡ ngại, nhưng nghĩ sang tháng 20/11 thì làm thế, giờ biếu mỗi cô 100k thôi. May mà không phải đưa tận tay, không thì em cũng ngại mà chắc cô cũng ngại
Chiều qua hỏi lại mới biết bạn ý giờ tách lớp, lớp 11 bạn có 2 côi thôi sáng em bỏ 2 phong bì mỗi cái 200k, đưa cô cô cảm ơn chúc lại mẹ 20-10 luôn. nhanh, gọn
cô của nhóc nha mình điệu đà nên mình tặng gilf chăm sóc da làm đẹp cho cô thấy cô vui và hài lòng lắm mình mua G bên spa Pensilia chỗ mình hay đến,thấy rẻ mà được nhiều dv tốt nữa
Hôm qua mình mua tặng mỗi cô 1 lọ sữa tắm to của Đức Đến nơi thấy 1 mẹ hùng dũng xách túi quà vào, dừng lại hiên ngang lôi mấy tờ 500k ra nhét mấy phong bì trước mặt các bố các mẹ khác Mình lại thấy ngại, quà của mình làm sao bằng quà và phong bì 500k của mẹ kia, ko biết các cô có so sánh rồi ưu ái con mẹ ấy hơn ko
uh, có mẹ bây giờ chăm con bằng cách này chứ ko theo kiểu cũ nữa, đi đẻ thì lót tay bác sỹ, con đi học thì lót tay cô, tớ rất sợ kiểu này, làm hỏng hết cả lương tâm nghề nghiệp của những nghề cao quý. Nhưng cũng sợ con mình trở thành nạn nhân của những vụ này. Chỉ ước con mình có được 1 tuổi thơ hồn nhiên như bố mẹ đã cho mình trước kia là đủ rồi, hihi.
haizz, khổ nỗi ai cũng vậy nên cứ sợ mà phải theo! con lớn chút thì đỡ hơn nếu con cứ ngoan, học giỏi thì chả phải đi cô luôn! bé thì cứ phải đi thôi!