F1 còn nhỏ, chân tình mà nói thì bạn không nên cho bé lên SP trong khoảng thời gian từ T10 - T12. Vì đường xa, thời tiết thay đổi đột ngột,lạnh,mưa, có vẻ không tốt lắm cho trẻ con. Tốt nhất là nên đi vào vụ hè-thu, khi nhóc đã cứng cáp, thời tiết mát mẻ. Tự tổ chức đi là khỏe-rẻ nhất. Cả nhà thuê con ngựa sắt, sói cầm lái, F1 kẹp gữa, gấu chốt hạ, cốp đựng vài lít sữa + đồ ăn nhanh... cứ thoải mái vi vu, tự do, tự tại ... thế mới là sảng khoái.
Mình cũng khoái cái phương án của bạn lắm nhưng mà thế thì fai đợi lâu lắm, mấy năm nữa cơ. Ban đầu t cũng phân vân có nên cho F1 đi ko . Thấy mọi người bảo tháng này chưa lạnh lắm nên mới cho F1 đi. Nghe giọng của bạn chắc b hay đi phượt nhỉ
Tuần vừa rồi Sapa có ngày lạnh dưới 10độ, bạn đọc báo biết ngay. Với lại kinh nghiệm từ anh bạn làng xóm từ mấy năm trước, khi đi thì vô cùng hồ hợi phấn khởi, khi về giận nhau khoảng 1 tuần vì thằng cu nó quấy, chả mần ăn được gì ... hì hì .
, để mình bàn lại với chồng xem. Ck mình ko muốn để con ở nhà đâu, 2 bố con nó dính như sam ý. Thanks bạn
Tiện đây m hỏi luôn, mn đã đi sapa chưa, hoặc ai đi sp mùa này chưa cho mình tí kinh nghiệm Ở HN thì ko mưa thậm chí là nắng hanh, nhưng nghe vài người bảo ở trên sapa hay mưa, liệu có phải không nhỉ? M đi hai lần rồi nhưng vào mùa hè nên ko rõ mùa này ra sao nữa Tính tìm tháng nào thời tiết ok chút để còn đi thôi, nhớ sapa và muốn quay lại quá rồi
Nhớ quá thì phải đi liền để "gặp lại" Sa Pa thôi bạn! Mỗi mùa Sa Pa đều có điểm hay của nó mà! Nếu không muốn bị lạnh hẳn thì sắp xếp đi sớm từ tháng này đi bạn nhé!