ôi mẹ ơi, khủng khiếp quá, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà mn ơi, hcm hay hn em nghĩ cũng không khác nhau là mấy. Quan trọng là cách giáo dục của gia đình, như chị ấy, về việc làm bạn với con em tán thành vô cùng và cũng cố gắng khi con gái lớn mọi điều cũng sẽ tâm sự với mẹ
Cách giáo dục ở nhà trường , phim ảnh, môi trường xã hội và gia đình bây giờ đối với 1 đứa trẻ rất quan trọng , làm mẹ như mình phải có thời gian dành cho con nhiều hơn , hồi đó mình học lớp 8 còn ngây thơ quá trời .. hihi
Lớp 8 ngày ấy có khi chỉ như lớp 3 lớp 4 bây giờ thôi nàng ạ hihi Các mẹ nhớ giáo dục giới tính cho con trẻ từ khi các con còn bé nhé
Thế mn nhầm rồi, trong SG bản chất tư bản còn lớn hơn, con ng còn đc tự do thể hiện tình cảm hơn cơ, đặc biệt là lối sống của các gia đình trong đó rất thoáng, nên mn có vào trong đó có khi còn đáng sợ hơn nữa ấy. Trong đó tệ nạn còn kinh khủng hơn, bạo hành nhiều hơn ngoài này ấy. Toàn cafe miệt vườn, bla bla...
Cái này phải giáo dục giới tính cho con ngay từ nhỏ, điều mà nhiều cô giáo vẫn ngại và chưa biết cách truyền đạt cho trẻ nhỏ ntn.
Năm mình còn ở chung với 1 bạn bán thuốc, bạn ấy nói rất nhiều học sinh lơp 7-8 đến mua bao cao su và thuốc tránh thai
bọn trẻ con bây giờ, tiếp xúc với mạng xã hội nhiều. Cái tích cực thì chúng nó không học đâu, chứ cái tiêu cực thì học nhanh lắm
mình nghĩ thì học ở ngoài HN hay trong SG cũng có trường hợp như này thôi chứ đâu phải chỉ có ở ngoài bắc
bọn trẻ bây giờ manh động lắm, rất dễ quá khích rồi dẫn đến những hành vi ngoài tầm kiểm soát. Là phụ huynh thì lúc nào cũng lo ngay ngáy.