Kinh nghiệm: Kinh Nghiệm Sinh Con Ở Viện 103

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi Quỳnh MiLô, 27/8/2015.

  1. daibaoan01

    daibaoan01 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2014
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Mn giống hệt mình.chắc ko sao.hì
     
    Đang tải...


  2. toby2015

    toby2015 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Chủ đề tăng kg với rạn da là chủ đề nhạy cảm và lịch sử của t đấy mn ạ. :D
    T nghén thì đáng yêu lắm, vì vô cùng tiết kiệm cho bố bạn bé! :D. T nghén khoảng gần 3 tháng, kể từ tuần 6 trở đi. Chỉ ăn bánh mì khô, nước lọc và xoài thái (thỉnh thoảng cao hứng he he). Và 1 tuần cao điểm nhất là dc 3 bữa cơm, nhưng là cơm bụi. Nhưng chồng t bảo là em ăn cơm lãng phí quá, vì t chỉ ăn từ quán và về nhà là chuyển dạng "chè đào thải" luôn. :D. Bị chồg xót xa lắm, nh thật là k tiêu dc gì luôn. T giảm gần 4kg trong hơn 4 tháng đầu tiên đấy.
    Sau đó thì cứ lẹt đẹt lên 5 lạng, 1 kg... Trv, bạn bé luôn dư cân nặng tiêu chuẩn. T tăng mạnh 1 chút vào tháng thứ 6. Đến bây giờ thì t tăng dc 7-8kg gì đó. Nhìn k mập hơn gì đâu. Cái bụng bé bé, nhiều người nghĩ 6,7 tháng gì thôi.
    Cứ nghĩ vậy là hphúc, em rạn da k hỏi thăm. Vậy mà các em ấy rủ nhau đến đột xuất từ tầng 34 mà mình buồn tủi ghê gớm :confused::confused:
    Hôm nào thời tiết đẹp quá, nhìn cái bụng còn rưng rưng dc. :(. Chồng động viên lên xuốg mà k ăn thua. Vốn bầu bí đã dễ "xúc động đậy" thì chớ ;)
    Nhưng giờ nó có chằng chịt thì cũng k sao nữa. Vì cứ xoa nhẹ vào vết rạn, là con lại huých nhẹ 1 cái. Thấy cũng đáng lắm mà. Ít gì mình có mục tiêu để hi sinh sắc đẹp, mà vốn dĩ t cũng chả đẹp đẽ gì lắm :D nên lại càng k phải buồn. :p
    Mn sinh xog, chăm con, có khi vất vả, cân còn xuốg k phanh ấy. Nên đừng lo, miễn mẹ tròn con vuông, mẹ khỏe, con khỏe là ok rồi. :)
    Mn chuẩn bị đồ mang đi sinh chưa? Để t tham khảo với.
     
