Các mẹ ơi, cuộc sống của chúng ta đúng thật sự phải gọi là muôn màu các mẹ nhỉ, dạo này em nghe nhiều bài giảng đạo trên youtobe em thấy cuộc sống cũng thanh thản hơn, dễ chịu hơn. nếu theo phật nói về chữ nợ thì em nghĩ giữa mẹ và con cũng như giữa vợ và chồng, các thành viên tyrong gia đình ắt phải có duyên và có nợ mới được gặp lại nhau, được làm thành viên trong gia đình, nếu vậy, vì sao chúng ta không cố gắng coi mọi sự nhẹ nhõm đi và chịu khó tìm tòi học cách dạy các con theo lối khoa học, để sau này con lớn, con sẽ không có suy nghĩ "mẹ nợ con" như câu chuyện trên này nữa, em đang làm mẹ và em sẽ làm vậy các mẹ ạ, luôn cố gắng trau dồi kinh nghiệm dạy con theo lối khoa học, không gò bó mà con vẫn ngoan ngoãn làm theo. Con em thuộc "dạng cứng đầu" nên em đang thử chiến thuật mưa dầm thấm lâu các mẹ ạ. Chúc các mẹ trên lamchame.com luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và luôn có cái nhìn VÌ NGÀY MAI TƯƠI SÁNG nhé!
Sinh con và nuôi con lớn khôn khỏe mạnh đã là một điều khó khăn, nhưng dạy con trở thành một người tốt, biết nghe lời lại là một điều vô cùng khó khăn hơn
Các mế à, bản thân em cũng làm mẹ rồi, em thấy khi làm mẹ mới hiểu được tấm lòng người sinh ra chúng ta. Và em thấy các cụ nói: Chỉ có nước mắt chảy xuôi, câu nói này không sai đâu ạ, không biết các cụ đã đúc kết câu này bằng bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỷ nữa, nhưng em càng ngẫm càng thấy đúng lắm ạ! Khi hiểu được điều này thì không ít chúng ta đã mất đi những người thân yêu ruột gan như thế, như em bây giờ chỉ còn mẹ, em thấm thía điều đó lắm, nhưng nhiều lúc vẫn biết, vẫn hiểu mà sao khó trả công ơn cho mẹ thế không biết, tất cả cũng chỉ vì xa địa lí.
Em chưa vào group kia để đọc n đang hiểu theo cách, các bạn ấy đang muốn nói và nghĩ theo hướng lạc quan rằng, "Mẹ vẫn nợ con một hình hài hoàn thiện ạ???"