Từ khi đang yêu nhau, chị đã nổi tiếng vì quá chiều người yêu. Bạn bè chị thường nói "mày đúng là dở hơi, con gái yêu là phải được chiều chứ không nên đi chiều người khác". Mỗi lần mấy đứa bạn gọi điện rủ đi chơi, chị lại thủ thỉ "thôi, hôm nay tao ở nhà nấu cơm cho chồng, anh ấy đi công tác về, không thể để ăn cơm hàng được". Bạn bè lại cong cớn: “Mày lắm chuyện quá, chồng mày đi công tác như đi chợ, làm sao mà phải cơm với nước. Cứ đi chơi đi, đời mấy tí, đừng có mà chiều quá hóa hư”. Chúng nó có nói thế nào, chị cũng kiên quyết từ chối. Dù chồng chị liên tục đi công tác thật nhưng chỉ cần xa chồng một ngày, chị đã mong mỏi anh về. Nhiều khi chị nghĩ cũng buồn cười vì hai vợ chồng cưới nhau đã mấy năm rồi, vậy mà tình cảm trong chị vẫn nhõng nhẽo như ngày nào, vẫn mặn nồng và nhớ nhung như thuở xưa. Ngày còn yêu nhau, chị đã nổi tiếng là rất chiều người yêu. Bạn bè cứ bảo chị dở hơi, con gái yêu là phải được chiều chứ không nên đi chiều người khác. Chị chỉ cười. Với chị, điều đó chẳng quan trọng. Yêu là muốn được chiều chuộng và chăm sóc cho anh ấy. Đâu phải cứ là con gái là ngồi yên chờ đàn ông yêu chiều mình, phải có đi có lại, có sự chia sẻ lẫn nhau. Chị yêu anh và luôn muốn những điều tốt nhất cho người mình yêu. Khi cưới nhau, chị hạnh phúc vô cùng. Chị có cảm giác, anh là người đàn ông chị có thể tin tưởng tuyệt đối, là người cả đời này sẽ không bao giờ phản bội mình. Chị đã ước có một mái ấm với anh, có một gia đình riêng để hai người cùng vun vén hạnh phúc. Khi cưới nhau, chị hạnh phúc vô cùng. chị có cảm giác, anh là người đàn ông tôi có thể tin tưởng tuyệt đối, là người cả đời này sẽ không bao giờ phản bội mình. (ảnh minh họa) Từ ngày lấy chồng, chị đã gần như cắt hết những mối quan hệ bạn bè. Thật ra, chị muốn toàn tâm toàn ý vì chồng. Vả lại, nhà có hai vợ chồng, chị lúc nào cũng phải túc trực, nấu nướng, đợi chồng về ăn cơm. Chị không thể vui vẻ một mình mà quên anh. Mọi người thường bảo chị dở hơi vì quá chiều chồng. Chị lại nghĩ, chiều chồng là chuyện tốt. Có chiều anh ấy thì anh ấy mới yêu, mới thương mình. Với lại, làm vợ, điều quan trọng nhất là nữ công gia chánh. Chồng đi làm cả ngày mới về nhà, vợ không chuẩn bị cơm nước, không làm món ngon cho chồng ăn, không chuẩn bị chu đáo mọi việc, làm sao mà anh ấy vui được. Hàng ngày, chị cũng đi làm, sau giờ làm, chị lại về nhà chuẩn bị những món ăn chồng thích. Ngày nào chị cũng nhớ gọi cho anh xem, hôm nay anh thích ăn gì. Chị sẽ làm những món chồng thích, làm vừa lòng anh ấy. Có vẻ, chồng chị khá hài lòng về tài nấu ăn của chị. Chỗ nào còn thiếu sót, chị nghe anh góp ý và hoàn thiện mình. Bản thân chị luôn nỗ lực, tự học hỏi nấu các món ngon, lạ để làm anh ấy vui. Người ta nói, tình yêu của người đàn ông phải đi qua cái dạ dày. Thế nên, làm một người vợ, muốn được chồng yêu, chị phải nỗ lực hết mình, phải làm sao để anh ấy luôn tự hào về mình. Bạn bè bảo chị quá chiều chồng, lúc nào cũng nhắc đến anh ấy. Đi đâu làm gì cũng không quên dành phần cho anh ấy. Chị cười, vì bản thân chị nghĩ, chiều chồng là điều tốt, có chi đâu. Đàn ông cũng sẽ chiều vợ khi họ cảm nhận được tình yêu thương của cô ấy dành cho mình. Không thể cứ ngồi chờ chồng chiều mình. Trong cuộc sống, nếu một nửa của mình chưa biết cách làm vừa lòng mình, thì hãy chủ động để anh ấy/cô ấy nhận ra, mình đang nỗ lực vì gia đình, đang cố gắng vun đắp tình yêu. Một lần nói lời yêu với chồng, anh ấy ắt sẽ học và nói theo. Một lần mua đồ cho chồng, anh ấy ắt cũng sẽ chiều vợ theo cách đó. Không nói, không làm thì không ai biết. Phải hành động, người khác mới nhận ra tấm chân tình của mình. Sáng nào, chị cũng dậy nấu đồ ăn sáng cho chồng. Nhiều người nghĩ, phải để cho đàn ông chủ động. (ảnh minh họa) Thế nên, mọi việc trong nhà chị đều làm từ A đến Z. Chỉ cần là những nơi chồng thích, chị không bao giờ từ chối đi cùng. Nhiều khi thấy anh đi làm về mệt, chị lại chủ động pha nước cam cho anh uống. Nói ra, mọi người bảo chị làm hư chồng. Cứ để chồng tự túc, tự làm, thích uống gì thì tự đi mà pha. Sáng ra, chị cũng dậy nấu đồ ăn sáng cho anh. Nhiều người nghĩ, phải để cho đàn ông chủ động. Nhưng chị lại cho rằng, việc nội trợ, mình nên làm, đàn ông dù có làm cũng không khiến mình hài lòng được. Chiều anh ấy một tí, có sao đâu. Ai bảo chị dở hơi cũng được. Chị chỉ muốn anh hiểu, tình yêu chị dành cho chồng rất nhiều. Chị muốn chứng minh tấm lòng của mình với chồng. Nếu chồng cảm nhận được vợ mình hết lòng vì mình, chị tin, anh cũng sẽ mãi chung tình với chị. Với chị, vợ chồng có đôi, chỉ cần nương tựa vào nhau, cùng nhau cố gắng thì chẳng gì có thể chia rẽ được.
Chứng minh tình yêu bằng cách nấu ăn, hết mình về thằng đàn ông như thế. Thử hỏi nhận lại của bọn chúng được cái gì. Hay bọn chúng nói "chỉ biết chui đầu vào bếp"
Uh thì cũng thấy có tí dở hơi. Nhưng nói thật là sao cũng thấy hình ảnh của mình có đôi chút trong đó
Người phụ nữ đúng là hạnh phúc khi được chăm sóc chồng con, được nấu cho họ những bữa ăn ngon. Nhưng mình không thích chủ topic bỏ hết mọi thú vui chăm sóc, chiều chuồng cho chính mình. Phải biết yêu mình trước hết đã chứ
Thế bạn bè mà bảo "mày quá tốt và xứng đáng 1 người đàn ông hơn thằng chồng mày bây giờ rất nhiều" thì mẹ nó có bị lung lay không?