  3. Rau Diếp

    Rau Diếp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/2/2014
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Sáng nay em vừa đi làm hss về, người mệt kinh khủng nhưng bù lại tinh thần được yên tâm hơn nhiều.
    :) 8h em đến lấy số và sổ (30k) rồi lên 207 xếp thứ tự. Hôm nay đẹp ngày hay sao ý mà các mẹ đến đông lắm, có mẹ 32tuần, 34 tuần đến làm hss nhưng ngta không nhận. 103 chỉ nhận làm hss từ tuần 36 trở đi nên mẹ nào chưa đủ tuần thì đừng đến phí công chờ đợi ;)
    :) Bs lọc những ai khám phụ khoa thì vào khám trước sau đó mới đến các mẹ bầu ::)(. Mấy mẹ cứ ùn lên, ai cũng đòi vào trước, haiz. Nói chung em thấy số thứ tự chả có ý nghĩa mấy trong trường hợp này nên hơi bực. Em nhìn mấy mẹ bụng bự hơn em nhiều, cứ tưởng các mẹ già tuần hơn em nên em cũng chả ý kiến gì, hỏi ra mới biết mấy chị tầm có 32 tuần (bụng em nhỏ quá lại thấy lo lo) :rolleyes::rolleyes:
    :) Bs phát cho 1 loạt giấy xét nghiệm, yêu cầu ra đo huyết áp, nhịp tim, tim thai. Em cứ tưởng được siêu âm hình ảnh nhưng hóa ra dò bằng máy dò như cái đài catset bé bé. (Muốn siêu âm hình ảnh thì vào phòng ben trong, mất 100k nữa). Bs nắn bụng thì bảo bé quay đầu rồi, còn chỉ chính xác bé hay đạp chỗ sườn bụng này phải không :p:p. ( Bs quá chuẩn luông) :D:D:D:D
    :) Ra quầy thanh toán nộp 665k tổng xét nghiệm. Tầm 9h40 thì em đc vào phòng lấy máu và nước tiểu (P236), sau đó 10h sang P214 của khu C9 đo điện tim. Lúc này em đã oải người lắm rồi, kiểu đói bủn rủn ý. BS bảo nửa tiếng sau đến lấy kq điện tim. Tranh thủ lúc đợi, 2vc đi ăn bún, khổ nỗi ngta cho nhiều mì chính quá, ăn xong chân tay emm rụng rời, mỏ hết gáy :(
    :)Quay về lấy kết quả điện tim, may là kq em bình thường rồi quay về P207 đợi kq xét nghiệm máu. Bảo sao bs khó tính vs hay cáu vì chính bệnh nhân gây áp lực cho bs, 1 ngày tiếp xúc với bao người, ai cũng đòi giải quyết trước, stt ở dưới nhưng cứ đòi khám trước thế là 1 mẹ bị bs nói cho.
    Đợi kquả cũng lâu, em vào phòng siêu âm hình ảnh siêu âm thai, bs siêu âm nhanh lắm. Em được 36w4d, bé nặng 2900g, ngôi đã thuận, rau ối bình thường (may quá cơ). Cơ mà bs cũng k bảo là sinh thường hay sinh mổ, em quên khuấy mất không hỏi.
    ;) Kết quả xét nghiệm của em bình thường hết chỉ trừ mỗi thiếu máu (mẹ nào cũng bị ý). Bs chỉ dặn uống thuốc bổ sung sắt, không dặn gì về lúc sinh thì thế nào cả :(
    Tổng chi phí của em: 30k sổ khám + 665k xét nghiệm + 100k siêu âm = 795k (Em đang trục trặc BHYT nên làm chế độ thảo dân, không BHYT :p)
    Nhận xét:
    :) Ưu điểm: Bv sạch sẽ, có nhiều ghế chờ, các xét nghiệm hóa sinh nhanh.
    :( Nhược điểm:
    - đông bênh nhân nên bs khó kham nổi, có kq sớm nhưng trả kq hơi chậm, không được dặn dò trước khi ra về, mẹ nào cũng hỏi giống nhau thì chắc bs nổi cáu mất. (Không biết ở Phụ sản thì sẽ mệt thế nào)
    - Bv ưu tiên người quân đội trước nên đối với dân thì đây là nhược điểm vì p chờ đợi sau.

    Túm lại là hôm nào chuyển dạ thì mang tập giấy tờ xét nghiệm + 3 bản CMT photo + 3 bản Sổ hộ khẩu pho to + BHYT đến nhập viện là được ạ. :p:p
     
    toby2015 thích bài này.
  4. daibaoan01

    daibaoan01 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2014
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Mình bị rạn nhiều.tăng 15kg cơ mừ.hicc.sơo ko giảm đc thì sợ lắm.quáo các thứ cbị hềt rồi.gần đến ngày sinh chi vào làn thôi.à,mn có mua sữa non và bình đề phòng sữa chưa về cho bé bú ko
     
  5. daibaoan01

    daibaoan01 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2014
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Oh.thì ra phải mất tiền mới được siêu âm.jôm nình đi làm hss ko thấy bác sĩ bảo siêu âm gì cả.mình chỉ làm xn và điện tim thôi.
     
