các mẹ ơi. có ai gặp trường hợp như mình không. con mình mới hơn 2tháng mà ngủ ít lắm. từ lúc 1thag rưỡi đến giờ cháu ngủ ít kinh khủng. càng nagỳ càng ít ngủ dù mình đã làm mọi cách. hồi mới sinh bé ngủ 1giấc khoàng 1.5tiếng, đêm thì 2h-7-8h sáng quấy khóc, đòi mẹ ẵm. mình stress kinh khủng. từ 1ttháng rười trở đi cả ngày ẵm ru rùi cho bú, đêm thì bé nhất định ko xuống nằm giường, vừa đặt xuống là khóc. ban ngày cũng như đêm, bé lơ mơ ngủ 15-30p là dậy... bây giờ thì bé còn ít ngủ hơn. có những hôm bé thức cả ngày, cả đêm... ngày nào ngủ nhiều cũng chỉ 4 đến 5h(đó là mình cộng tổng các giấc ngủ của bé lại)... mình đã đi khám bsĩ nhiều lắm, nào là uống calci, phơi nắng, uống magie... thế mà cũng k khả quan. bé càng ngày càng ngủ ít... sắp được 3thang rùi mà bé mới 4k6 (mình sinh non 36tuan, nag 2k2).. thag1 này bé tang có 400g.. lo quá đi.. bé còn có biểu hiện còi xương(rụng tóc). suốt ngày ăn, nôn ói, .. mình stres khủng khiếp. nhà có 2vc, chồng đi làm, có 1mình nuôi con, hic. từ lúc sinh đến giờ mình chưa có được giấc ngủ nào quá 2h. 1ngày mình ngủ được tổng cộng 3;4h, có hôm thức trắng cả ngày đêm.. mà bé còn k chịu bú bình, đút muỗng thì lèo ra, rùi ói.. mà mình k được ngủ, sữa ngày 1ít đi.. chán quá.. chẳng bik làm sao... PHẢI LÀM GÌ ĐỂ BÉ NGŨ NHIỀU HƠN, chứ bé k ngủ, k lốn được, suy dih dưỡng nặng rùi.. huhu
Ðề: bé 2 tháng tuồi mà ngủ ít lắm Trẻ sơ sinh (dưới một tuổi) có chu kỳ ngủ không đều, cần khoảng sáu tháng để ngủ đều. Về lý thuyết, bé phải ngủ trung bình 16 – 17giờ/ngày nhưng thực tế chỉ có thể ngủ 1 – 2 giờ/giấc. Khi lớn lên, thời gian ngủ giảm dần. Một bé sáu tháng tuổi thức giấc trong đêm là bình thường, vài phút sau bé sẽ tự ngủ lại. Vài gợi ý để giúp bé ngủ ngon hơn: Cố gắng giữ bầu không khí yên lặng: khi cho bé bú hoặc thay tã trong đêm, cha mẹ hãy tránh kích thích hoặc đánh thức, để bé có thể ngủ lại dễ dàng. Không cho bé ngủ ban ngày lâu quá: nếu bé ngủ nhiều ban ngày sẽ thức giấc ban đêm. Để bé nằm trong nôi khi thức giấc: nếu cha mẹ tập thói quen bế bé hoặc đung đưa ru ngủ thì bé sẽ cần ru ngủ lại giống như vậy khi thức giấc.
Ðề: bé 2 tháng tuồi mà ngủ ít lắm biểu hiện của bé nhà bạn là biểu hiện của trẻ thiếu canxi và D3 dẫn đến quấy khóc, uốn éo và không ngủ. Bạn cần gọi bác sĩ hoặc đưa con đi bác sĩ để được kê đơn dùng thuốc cho bé uống. Nếu bạn để tình trạng trên kéo dài con bạn sẽ bị ảnh hưởng đến thần kinh rất nặng đấy, sau ốm dễ bị co giật nữa. Nên đưa con đi khám. Vì ngày xưa bé nhà mình cũng thế và cháu phải dùng 1 liều Canxi và D3 kèm theo thuốc bổ và cả thuốc an thần nữa đấy. Chúc bé nhanh hết và mẹ đỡ mệt
Ðề: bé 2 tháng tuồi mà ngủ ít lắm mẹ cũng đừng bế cháu ngủ quá nhiều sẽ quen hơi khiến bé chỉ ngủ khi được ẵm thui
Giống bé nhà em rồi ngày trước bạn ấy ít ngủ lắm ngủ chỉ 30 phút lại dậy nói chung cứ chờn vơn ngủ k sâu mặc dù em đã áp dụng đủ chiêu, đến lúc ăn cháo em cho đủ nào là hạt sen, hoa thiên lý mà k có tác dụng. giờ 4 tuổi rồi ngủ phải gọi là vô địch hic hic.
Bé nhà mình trước cũng thế. Bạn bổ sung Vitamin D bằng cách bạn uống (uống dạng ống thủy tinh sẽ tốt hơn. Ngày uống 2 ống) bé bú mẹ trực tiếp nên cũng sẽ nhận được canxi. Buổi tối bạn để đèn mờ để bé phân biệt được ngày và đêm. Tập cho bé nằm gường đi. Mỗi lần đặt xuống bé khóc thì bạn vỗ về bé, an ủi bé lúc đầu hơi sót con, như từ từ bé sẽ chịu (có thể cho bé ngậm ti mẹ nếu bé khó quá. Vì khi ngậm ti mẹ bé sẽ yên tâm, cảm giác âu yếm giống mẹ bế vậy). Kiếm một số bài hát không lời nhẹ nhàng cho bé nghe trước khi bé ngủ, từ từ bé sẽ quen. Chúc mẹ thành công nha....vì con em chúng ta. Cố lên.
Đúng là mỗi đứa trẻ một kiểu, đa phần trẻ con nuôi mấy tháng đầu đều rất vất vả. Con mn đúng là ngủ ít quá. Ngủ ít thế mẹ cũng mệt, cũng stress dẫn đến thiếu sữa, suy nhược. Mn thử bật nhạc ban ngày cho con, nhạc nào thật dịu êm vào. Mình nhớ cách đây khoảng chục năm có loại nhạc không lời cổ điển, được phối lại thật đơn giản, kèm theo tiếng suối, tiếng gió, tiếng chim. Mình nghe, con nghe cho đỡ stress. Mn chịu khó ăn uống đầy đủ cho có đủ sữa cho con. Con mn có biểu hiện không thích sữa ngoài như bú bình khong chịu, xúc thì lè ra nên mình đành tự tập trung ăn uống tẩm bổ cho có sữa. Mn ở nhà cả ngày mà con quấy như vậy thì stress thật, mình đồng cảm với mn vì đã trải qua gđ như thế rồi. Con mn mới đẻ sau 3 tháng tăng lên 4 kg so với ban đầu là quá tốt rồi, mình so con với gđ con mình mới đẻ, đừng so với đứa trẻ khác nhé rồi lại lo lắng quá. Chúc mn bình tĩnh chăm con.