" Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực trẻ em trong gia đình, trước hết phải kể đến nhận thức của các gia đình, cộng đồng về vấn đề bảo vệ trẻ em chưa đầy đủ và phần nào đó còn bị xem nhẹ, nhiều thói quen, phong tục, tập quán như văn hoá ″Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” ″ bấy lâu nay khiến cho người ta coi chuyện đánh con là “bình thường” đó là quyền của cha mẹ phải dạy cho con nên người. Do thiếu hiểu biết về pháp luật nói chung và pháp luật về quyền trẻ em nói riêng, chưa được các cấp, các ngành quan tâm, đấu tranh loại bỏ, tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho các bậc cha mẹ về quyền trẻ em. Từ việc gia đình không có được một chức năng bình thường, cho đến sự thiếu thông đạt, sự khiêu khích của người phối ngẫu, hay sự dồn nén tâm lý của một người, hoặc vì các chất kích thích như rượu, thuốc, hoặc vì thiếu một cuộc sống tâm linh, cho đến những sự khó khăn về kinh tế, vv đều dẫn đến bạo hành trẻ em. Kết quả của những sự nghiên cứu về bạo hành đã chứng minh rằng những người có hành vi bạo lực thường muốn chế ngự người khác. Một người có hành vi bạo lực chẳng những có thể dùng vị trí thượng phong về thể lý, nhưng còn có thể dùng những khả năng trỗi vượt về tinh thần, tâm lý, về kiến thức, uy quyền, sự thông đạt, và ngay cả về phương diện mầu da, hay tiếng nói ...vv." http://luatduonggia.vn/bao-luc-tre-em-trong-gia-dinh (Ảnh: st)
thế hệ bố mẹ từ đời cuối 7X may ra còn hiểu được, chứ bố mẹ tuổi trung niên trở lên vẫn quan niệm yêu cho roi cho vọt mà...
Bạn ơi, biết là như vậy nhưng mà nói thế nào cũng không nghe, cứ phải quát to và nạt thì mới chịu cơ, chẳng hạn đi gặp hàng kẹo, bánh hay cái gì thích là cứ khóc ầm ĩ đòi mua cho bằng được, vậy phải xử lý thế nào, bố mẹ nào mà chả thương con, không muốn đánh con, nhưng mà giải thích không được bạn ơi, phải quát mới nghe
em may mắn ba má đời 5x nhưng rất thương con, từ lúc lọt lòng tới giờ cái tét đít cũng ko biết là gì ^^ hạnh phúc
Mình cũng may mắn là chưa bao giờ bị bố mẹ đánh, bố mẹ chỉ mắng với dạy bảo thôi chứ không bao giờ đánh, giờ thấy trẻ em bị đánh mà sót hết cả ruột
thực ra quan điểm của mình là nếu mình chịu khó nói chuyện với con từ lúc con chưa biết gì cho đến con nghe được hiểu được những gì mình nói , tham khảo thêm cách nói chuyện với con và cách cư xử với con cái bên phương tây rất hay.
Hiểu được thì ai cũng có thể hiểu nhưng để thực hiện được thì không phải ai cũng làm được! Và đôi lúc vẫn cần đến đòn roi!
Ko rõ bé các mẹ tn nhưng bé nhà mình ngày bé bị mẹ đánh, con khóc mà thành hoảng rồi tối ngủ mơ cũng khóc, nên từ đó mình đã dùng tình cảm dạy con, nc cho con hiểu và đã thành công
Em từ bé đến h mới bị bố đánh roi 1 lần hồi bé, em thấy việc bố, mẹ trừng phạt đánh roi bé thường là không tốt, điều đó làm cho con cái cảm giác như bố, mẹ không thương yêu mình, như thế bé cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng về tính cách như sau này sống không tình cảm.