  6. toby2015

    toby2015 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Mn vẫn trog ngưỡg tăng kg của các mẹ bầu mà. Sẽ giảm thôi mn ạ :). T sắp sẵn vào làn rồi. Cũng chả biết thưà thiếu gì k. Bỉm mẹ và tã giấy cho con thìt mang ít, vì nghe các mẹ nói gói đẻ sạch cũng bao gồm 2 thứ ấy rồi. Vấn đề sữa mẹ thì t hơi bị "ngoan cố" 1 tí mn ạ. Vì t có tham gia hội sữa mẹ, nên cố gắng, cố gắng tự tin và quyết tâm nuôi con sữa mẹ. Vì vô vàn phúc lợi cho con và lợi ích của cả mẹ. Nên t sẽ nhất định k mang theo bình hay sữa công thức gì hết. :D.
     
    Sửa lần cuối: 17/10/2015
  7. thuhienkt

    thuhienkt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2015
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Cám ơn chia sẻ hữu ích của bạn
     
  8. daibaoan01

    daibaoan01 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2014
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Mình thì cứ suy nghĩ mãi về vc có mang sữa ct theo ko.định mai đi mua nè mà băn khoăn quá.nhiều ng bảo là cứ mua ko thì sinh con ra chưa có sữa ngay nên cũng lo mn ạ
     
  9. toby2015

    toby2015 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ko phải là t k lo đâu. Nhưng càng lo phải càng quyết tâm. Mn đọc tài liệu sữa mẹ trên fb HỘI SỮA MẸ (Betibuti) đi. Vô cùng hữu ích mn ạ. T tin là khi mn hiểu rồi. Mn cũng sẽ quyết tâm như t thôi. Tương lai chưa biết chúng ta sẽ cho con cái dc gì. Nhưng trước mắt, phải cho con dc cái "lập trình đầu đời" nhờ sữa non. Mn cũng tự tin lên. Sữa non đã có từ trong mình từ tuần 16-20 rồi. Chỉ cần phối hợp cùng con, có cơ chế tạo sữa, ắt chúng ta sẽ nuôi con dc. Mn đọc thử lợi ích 72h vàng sữa non trong HỘI SỮA MẸ xem nhé , hi vọng mn đọc để thêm tinh thần nuôi con sữa mẹ nhé!
     
    Sửa lần cuối: 18/10/2015
  10. Rau Diếp

    Rau Diếp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/2/2014
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Em cũng nghĩ giống chị toby, tuần 20 em cũng thấy sữa non rồi (hồi ấy vẫn ngu ngơ cứ tưởng bị UTV nên ti ra dịch lạ =)))), bây h lau rửa cũng vẫn thấy nên em vẫn tự tin là mình có sẵn sữa non rồi, hem phải lo chuyện sữa về hay chưa :D :D. Em chỉ lo trường hợp xấu nhất là chẳng may chuyển dạ không suôn sẻ thì phải mổ, tiêm kháng sinh thì sữa bị ảnh hưởng thôi.
    Em sẽ cố gắng để bé nhà em ngậm ti thật trước khi ngậm ti giả :):)
    Giờ em đang 37w, dự sinh 9/11, em sắp p chuyển sang tư thế ngủ ngồi mất, nằm giường nghiêng bên nào cũng đau, mắt cứ chong chong trong khi ông bố bé vẫn ngủ say, mơ đẹp mới ghét chứ :cool::cool:
     
  11. toby2015

    toby2015 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Mn giỏi quá! Mình thì chưa thấy sữa non nh vẫn sẽ cố gắng. Hi vọng, hi vọng! :D
    T bị khó ngủ từ những tuần trc vì là bị đau dạ dày mãn tính rồi. Ăn uốg k hợp là đã rất đau, nên giấc ngủ hiếm khi trọn vẹn. Bố bé thì là người cực dễ ngủ, đi vào giấc mơ đẹp trong 1 nốt nhạc, mình ghen tị mãi cũng thành quen :D. Như đêm qua là k nhớ nổi mình có dc ngủ hay k?
    M dự sinh cuối thág này, bắt đầu hồi hộp từ bây giờ. :)
     
  12. daibaoan01

    daibaoan01 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2014
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Mẹ t
    Mn siêu âm con được mấy kg rồi.hqua mình đi siêu âm 37w5d rồi mn à.con được gần 3,2kg.thấy bs bảo con mình 1vòng quấn cổ mn à.cũng thấy lo lo.mn thì sao? Hnay ngày 19 rùi.sắp đến ngày sinh mà lo quá
     
    Rau Diếp thích bài này.
  13. Giangiang

    Giangiang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/4/2014
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    285
    Điểm thành tích:
    153
    chị mình là bs sản bên viện 103, bs sản viện 103 rất nhiệt tình và chu đáo nhé, các mẹ cứ yên tâm
     
    toby2015Rau Diếp thích.
  14. toby2015

    toby2015 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Mn giống hệt t. T hơn 38t. Con cũng 3,2kg. Và 1 vòng dây rốn quấn cổ, con đầu hơi to nữa. Giờ cũng chỉ mong sinh thường, sinh nở an toàn thôi mn ạ. Hi vọng, hi vọng!
     
    Rau Diếp thích bài này.
  15. daibaoan01

    daibaoan01 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2014
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    M toby ơi.hnay 24 rồi đấy.mn có biểu hiện gì chưa.mình sau mn 3 ngày mà chưa biết tn.
     
  16. toby2015

    toby2015 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    :D t chưa có dấu hiệu gì như các cụ truyền tai cả mn ạ: phù chân, xuống máu, sa bụng gì gì đó... Ko biết bao giờ mới sinh đây. Bà nội lên rồi cũng sốt ruột nữa, làm t cũng sốt ruột theo. :)
    Ah, mấy nay t thấy ra nhiều sữa non, vậy thôi mn ạ.
    Mn có biểu hiện gì chưa? Mn khám, con tn rồi?
     
  17. trunglan8901

    trunglan8901 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/10/2015
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn mẹ thớt đã chia sẻ
     
  18. Rau Diếp

    Rau Diếp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/2/2014
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    :p:p :clap::clap::clap: :rofl::rofl::rofl::rofl:
    Bá cá với các Bác, mẹ con em đã về với nhau hôm 23 rồi nhé :), em sinh sớm 16 ngày, trộm vía bé đc 3.2 kg ạ :D :D
    Tối hôm 20 vẫn nhâm nhi nem chua, bánh đa vs tý bia cùng bố bé :D, ối xời, hôm 21 đi ngoài nhưng k đau bụng, em cứ đổ lỗi bố bé vì tội "dụ dỗ" :cool::cool:, 22 vẫn chưa hết em p đi mua semecta vs men vi sinh về uống thì thấy k đi nữa :cool:. Lên mạng đọc "tiêu chảy vs bà bầu tháng cuối" ..... thì thấy có liên quan ghê gớm :D:D:D:D, kể vs bố bé thì bố bé vẫn chưa tin cơ =))
    Tối 22 em vẫn ngủ bt, vẫn chíu khọ, sáng 23 tỉnh dậy nhưng em vẫn mỏi nên nằm thêm tý thì..... "ục ục ục". Omg, mình có bị són tiểu thật nhưng làm gì đến nỗi "sóng thần" tế này =))0. Em vào nhà vs trước, rất chi là bình tĩnh đánh răng dù biết llà vỡ ối thật roài, bố bé vùng dậy với tốc độ tên lửa nhưng vẫn ngơ ngác lắm =))). Phi thẳng vào khoa sản trong viện bỏng luôn, 8h ngta khám cho em đã mở 3p rồi. Đến tầm mở 6-7p tthì mới đau dồn dập. Trộm vía bs bỏ em con so mà ca này mở tốt quá, nhanh nữa nên 13h05 em đã dc nhìn thấy nàngta rồi. :D :D.

    Stt này mang tính bá cá nà chính nên phần kinh nghiệm và các chi fí sinh "hữu thực vô danh" em sẽ trìn bày sau a. Em gõ bằng 1 tay nên hơi mỏi, hẹn gặp lại các Bác trong stt tiếp theo, chúc các Bác khỏe mạnh nha! :D
     
    Me_Gau831toby2015 thích.
  19. toby2015

    toby2015 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ôi, ôi chúc mừng mn nhé :) *tung hoa** . Càng làm t hồi hộp thêm. :D
     
  20. daibaoan01

    daibaoan01 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2014
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Chúc mừng mn mẹ tròn con vuông nhé.
     
    Rau Diếp thích bài này.

Chia sẻ trang này